Vietnam's Next Top Model: Khán giả ê răng vì "sạn"!

Theo 24h,
Chia sẻ

Không chỉ bị phát hiện có sự "tương đồng" đặc biệt với phiên bản Germany's Next Top Model 2009; nhiều bất cập trong khâu tổ chức và chiêu thức "đánh lừa" khán giả cũng lộ rõ tại trường quay.

Khởi đầu với nhiều quảng cáo rình rang về một "chương trình truyền hình thực tế đầu tiên tại Việt Nam, được sản xuất theo format của "hiện tượng truyền hình" America's Next Top Model, một chương trình truyền hình thành công bậc nhất tại Mỹ hiện đã được mua bản quyền sản xuất và phát sóng tại hơn 140 quốc gia trên thế giới" cùng những ồn ã xung quanh xì-căng-đan thay đổi ban giám khảo và tranh cãi "tưng bừng" trên mặt báo giữa ban giám khảo cũ với ban tổ chức, chương trình Người mẫu Việt Nam - Vietnam's Next Model nhanh chóng rơi vào thinh không lặng lẽ trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Không chỉ khán giả truyền hình mà cả giới thời trang cũng tỏ ra thờ ơ với chương trình này vì sự xa lạ so với thực tế ở Việt Nam.
 
Tuyết Lan, Huyền Trang ra mắt khán giả trong trang phục dạ hội

Đêm chung kết Vietnam's Next Top Model diễn ra vào đêm qua 23.01.2011 tại Khách sạn InterContinental vẫn chưa tạo được sức hút đặc biệt để người xem tin rằng họ đang xem một "hiện tượng truyền hình". Khâu tổ chức khá cập rập khi khán giả tự ý ngồi lộn xộn không đúng số ghế in trên vé, mặc dù ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn một lực lượng hướng dẫn viên khá hùng hậu. Cánh báo chí cũng vất vả để có được một chỗ "an cư tác nghiệp" khi bị đổi chỗ nhiều lần. Phần đông ghế ngồi được lấp đầy bởi những PG (promotion girl - NV).

Mở màn chương trình là phần trình diễn của Top 15 thí sinh trong vai những rocker với cây đàn guitar điện và phong cách trang điểm đậm chất rock. Ba thí sinh xuất sắc nhất là Nguyễn Thị Tuyết Lan, Khiếu Thị Huyền Trang và Nguyễn Thu Thuỷ xuất hiện tiếp đó từ trong ba chiếc đèn lồng rực rỡ trên sân khấu và ra mắt khán giả trong trang phục dạ hội với đuôi váy dài thướt tha cùng những sải bước tự tin. 

Phần thi đầu tiên là catwalk trong trang phục được MC giới thiệu là "váy ngắn của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường" nhưng không hiểu sao ba thí sinh lại xuất hiện trong đồ bơi (?!).

Yêu cầu của nhà thiết kế là phải làm sao thể hiện sự gợi cảm, trẻ trung nhưng vẫn mang đậm yếu tố thời trang. Nhận xét về phần trình diễn này, ban giám khảo Vietnam's Next Top Model không ngớt những lời khen có cánh nhưng lại không ăn nhập gì tới chuyên môn thời trang dành cho ba thí sinh, như diễn viên - người mẫu Đức Hải thì "ngừng thở với cách đi của các bạn", người mẫu quốc tế Hà Anh thì thốt lên "bạn là một cô gái có nụ cười toả sáng như ánh nắng mặt trời buổi sớm mai"... khiến người xem có cảm giác như đang xem một phần thi tập làm văn của ban giám khảo.   

Phần thi catwalk trong trang phục đồ bơi

Thay vì phấn khích với một đêm thi chung kết đáng lý ra phải hấp dẫn và lôi cuốn, thì khán giả lại tỏ ra cuồng nhiệt với phần trình diễn... ca nhạc cực kỳ bốc lửa và cuốn hút của nữ ca sĩ Thu Minh với Đường cong (Nguyễn Hải Phong) và một nhạc phẩm quốc tế.

Mặc dù khiêm tốn rằng mình không đủ tự tin để xuất hiện cùng Top 3 Vietnam's Next Top Model vì "các bạn ấy quá cao và đẹp", nhưng thực sự chỉ có Thu Minh mới có thể vực dậy không khí hết sức trầm lắng và căng thẳng tại khán phòng đêm thi. Tiết mục ca nhạc xen kẽ sau đó của Phạm Anh Khoa cùng ban nhạc PAK và rapper Quân Rapsoul cũng góp phần khuấy động đêm chung kết lặng lẽ và dài lê thê từ 18h đến 22h (nhưng đến 20h30 mới thực sự bắt đầu phần thi đầu tiên). 

Để lấp đầy phần thi đêm chung kết, ban tổ chức đã cho phát lại những clip tổng hợp về chương trình và ba thí sinh mà khán giả truyền hình đã xem rất "mòn" ở các tập phát sóng trước.

 
 
Thu Minh, Phạm Anh Khoa, Quân Rapsoul "lấn lướt" thí sinh Vietnam's Next Top Model

Giám khảo Hà Anh cũng tranh thủ nhắc lại nhiều lần về tổng trị giá giải thưởng "khủng" của chương trình lên đến 2 tỉ đồng dành cho người thắng cuộc và điểm danh không sót tên nhà tài trợ nào. Khi Thu Thuỷ bị loại sau phần thi đầu tiên, cũng không thấy ban giám khảo đưa ra những lời phê bình chuyên môn, phân tích những ưu khuyết của cô, mà chỉ nhận xét và động viên khá chung chung sáo rỗng.

Ở phần thi thứ hai và cũng là cuối cùng Tuyết Lan và Huyền Trang tiếp tục tranh tài với nội dung chụp hình photoshoot ngay trên sân khấu với chủ đề "Diva". Các cô gái được biến hoá thành những ca sĩ nổi tiếng, tạo dáng trên nền nhạc mang âm hưởng của thập niên xưa và phải biểu cảm trạng thái gương mặt phù hợp với ý tưởng và trang phục của phần chụp hình.

Thu Thuỷ là thí sinh phải nói lời chia tay sau phần thi đầu tiên

Được giới thiệu rằng "máy ảnh của nhiếp ảnh gia David Dougan kết nối trực tiếp với hai màn hình lớn trên sân khấu để khán giả có thể chiêm ngưỡng ngay lập tức những bức hình nghệ thuật của thí sinh", nhưng thực chất, khán giả dường như đã bị lừa bởi những bức hình được chụp từ trước đó, với những góc chụp hoàn toàn không ăn khớp với động tác tạo dáng của thí sinh tại trường quay. Thậm chí, Huyền Trang và Tuyết Lan bị "hớ" động tác nhiều lần nên phải vội vã tạo dáng sao cho khớp với bức hình được "chụp" trên màn hình.

Bên cạnh đó, nếu tuân thủ đúng format gốc thì nhiếp ảnh gia phải chụp liên tục không ngừng nghỉ để cho ra hàng loạt ảnh trên màn hình, chứ không có chuyện chụp xong một tấm rồi lại ngưng để chờ thí sinh tạo tư thế khác rồi mới chụp tiếp.  

Huyền Trang, Tuyết Lan trong phần thi photoshoot "trực tiếp"̉

Trong phần thi quyết định này, Huyền Trang đã có cuộc bứt phá ấn tượng. Cô trình diễn nhiều tư thế sáng tạo nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển và mềm mại, sang trọng nhưng vẫn đầy mê hoặc. Trong khi đó, Tuyết Lan tuy có lợi thế hơn ở phần catwalk nhưng lại có phần lúng túng khi lặp lại nhiều động tác với tạo hình đơn điệu.

Tuy nhiên, trang phục thiết kế cho thí sinh lại có sự bất đồng về phom dáng, nếu Huyền Trang không đủ sáng tạo và bản lĩnh thì khó lòng gây ấn tượng với người xem bởi chiếc đầm cô mặc khá lùng nhùng ở nửa phần trên.

Trong thời gian chờ ban giám khảo đưa ra kết quả cuối cùng, khán giả còn được chiêm ngưỡng bộ sưu tập Rouge ngập tràn sắc đỏ rực rỡ của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường qua phần trình diễn của các thí sinh Top 15. Song, theo dõi đến gần cuối chương trình, khán giả vẫn chưa cảm nhận được sự tính gay cấn và hồi hộp phải có của một đêm chung kết.  

 
Phần trình diễn của Top 15 trong trang phục rực sắc đỏ

Cách dàn dựng của chương trình có nhiều điểm "tương đồng" đặc biệt với đêm chung kết của phiên bản năm 2009 tại Đức (Germany's Next Top Model), từ phần mở màn với sự xuất hiện của ba thí sinh trong chiếc đầm lụa dài, kế đến là trong trang phục áo tắm khoác thêm lớp voan mỏng bên ngoài, cho đến sự xuất hiện của ba thí sinh trong chiếc đầm ngắn khi nghe ban giám khảo công bố thí sinh bị loại khỏi Top 3, và thậm chí là cả phần trình diễn thời trang của Top 15 trong trang phục toàn đỏ cũng khá giống với mô-tuýp toàn trắng của Đức.

Nhiều khán giả tỏ ra hoài nghi về sự sáng tạo của ê-kíp thực hiện chương trình Vietnam's Next Top Model khi "bưng" gần như toàn bộ kịch bản của đêm chung kết Germany's Next Top Model 2009 về Việt Nam.

 
Những hình ảnh của đêm chung kết Germany's Next Top Model 2009 cho thấy sự "tương đồng" về ý tưởng của phiên bản tại Việt Nam năm 2010

Một chuyên gia tạo dáng giấu tên cho biết, ngay cả cách trang điểm cho ba thí sinh cũng có vấn đề khi màu mắt kiểu khói được make-up không đều, tạo nên sự không đối xứng trên khuôn mặt của các thí sinh. Thậm chí ngay cả chiếc váy nhung màu đỏ mà giám khảo Hà Anh diện khi công bố người thắng cuộc cũng bị rách một đường chỉ nhỏ ở sau lưng áo.

Từ trái qua: Huyền Trang, Thu Thuỷ, Tuyết Lan

Người viết bài không nhằm mục đích "bới lông tìm vết", nhưng thực sự cuộc thi Vietnam's Next Top Model luôn gặp vấn đề ngay từ lúc bắt đầu tuyển sinh cho tới tận đêm chung kết.

Nhận xét về phần thi thử thách của Tuyết Lan và Huyền Trang, ban giám khảo lại tiếp tục trổ tài tập làm văn với những lời khen hết mực nhưng thiếu tính chuyên môn như: "Tôi vô cùng tự hào về các bạn", "Tuyết Lan biết cách khoá dáng để chụp hình", "Huyền Trang không còn dáng đi như một người đàn ông mà đã rất mềm mại và uyển chuyển như một Top Model thực sự", "phần trình diễn của hai bạn tuyệt vời đến mức tôi không thể nào diễn tả được, đến vòng thi cuối cùng này hai bạn đã thực sự rất tiến bộ""Huyền Trang không rực rỡ như hoa hồng hay hướng dương mà lặng lẽ như đoá hoa nhài"...

 
Các thí sinh và giám khảo Hà Anh chúc mừng chiến thắng của Huyền Trang

Và chiến thắng cuối cùng đã thuộc về cô gái đến từ Bắc Giang - Khiếu Thị Huyền Trang. Xuất phát điểm không có nhiều kiến thức về thời trang và nghề người mẫu, cho đến khi tham gia cuộc thi và giành chiến thắng cao nhất, Huyền Trang đã dệt nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường cho những cô gái trẻ dám ước mơ và dám thực hiện. Bỏ lại đằng sau những bất cập trong khâu tổ chức, thì sự đăng quang của Huyền Trang là hoàn toàn xứng đáng bởi phần thể hiện của cô vượt trội so với hai thí sinh còn lại. 

Điều đáng tiếc dành cho Thu Thuỷ và Tuyết Lan khi hai thí sinh này đã có sự thể hiện rất tốt và đồng đều trong nhiều tập thi trước nhưng lại không nét đột phá ấn tượng trong đêm chung kết.
Chia sẻ