Tưởng con gái lớn bị ung thư, người mẹ vung dao sát hại hai con rồi tự sát

Vân Anh,
Chia sẻ

Một tuần trước khi xảy ra vụ án, người mẹ đã phải uống thuốc trầm cảm và từng thú nhận với chồng rằng cô muốn giết con và chính mình.

Marta Galikowska, 27 tuổi, đã dùng dao đâm chết hai con gái và sau đó tự sát trong nhà riêng tại đường Sherwin, Stoke, Anh vào ngày 12/10 năm ngoái. Hai bé gái bị Galikowska sát hại là Maja, 5 tuổi, và Olga, 20 tháng tuổi.

Chồng của Marta, anh Marcin, 28 tuổi, phát hiện thi thể vợ con khi đi làm về. 

Một năm sau, tòa án North Staffordshire đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, Marcin cho biết vợ anh đã uống thuốc chống trầm cảm một tuần trước khi xảy ra vụ án. Cô từng thú nhận với chồng rằng mình muốn tự sát và giết các con.
 
Hai em bé, Maja và Olga, bị mẹ ruột dùng dao đâm chết trong vụ án mạng thảm khốc.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, các bé gái bị chết vì dao đâm. Dưới cằm bé Maja có một khối u nang lành tính. Điều tra viên cho rằng, Marta đã sờ thấy khối u và cho rằng con gái lớn bị ung thư. Trong cơn hoảng loạn, trầm cảm, bà dùng dao giết hai con gái rồi tự sát.

Ian Smith, điều tra viên cao cấp, cho biết đây là cuộc điều tra có ảnh hưởng lớn đến tinh thần của anh: “Đây là một vụ giết người và tự sát vì tình yêu. Một loại tình yêu ngoan cố. Marta nghĩ rằng con gái Maja của cô bị ung thư. Cô đã sai lầm. Cô không muốn con gái mình chết vì ung thư nên cô ra tay sát hại bé. Và cô ra tay với bé Olga rồi tự sát”.

Anh Marcin cũng xác nhận thông tin của điều tra viên. “Marta từng muốn cả gia đình rồi nhảy cầu tự tử. Lúc đó tôi chỉ biết trấn an vợ. Tôi đưa cô ấy đến bác sĩ nhưng không ngờ cô ấy hành động nhanh như vậy”.


Marta Galikowska, người mẹ của hai em bé, đã giết con sau đó tự sát. Trước đó, cô có dấu hiệu trầm cảm và gặp vấn đề thần kinh.

Marta là người vợ tuyệt vời, một người mẹ thương con. Vợ tôi là người đặc biệt, cô ấy đã thắp sáng cuộc đời tôi. Maja và Olga là những em bé tuyệt vời với nụ cười rạng rỡ”.

Thanh tra Andy Maxfield đến từ Sở cảnh sát Staffordshire cho biết: “Đây là một gia đình tràn ngập tình thương với hai em bé xinh đẹp. Càng điều tra, chúng tôi càng tin rằng, người mẹ rất thương con. Nhưng rõ ràng, cô ấy có vấn đề về tâm lý”.

Hai vợ chồng Galikowski kết hôn năm 2008. Marcin làm việc trong một xưởng gỗ còn Marta làm hầu bàn và nhân viên tại cửa hàng quần áo. Sau khi sinh con, cô ở nhà nội trợ.

Sau khi xảy ra sự việc, hàng xóm xung quanh gia đình vẫn rất sốc.


Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Matthew Houghton, 30 tuổi, nói: “Em trai tôi nói nó nghe thấy tiếng phụ nữ hét lên có người chết. Chúng tôi chạy qua đường và thấy một người phụ nữ đang gọi điện cho cảnh sát. Cô rất kích động, nói rằng họ đã chết, họ bị đâm”.

Một người hàng xóm khác cho biết: “Ai cũng yêu quý Maja bé bỏng. Cô bé xinh đẹp, hiếu động. Ai cũng vui mừng cho vợ chồng Galikowski. Một gia đình hoàn hảo. Sự việc xảy ra quá đau lòng”.


Gia đình Galikowska rất được mọi người yêu quý. Không ai có thể ngờ người mẹ Marta giết con chỉ vì nhầm tưởng con bị ung thư.
Nguồn: Dailymail
 
Chia sẻ