VN's Next Top Model - Vẫn hoài nghi về sự dàn xếp giải thưởng

Duy Khánh,
Chia sẻ

Huyền Trang đã có chiến thắng ngoạn mục tại thử thách cuối cùng trong đêm chung kết. Nhưng liệu Huyền Trang có đủ sức vượt mặt Tuyết Lan khi không có sự “dàn xếp” chu đáo?

Cuộc đối đầu của hai chân dài

Tuyết Lan, Huyền Trang và Thu Thủy là 3 gương mặt xuất sắc có mặt trong đêm chung kết của cuộc thi VN's Next Top Model. Không ngoài dự đoán khi qua phần thi catwalk Thu Thủy đã bị loại.
 
Thủy có nụ cười tươi tắn hay nói bóng bẩy như giám khảo Hà Anh là nụ cười tỏa nắng. Trong đêm chung kết, Thu Thủy đã phát huy thế mạnh của mình, đó chính là sự tự tin và nụ cười rạng ngời.
 
Phong cách trình diễn của Thủy tốt nhưng khuôn mặt của cô phù hợp với các cuộc thi sắc đẹp hơn là thi người mẫu. Tuyết Lan và Huyền Trang vượt trội về hình thể và khuôn mặt chứa ẩn nhiều tố chất mà một người mẫu cần có.

 
Huyền Trang yếu thế phút đầu

Ở phần thi catwalk trong trang phục áo tắm, có thể thấy sự yếu thế của Huyền Trang. Thể hiện phần thi này tốt nhất vẫn là Tuyết Lan, cô sải bước dứt khoát, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, bí hiểm, cách tạo dáng chắc chắn, chuyển động của cơ thể hài hòa giúp trang phục của NTK Đỗ Mạnh Cường thêm lộng lẫy qua từng bước đi của cô.

Huyền Trang bước đi không dứt khoát, kinh nghiệm tại các sàn diễn chưa có nhiều, mới được học tập về catwalk nên sự di chuyển còn vụng về. Tốc độ mở chân chậm nên nhiều lúc cô còn đạp vào chân váy. Trong khi đó, Tuyết Lan tạo nên những đường cắt ở bước đi của mình, vạt váy tung bay mềm mại.
 
 
 
Vụng về nhất có thể kể đến phần xoay người 360 độ tiến vào hậu trường, Huyền Trang luống cuống khi không điều khiển được tà sau của trang phục.
 
Trong khi Tuyết Lan và Thu Thủy lại cực điệu nghệ với động tác xoay người, hai tay nhẹ nhàng đón lấy vạt sau của trang phục, họ bước đi uyển chuyển. Nhìn từ phía sau, ta có thể cảm nhận được một làn lụa mềm nhấp nhô tựa cánh sóng và dần trôi vào hậu trường. Đỗ Mạnh Cường chắc chắn phải cảm ơn Tuyết Lan và Thu Thủy, bởi chính họ đã giúp trang phục của anh “có hồn” và đẹp hơn bao giờ hết.
 

Cũng với trang phục ấy, phần biểu diễn ấy, Huyền Trang lại dùng hai tay vất qua vất lại tà sau. Tất cả những gì dịu dàng, nhẹ nhàng, mềm mại của trang phục bị phá hỏng. Mà điều quan trọng của người mẫu chuyên nghiệp không phải phô diễn hình thể, khuôn mặt trên sân khấu mà nhiệm vụ chính của họ là thể hiện được cái đẹp của trang phục, khai thác tối đa nét hấp dẫn của trang phục đang mặc.

Người yếu thế bứt phá

Thử thách cuối cùng mà ban giám khảo đưa ra cho Huyền Trang và Tuyết Lan là photoshoot trực tiếp tại sân khấu với chủ đề Diva. Huyền Trang khiến khán giả sững sờ trước sự thể hiện của mình. Ngôn ngữ cơ thể của Huyền Trang thuyết phục toàn bộ khán giả có mặt tại đêm chung kết.
 
Phong thái tự tin, cô thể hiện đúng chất của một Diva thực thụ dưới ánh đèn lung linh. Từng cử động của phần thân trên làm nên những tạo hình rất đẹp.
 
Trái lại, Tuyết Lan khá “cứng”, cô dường như bị chôn chân, trong toàn bộ quá trình diễn ra phần chụp ảnh Tuyết Lan chỉ “múa may” phần tay, hết vờn qua đầu rồi lại vờn xuống mặt. Cô bỏ quên toàn bộ cơ thể của mình.

Huyền Trang chiến thắng là điều đương nhiên, có gì phải bàn cãi? Nhưng hoài nghi lại phát sinh từ phong cách trình diễn quá hoàn hảo của Huyền Trang.

Theo như ban tổ chức chia sẻ thì thử thách cuối cùng sẽ được dấu kín và chỉ khi bước vào phần thi của hai thí sinh cuối cùng, ban giám khảo sẽ cho biết thử thách. Nhưng ban tổ chức bị “hớ” bởi những ai hoạt động trong ngành truyền thông, đặc biệt là làm chuyên sâu về truyền hình đều hiểu rõ các bước để tiến hành một buổi ghi hình trực tiếp.
 
Tất cả kịch bản, nội dung chương trình đều được kiểm duyệt gắt gao. Để đảm bảo thời gian cho từng giây lên hình, đảm bảo độ “thuần phong mỹ tục” thì toàn bộ chương trình phải được chạy thử, ghi hình thử để căn thời gian và người chịu trách nhiệm nội dung của nhà đài kiểm duyệt nội dung.
 
 
Ảnh trên màn chiếu chẳng ăn nhập gì với tư thế của người mẫu trên sân khấu. Một trong những sơ hở để lộ chuyện ban tổ chức đã dàn xếp mọi việc "đâu vào đó"
 
Một “sơ hở” nữa là phần ảnh cho nội dung thi photoshoot trực tiếp trên sân khấu đã có trước. Khi Huyền Trang và Tuyết Lan chưa tạo dáng xong thì phần ảnh hoàn chỉnh đã có.
 
Điều “hay ho” là vài giây sau người mẫu mới “yên vị” trong tư thế của tấm ảnh trên màn chiếu. Hoặc ảnh trên màn chiếu chẳng ăn nhập gì với tư thế của người mẫu trên sân khấu. Công nghệ gián tiếp cho cái gọi là thử thách trực tiếp.
Điều đáng lưu ý là phần thể hiện của Huyền Trang, cô phát huy được lợi thế về hình thể, nghiêng trên 45 độ của phần thân trên giúp Huyền Trang có được những tấm ảnh đẹp mê hồn.
 
“Nguồn năng lượng” từ đâu mà Huyền Trang làm được điều ấy? Trong khi hai phần thể hiện trước cô không mấy tự tin. Nói lại về cách tạo dáng của Huyền Trang, nếu không “ròng rã” tập luyện thì khó có thể “oằn mình” mà vẫn trụ vững trên đôi giày hơn 10 phân. Điều này dẫn đến nghi vấn: Huyền Trang đã biết biết trước đề, vì thế cô chuẩn bị chu đáo cho phần trình diễn của mình?!
 
Những khán giả yêu thích chương trình VN's Next Top Model, theo dõi sát sao hai thí sinh Huyền Trang và Tuyết Lan qua nhiều thử thách thì dễ nhận thấy Tuyết Lan là người luôn nắm bắt nhanh ý tưởng và thể hiện được sự mới lạ của mình trong từng cách diễn xuất.
 
Duy nhất trong quá trình tham gia cuộc thi, cô không hoàn thành tốt thử thách với chủ đề Thiên thần bay vì sợ độ cao. Còn lại tất cả các thử thách Tuyết Lan đều vượt qua ngoạn mục. Còn Huyền Trang thì mới dừng lại ở cấp độ “có tố chất”, “cần phát huy thêm”, “ban giám khảo trông đợi vào sự tiến bộ của em”. Xét toàn bộ chặng đường của cuộc thi, Tuyết Lan luôn hơn Huyền Trang một bậc.
 
Nhắc lại chuyện cũ, hai thí sinh luôn có những tấm ảnh đẹp và ấn tượng qua các thử thách từ top18 là Thu Hiền và Tuyết Lan còn Huyền Trang mới chỉ dừng ở mức tiềm năng cần phát triển hơn nữa. Mà theo tiêu chí của ban tổ chức đưa ra thì những gì thí sinh thể hiện đêm chung kết chỉ chiếm 40%. Còn lại phụ thuộc vào 60% tổng quá trình diễn ra cuộc thi. Vậy, nếu cân đo đong đếm chính xác thì Tuyết Lan vẫn nhỉnh hơn Huyền Trang.
 
Một điều khá thú vị trong phút cuối của đêm chung kết, tất cả 15 thí sinh ùa ra, họ reo hò và quây quần bên Tuyết Lan, trong khi đó Huyền Trang khá chơ vơ, nếu khán giả không theo dõi từ đầu đến cuối đêm chung kết, bật ti vi đúng phút kết thúc thì sẽ lầm tưởng người chiến thắng là Tuyết Lan.
 
Hơn ai hết, những người trong cuộc hiểu rõ “nội tình” và biết được có hay không sự “dàn xếp” và kịch bản hoàn chỉnh để Huyền Trang lên ngôi. Trong mắt thí sinh và nhiều người đồng hành với cuộc thi này thì Tuyết Lan mới là chủ nhân của giải thưởng VN's Next Top Model.


Ảnh: M.Anh
Chia sẻ