Vỡ òa khoảnh khắc đại gia đình "Bố ơi" đoàn tụ sau thời gian xa cách đầy khổ cực

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 42 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", các bố và các nhóc tì phải trải qua một quãng đường đầy gian nan mới có thể giải cứu được bố Tiến Lộc và bé Bào Ngư.

Tập 42 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? lên sóng ngày 2/6/2018 tiếp tục với chuyến phiêu lưu của 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Cuối tập trước, các bố và các bé đã nhận được một mật thư được viết bởi bố Lộc và Bào Ngư. Mật thư vẽ lại bản đồ chỉ đường tìm đến bờ biển ở làng Vân nơi bố Lộc và Bào Ngư đang mắc kẹt.

Vỡ òa khoảnh khắc đại gia đình Bố ơi đoàn tụ sau thời gian xa cách đầy khổ cực - Ảnh 1.

Các ông bố và các nhóc tì lên đường giải cứu bố Lộc và Bào Ngư.

Ngoài ra, mật thư còn quy định gia đình Bố ơi phải tìm thấy nhau trước khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt. Quãng đường đi từ ngôi làng nhỏ nơi các bố và các bé còn lại sống đến bờ biển nơi bố Lộc và Bào Ngư đang bị "giam giữ" không hề dễ dàng. Đường đi không chỉ gập ghềnh mà các bé còn lo sợ vì trời đang dần sập tối. Đi một hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy đường ra khỏi rừng, các bố bắt đầu thấy lo lắng. Nếu trời tối, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn kể cả việc tìm đường lẫn di chuyển.

Sau một hồi đi bộ, Kitty vì quá hoảng sợ và mệt nên chẳng thể đi nổi nữa mà phải nhờ bố Yên Lam cõng lên. Đường đi lại đầy sỏi đá nên 2 bố con bị trượt chân té khiến ai nấy đều lo lắng tuy nhiên mọi thứ vẫn ổn. Mãi đến khi trời sập tối, không còn lấy một ánh sáng nào ngoài chiếc đèn pin trên nón của mỗi người, các bố cuối cùng cũng tìm được con đường mòn dẫn ra khỏi rừng. Vừa nghe thấy tiếng sóng biển các nhóc tì không khỏi mừng húm lên vì sắp tìm được nơi Bào Ngư và bố Tiến Lộc đang ở rồi.

Vỡ òa khoảnh khắc đại gia đình Bố ơi đoàn tụ sau thời gian xa cách đầy khổ cực - Ảnh 2.

Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi trời dần sập tối.

Trong khi các bố khác đang tìm đường ra biển thì bố Lộc và Bào Ngư cứ thấp thỏm đợi chờ. Họ cũng biết được rằng nếu không tìm thấy nhau trước khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt thì họ sẽ phải rời chương trình mãi mãi. Tuy nhiên ngồi chờ mãi đến tối muộn mà vẫn chưa thấy những người khác đến, bố Lộc thì lại đói meo nên đành phải dắt Bào Ngư sang nhà dân gần đấy xin 2 gói mì tôm về nấu ăn cho đỡ đói. Những ngày vừa qua 2 bố con đã phải chịu đựng không ít khổ cực. Mà cái khổ lớn nhất đó chính là họ không được ăn đầy đủ chất mà chỉ có sáng 1 gói mì tôm, chiều thêm 1 gói để lót dạ.

Vỡ òa khoảnh khắc đại gia đình Bố ơi đoàn tụ sau thời gian xa cách đầy khổ cực - Ảnh 3.
Vỡ òa khoảnh khắc đại gia đình Bố ơi đoàn tụ sau thời gian xa cách đầy khổ cực - Ảnh 4.

Trong khi đó bố Lộc và Bào Ngư lại chờ đợi trong thấp thỏm, bụng thì đói meo.

Khoảnh khắc bố Lộc và Bào Ngư nghe thấy ai đó gọi tên mình giống như họ tìm lại được nguồn sống và con đường để quay về với... thế giới loài người. Kitty đã không kìm được mà khóc nức nở rồi nhào đến ôm bố Lộc. Cô bé kể lể hết tất cả những điều buồn phiền mà bé chịu đựng khi không có bố ở bên. Bào Ngư cũng khóc lóc kể cho bố Lam nghe về việc từ tối tới sáng cô bé chỉ ăn được 1 gói mì tôm.

Vỡ òa khoảnh khắc đại gia đình Bố ơi đoàn tụ sau thời gian xa cách đầy khổ cực - Ảnh 5.

Kitty òa khóc khi được gặp lại bố sau bao ngày xa cách.

Vỡ òa khoảnh khắc đại gia đình Bố ơi đoàn tụ sau thời gian xa cách đầy khổ cực - Ảnh 6.

Bào Ngư cũng sụt sịt kể lại cho bố Lam nghe những khổ cực mà mình phải chịu đựng.

Vỡ òa khoảnh khắc đại gia đình Bố ơi đoàn tụ sau thời gian xa cách đầy khổ cực - Ảnh 7.

Các gia đình quây quần bên nhau sau khi bị tách biệt hẳn mấy ngày liền.

Sau khi tìm lại được nhau, đại gia đình Bố ơi quay về ngôi làng nên họ đang trú ngụ. Buổi sáng sau ngày hội ngộ, bố Yên Lam đã tận tình nấu hẳn một nồi cháo lớn rồi múc vào hộp để Bào Ngư mang sang cho bố Lộc. Các bố sau khi ăn sáng xong thì tiếp tục luyện tập múa lân để kịp phục vụ cho các bà con trong xóm. Có chị Bào Ngư xuất hiện, các nhóc tì cũng dễ dàng phân chia lời hát cho tiết mục dân ca hơn.

Vỡ òa khoảnh khắc đại gia đình Bố ơi đoàn tụ sau thời gian xa cách đầy khổ cực - Ảnh 8.

Bào Ngư mang cháo sang cho bố Lộc ăn sáng.

Tập tiếp theo của Bố ơi! Mình đi đâu thế? sẽ lên sóng vào lúc 12g00 ngày 9/6 trên kênh VTV3.

Chia sẻ