"Bố ơi": Con trai Nguyễn Hải Phong khóc ngất vì bị bắt vào rừng giữa đêm mà không có bố

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 40 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", các nhóc tì đã bị ép bước vào một thử thách cực kỳ khó khăn mà lại không có các bố đi cùng và phải tự mình tìm cách giải quyết.

Tập 40 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? lên sóng ngày 19/5/2018 tiếp tục với chuyến phiêu lưu của 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Sau khi bố Lộc và Bào Ngư bị "đuổi" khỏi hành trình, các gia đình vẫn phải tiếp tục và thực hiện những thử thách mà bác Leng Keng đưa ra.

Lần này, 3 nhóc tì còn lại lần nữa được giao cho nhiệm vụ một mình vào rừng tìm chiếc rương kho báu mà không có các bố theo cùng. Lần trước khi còn Bào Ngư đi cùng, các bé đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Dù Bào Ngư có hay lớn tiếng với các em nhưng cô bé vẫn luôn làm rất tốt vai trò của một người chị cả đó là làm chỗ dựa tinh thần, luôn động viên các em không bỏ cuộc. Khi không còn Bào Ngư ở cạnh, Chíp Sún hiển nhiên trở thành anh cả bởi Kitty và Xì Trum còn quá nhỏ.

Bố ơi: Con trai Nguyễn Hải Phong khóc ngất vì bị bắt vào rừng giữa đêm mà không có bố - Ảnh 1.

Xì Trum khóc ngất vì quá hoảng sợ.

Bố ơi: Con trai Nguyễn Hải Phong khóc ngất vì bị bắt vào rừng giữa đêm mà không có bố - Ảnh 2.

Cậu bé cứ liên tục đòi về sớm trong khi anh Chíp Sún và chị Kitty cứ bỏ đi trước mà không chờ em nhỏ.

Xì Trum vì quá hoảng sợ và 2 anh chị Kitty, Chíp Sún cứ bỏ đi trước mà không chờ mình nên khóc bù lu bù loa cả lên. Chíp vốn là con trai nên toàn đi trước mở đường mà không quan tâm đến 2 em đang đi rất chậm phía sau. Do không cẩn thận nên Xì Trum bất ngờ té ngã và úp mặt xuống mặt đất toàn cây cỏ khiến cậu bé lại khóc lớn lên. Lát sau tới lượt Kitty té, cô bé cũng gào khóc vì anh Chíp cứ bỏ đi trước mà không chờ 2 em.

Bố ơi: Con trai Nguyễn Hải Phong khóc ngất vì bị bắt vào rừng giữa đêm mà không có bố - Ảnh 3.

Cả Kitty lẫn Xì Trum đều lần lượt vấp ngã và đòi về nhà.

Cuối cùng, khi đã chạm được vào chiếc rương kho báu phần thưởng thì Chíp Sún lại là người quyết định bỏ cuộc vì tìm mãi không thấy chìa khóa mở rương. Dù Kitty đã năm lần bảy lượt nói rằng cô bé muốn kéo chiếc rương về và không bỏ cuộc nhưng Chíp vẫn khăng khăng bảo rương nặng quá nên sẽ bỏ cuộc. Khi trở về nhà, Chíp Sún đã bị bố Phúc phê bình vì là anh cả mà lại đòi bỏ cuộc trong khi 2 em nhỏ vẫn muốn làm mọi thứ đến cùng.

Bố ơi: Con trai Nguyễn Hải Phong khóc ngất vì bị bắt vào rừng giữa đêm mà không có bố - Ảnh 4.

Dù Kitty một mực muốn mang chiếc rương kho báu về nhà nhưng Chíp Sún vẫn quyết định sẽ từ bỏ nhiệm vụ này.

Bố ơi: Con trai Nguyễn Hải Phong khóc ngất vì bị bắt vào rừng giữa đêm mà không có bố - Ảnh 5.

Chíp Sún kể lại với bố Phúc rằng mình đã bỏ cuộc trong thử thách lần này khiến bố Phúc rất thất vọng.

Về phía bố Tiến Lộc và Bào Ngư, 2 người gặp phải vô vàn khó khăn vì phải ngủ trong lều ngoài biển rồi lại không tìm được thứ gì để ăn. 2 bố con phải dắt nhau vào nhà dân gần đó để hỏi xin đồ ăn vì quá đói. Cuối cùng xin về được 2 gói mì tôm, 2 bố con ăn ngay cho đỡ đói. Cứ có thời gian rảnh là 2 người lại suy nghĩ về lý do vì sao mình lại là người được những thành viên khác chọn rời chương trình.

Bố ơi: Con trai Nguyễn Hải Phong khóc ngất vì bị bắt vào rừng giữa đêm mà không có bố - Ảnh 6.

Trong khi Kitty, Xì Trum được ngồi ăn trưa thịnh soạn và thoải mái thế này...

Bố ơi: Con trai Nguyễn Hải Phong khóc ngất vì bị bắt vào rừng giữa đêm mà không có bố - Ảnh 7.

... thì bố Lộc và Bào Ngư lại khổ sở ngồi "húp" mì tôm xin được từ một nhà dân gần đó.

Bố Lộc thì lại rất nhớ và lo cho Kitty bởi cô bé sức khỏe yếu và rất hay khóc nhè khi không có bố ở cạnh. Hành trình quay trở về với các bố và các con của Bào Ngư cùng bố Tiến Lộc quả thật không hề dễ dàng. Đón xem tập 41 Bố ơi! Mình đi đâu thế? để biết được rằng liệu 2 người có cơ hội được trở về và đoàn tụ với những người còn lại không hay sẽ lại thất bại và quay về nhà một mình.

Chia sẻ