Sở thích quái đản của vợ

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Nhìn vợ cứ nhởn nhơ trong khi bàn dân thiên hạ xúm vào bình phẩm, bàn tán anh thấy xấu hổ vì sở thích quái đản của vợ.

Vợ thích… khoe tiền, vàng

“Nhất vàng, nhì tiền. Lúc nào cũng tiền tiền, vàng vàng” - đó là những lời ca cẩm của anh Thái 36 tuổi (Lê Thanh Nghị - Hải Dương) về người vợ của mình. 

Anh Thái kể rằng Liên – vợ anh, là người phụ nữ có cách trưng dụng và khoe vàng một cách kì cục. Cũng theo anh, nếu để vợ đăng kí tham gia lập kỷ lục người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam thì có lẽ không có đối thủ nào vượt qua chị. Với anh Thái, việc vợ chồng kinh tế dư dả, ăn nên làm ra thì mua vàng cất giữ hoặc gửi ngân hàng là hành động hiểu được. Thế nhưng vợ anh mua vàng, quy tất cả ra nhẫn và dây chuyền để khi nào cần thì… đeo cho tiện. Và chủ yếu là khoe với mọi người mình giàu thế nào để "thêm tí thể diện".

“Trong khi người dành dụm, đầu tư vào vàng miếng, vàng thỏi để hợp với thời thế thì cô ấy cứ nhất định mua cái nhẫn, từng sợi dây chuyền. Ừ thì thôi, cứ cho là cô ấy thích mua như thế rồi mang vào két cất đi hoặc gửi ngân hàng. Đằng này cô ấy mua như thế chỉ để thoả sở thích khoe của mình” – anh Thái nói.

Như lời anh Thái kể thì sở thích đeo đồ nữ trang, trang sức của vợ anh đã có từ trước khi anh chị lấy nhau. Tuy nhiên lúc đó chị Liên chỉ đeo những chiếc nhẫn mĩ kí hoặc đồ thủ công mĩ nghệ. Sở thích đeo vàng và trưng vàng của vợ anh bùng nổ sau khi hai vợ chồng cưới, được họ hàng hai bên đeo gần như nặng cổ, sai tay. Anh thỏa thuận với vợ bán đi rồi quy ra vàng thỏi, vàng miếng nhưng chị không chịu.

Đặc biệt sau ngày cưới, anh thấy chị thường xuyên mang những chiếc lắc, sợi dây ra ngắm nghía. “Dường như ngắm vẫn chưa chán nên cô ấy đeo luôn vào cổ, vào tay, một hai hôm sau lại thay bằng những cái lắc và sợi dây chuyền, những chiếc nhẫn khác. "Nực cười nhất là hễ gia đình, họ hàng có công việc gì tụ tập đông người là cô ấy đeo nhẫn gần như kín cả bàn tay, nhìn vàng óng. Mọi người xung quanh thấy vậy cứ rúc rích cười rồi xì xào bảo rằng cô ấy hâm, khoe của..." - anh Thái chia sẻ.

Sở thích quái đản của vợ 1
Anh thấy xấu hổ vì sở thích quái đản của vợ (Ảnh minh họa)

Còn anh Hải (Thanh Xuân - Hà Nội) kể rằng, gia đình anh cũng chỉ thuộc dạng bình thường, kinh tế cũng gọi là đủ ăn đủ tiêu. Thế nhưng vợ chồng anh được bà con lối xóm đặt cho biệt danh đại gia chỉ vì sở thích "mang tiền cả nắm" ra đường của chị Nguyệt - vợ anh.

Anh tâm sự: "Nhà ở khu tập thể, chợ cóc họp ngay dưới chân và mọi người sống cùng khu thường có thói quen í ới rủ nhau đi chợ cùng. Cũng chính vì thế mà cái sở thích quái quái của cô ấy càng có điều kiện để phát huy. Ví thì có nhưng lúc nào cô ấy cũng ve vẩy nắm tiền trong tay. Đi đâu cũng mang theo một xấp cứ như tiền là một nắm giấy. Có hôm khách đến nhà chơi, cô ấy cứ thế mang tiền ra bàn ngồi đếm đi đếm lại. Nhiều khi tôi dọa cô ấy bằng việc kể lại những vụ việc cướp giật nhưng cô ấy không mảy may bận tâm. Đưa vợ đi đâu cũng lo ngay ngáy cô ấy ngồi đằng sau với nắm tiền được xoắn tròn lại, cầm trong tay".

Vợ thích... mặc hở, ngồi chiếu bạc

Nhập gia tùy tục, thế nhưng về làm dâu nhà anh Luân (Phú Nhuận - TP.HCM) chị Phương vẫn giữ nguyên quan điểm, khoảng cách trong nhận thức, ứng xử trái ngược hoàn toàn với gia đình nhà chồng. Trong khi cả nhà chồng nghiêm túc, ngay ngắn, chỉnh tề thì chị tạo thêm khoảng cách giữa mình với gia đình chồng bằng sở diện đồ mỏng tang, ngắn trên hở dưới. Có hôm chị đến đám tang, diện bộ đồ đen nhưng khiến cả đám tang không tập trung vào việc thương tiếc người quá cố mà dành thời gian để bàn tán, bình phẩm về người đàn bà mặc chiếc áo ren thấu cả nội y đang đứng gạt nước mắt ở góc kia...

Mở đầu câu chuyện của mình, anh Luân kể rằng dù không phải là một gia đình quá câu nệ, khắt khe trong cách ăn mặc. Bố mẹ anh dù rất coi trọng sở thích cá nhân của mỗi người, nhưng đã phải góp ý, chỉnh đốn phong cách của con dâu khi thấy chị diện bộ đồ nhìn ngoài mà thấu cả đồ bên trong. Dẫu được bố mẹ chồng gọi đích danh để chỉnh đốn nhưng chị Phương vẫn chứng nào tật ấy.

Trong nhà chị mặc bất chấp người thân phản đối thì ra ngoài đường chị cũng bỏ mặc những lời bàn tán, phán xét xung quanh. Anh Luân tâm sự, nhiều khi vì sở thích quái đản của vợ mà anh bị mắng oan rằng không biết dạy vợ vì để chị mặc đồ xuyên thấu.

"Cô ấy ở nhà thì khiến bố mẹ chồng nhức mắt, còn ra đường thì từ già, trẻ, lớn bé, từ đàn ông đến đàn bà đều phải tặc lưỡi, chép miệng. Có người còn thẳng thừng bảo rằng 'đến gái đứng đường còn phải chào thua'. Nhiều hôm đi cùng cô ấy mà nóng bừng mặt vì vừa xấu hổ vừa bực mình do có những gã cứ chòng chọc nhìn vào cái thân hình lồ lộ của cô ấy dưới lớp quần áo mỏng" - anh Phương thở dài cho biết.

Không những thế, chị Liên còn khiến anh điên đầu vì ngoài cái sở thích thời trang không giống ai, chị còn  thích ngồi chiếu bạc để sát phạt những con nghiện đỏ đen khác. Anh kể, đã vài lần phải bảo lãnh vợ về từ trụ sở công an phường.  Anh cho biết: “Từ ngày còn tìm hiểu, và yêu nhau,  tôi cũng biết phần nào cái sở thích quái về thời trang của cô ấy. Nhưng cái sở thích bài bạc thì mãi sau này, do điều kiện kinh tế gia đình khá, bạn bè vài lần rủ rê nên sinh ham rồi nghiện". 

Điều đáng nói là chị Liên mặc dù bị chồng đệ đơn ra tòa xin li hôn, sau khi được hòa giải và chị trực tiếp hứa hẹn nhưng sau đó lại chứng nào tật ấy khiến cả nhà chồng hết rối ren này đến náo loạn khác.



Có những bà vợ không chỉ khiến chồng thất kinh mà còn khiến những người choáng váng vì cứ "hở ra là tụt"
Sở thích quái đản của vợ 2

Chia sẻ