Từ một người vợ đảm đang, giờ đây vì mê thêu tranh chữ thập mà vợ Giáp không chỉ bỏ bê việc nhà, cô còn bỏ bê luôn cả chồng.
Đó là những cô vợ thích hở một chút, hơi cá tính ngông cuồng một chút nhưng được cái là rất chăm chồng yêu con.
Anh không thể tin vào mắt mình, những tờ hóa đơn phá thai mang tên vợ và những dòng nhật ký đáng rùng mình đó...
Đây là lần thứ ba, Tuấn phát hiện ra vợ ăn nằm với người đàn ông khác. Kinh khủng hơn, người đàn ông đó lại là thầy giáo của con gái anh, người kém cô nhiều tuổi.
“Anh cần một người đồng hành với mình chứ không cần một con búp bê xinh đẹp”. Minh nói với vợ như vậy, rồi lại im lặng. Anh muốn chia tay.
Cứ nghĩ có con dâu sẽ được nhờ vả, ngờ đâu bà còn thêm ấm ức thế này.
“Ai làm đĩ thì còn phải xem lại! Xưa nay người ta nói lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ!”
Nhiều người than thở chồng vô tâm, chồng lười nhưng đây là trường hợp có sướng mà không biết hưởng.
Được chồng chiều chuộng, san sẻ việc nhà là một niềm hạnh phúc lớn của chị em phụ nữ. Tuy nhiên nhiều người vợ không ý thức được cái mình đang có mà tự phá hỏng đi tất cả chỉ vì được chiều quá hóa hư.
Đứa con gái luôn quan trọng chuyện trinh tiết, giữ mình trước cám dỗ tình dục nay bị chồng mình nói là thứ đàn bà hư vì đòi hỏi “chuyện ấy” với chồng.
Đi chợ về thấy vợ đã ngủ, anh cũng chẳng buồn gọi dậy nữa mà tự nấu cơm, lau nhà. Xong xuôi mới gọi vợ dậy ăn.
Để thoát khỏi cái mùi khét khét, chua chua bốc ra từ đầu cô, anh đã xuống nước kéo vợ đi cùng mình ra cửa hàng gội đầu nhưng vợ vẫn nhất quyết “không gội là không gội”.
Thưa các anh đàn ông chưa có vợ, chúng tôi - những người phụ nữ có vẻ đang ế chồng xin gửi tới các anh vài lời.
Vợ tôi có bản chất tốt, toàn tâm, toàn ý cho cuộc sống gia đình. Nhưng có hai nhược điểm khiến tôi rất buồn...
Chiều về mình vội vàng đi đón con, nấu cơm, tắm và cho con ăn, giặt giũ... Vợ về đến nhà chỉ việc phơi quần áo. Tối ăn xong, khi cô ấy xem phim thì mình đi rửa bát.