Nghi vợ ngoại tình, chồng hành hung bằng... "võ miệng"

Minh Anh,
Chia sẻ

Mượn cớ say rượu, anh thường xuyên chửi tôi mắng tôi rằng: “Đồ đĩ thõa, tao không vì hai đứa con thì tao tống cổ mày ra đường từ lâu rồi…”.

Kính gửi BBT!

Viết cho các anh chị những dòng này tôi cảm thấy tủi nhục, hẳn một ai đó nhìn cuộc sống của vợ chồng tôi, họ sẽ cho rằng tôi bị điên khi phát ngôn ra một câu như vậy. Nhưng đúng là như thế đấy, các anh chị ạ!

Tôi lấy chồng năm nay đã bước sang năm thứ 8, ngay từ ngày đầu tiên bước chân lên xe hoa, anh đã nói với tôi rằng không thích tôi giao du bạn bè nhiều quá, hạn chế vừa thôi để còn tập trung yêu anh nhiều hơn. Sự hồi hộp của một cô gái mới cưới cộng với ánh nhìn chan chứa yêu thương của anh ấy đã khiến tôi không hề nghi ngờ gì sau câu nói ấy. Tôi luôn cố gắng bỏ hết các mối quan hệ xung quanh để ở nhà lo lắng cho chồng con. Tôi hiện đang làm một vị trí hành chính bình thường nên cũng không quá bận rộn. Hai đứa con ra đời trong niềm vui khôn tả của tôi và của cả anh ấy nữa, anh cứ nấn ná không muốn tôi đi làm để ở nhà chăm sóc con, dùng đủ mọi cách ép buộc, anh miễn cưỡng để tôi đi làm với điều kiện chỉ làm nửa ngày và những lúc có nhiều việc. Thương bố con anh vất vả, tôi đồng ý làm một bà mẹ đầu bù tóc rối nhiều hơn là một cô gái văn phòng quần áo gọn gàng…
 

Thế rồi cách đây hai năm, đang đi mua đồ cho con, bất chợt gặp lại cậu bạn thân cũ vừa ở nước ngoài về, đã lâu không gặp, tôi và cậu ấy vào quán cà phê ngồi uống nước. Bạn anh đi qua nhìn thấy và gọi điện cho anh ấy, khi về nhà anh đã đứng đợi tôi và tra hỏi tôi đủ thứ xem tôi đi đâu, làm gì, quan hệ với cậu bạn đó bao nhiêu lâu… Tôi đã thanh minh nhưng anh ấy không hề tin, mà ngược lại còn cho rằng tôi cố tình bao biện.

Mọi thứ bắt đầu từ đó, anh đối xử với tôi không khác gì một người ở trong nhà, bất cứ ý kiến gì tôi cũng không còn được tôn trọng, tôi không được quyền góp ý, không được quyền quyết định việc vì trong nhà. Bất cứ thất bại nào trong công việc nào anh ấy gặp phải cũng đều đổ lỗi là vì tôi, do tôi nên anh bị mất tập trung. Mỗi cơn say, anh lại chửi tôi là: “Đồ đĩ thõa, tao không vì hai đứa con thì tao tống cổ mày ra đường từ lâu rồi…”.
 
Bên ngoài mọi người vẫn ngưỡng mộ gia đình tôi lắm, bởi họ nghĩ chúng tôi hạnh phúc, anh ấy đi đâu cũng ôm vợ, hôn con, ai cũng ghen tị với gia đình tôi. Mọi người đâu có biết tôi đang từng ngày, từng giờ nuốt thầm những giọt nước mắt.
 

Và đến ngày hôm qua, khi tôi đi qua cơ quan anh ấy, thấy anh ấy đang ôm eo một cô gái, không kìm chế được, tôi đã phóng xe lên trước và hỏi anh ấy đi đâu. Không một chút lúng túng, anh ấy đã quát tôi ầm ĩ và nói tôi cố tình làm xấu hổ anh ấy, và rằng anh ấy có quyền ngoại tình vì tôi không còn xứng đáng, rằng tôi không có quyền để lên giọng đạo đức với anh ấy nữa.

Tôi cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở vì những câu nói của anh, tôi xin BBT hãy cho tôi một lời khuyên trong hoàn cảnh này tôi nên làm thế nào?

(T. Hà – Đồng Nai)

Chuyên viên tư vấn:

Chị Hà thân mến!

Hẳn ai trải qua những hoàn cảnh như chị, cũng sẽ cảm thấy thật khó thở và mệt mỏi. Nhưng đối diện với những cảm giác đó như thế nào và hiểu được mình thực sự cần gì, điều đó là điều quan trọng, nhất là với chị lúc này.

Chị cho rằng cuộc gặp gỡ với người bạn cũ đó đã đưa đến mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình chị. Có lẽ chị từng nghĩ giá như mình không gặp cậu bạn ấy thì mọi chuyện có lẽ sẽ không rơi vào tình trạng như thế này! Nhưng chị Hà ạ, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, và không ở trong hoàn cảnh này thì ở trong một hoàn cảnh khác anh ấy cũng sẽ có những hành vi ứng xử như vậy. Bởi một lẽ: chồng chị là một người ghen tuông và ích kỷ. Ngay từ khi chị về làm vợ anh ấy, chị đã mất dần đi các mối quan hệ bạn bè của mình chỉ vì anh ấy muốn chị làm thế. Đó chính là khởi đầu của một câu chuyện dài sau này mà chị chưa nhận ra được bởi vì chưa có mâu thuẫn, vì chị vẫn nghe lời và không làm phật lòng anh ấy.

Có lẽ chị cũng hiểu rằng ở trong hoàn cảnh này, anh ấy đang cố tình tạo sức ép về mặt tinh thần với chị bằng hành vi lăng mạ, coi thường, chửi rủa, thậm chí đổ lỗi, không chấp nhận sự tha thứ mặc dù chuyện chị ngoại tình chỉ là do anh ấy tự nghĩ ra và tạo nên… Với tất cả những hành vi đó, chồng chị đang dùng bạo lực tinh thần để áp dụng với chị. Bạo hành về tinh thần không dễ nhận ra, nó thường đa dạng và nhiều khi bị nguỵ trang dưới nhiều hình thức khác nhau, và hậu quả của nó thường rất nặng nề. Người bị bạo hành tinh thần dễ bị stress, mất tự tin, trầm cảm, tự tử...
 

Chị không đáng để cho anh ấy có hành vi đối xử một cách bất công như vậy. Nếu một người yêu thương chị thật lòng, họ sẽ không hành hạ người mình yêu thương. Tất cả những điều chị đang chịu đựng, tuy hậu quả không giống với việc anh ấy đánh đập chị, nhưng thực sự là vô cùng nghiêm trọng nếu tình trạng này vẫn tiếp tục duy trì và nó có thể sẽ khiến các con chị phải chịu tổn thương nghiêm trọng.

Chị hoàn toàn không có lỗi gì trong hoàn cảnh này, bởi chị là một người phụ nữ hết lòng vì chồng con, nhưng cũng không phải vì thế mà anh ấy có thể làm gì tùy thích. Chị hãy nói chuyện với gia đình để mọi người hiểu thêm về hoàn cảnh của chị để có thể tìm sự hỗ trợ, đồng thời chị cũng tìm cách trao đổi thẳng thắn với anh ấy để xem xét có thể cùng anh ấy giải quyết chuyện này hay không. Trong trường hợp không nhận được sự hợp tác từ anh ấy, chị cũng cần chủ động tìm hướng đi cho riêng mình. Nói không với sự áp bức tinh thần trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng thời chị cũng cần tìm sự chủ động về công việc và kinh tế của mình để tránh những khó khăn nảy sinh nếu như anh ấy tiếp tục có những hành vi như vậy. Chị hãy mạnh mẽ để có quyết định đúng đắn nhất cho riêng mình!

Thân mến!

Chia sẻ