Một cuộc trò chuyện không phán xét không thể thay thế việc điều trị khi cần thiết, nhưng có thể là bước đầu giúp trẻ cảm thấy mình không phải đối mặt với nỗi đau một mình.
Bất ngờ trước sự thay đổi này, bác sĩ Phan Kiến Chí hỏi điều gì đã xảy ra. Câu trả lời của người phụ nữ khiến ông không khỏi chú ý: “Vì chồng tôi cuối cùng cũng qua đời rồi”.
Cứ 7 người thì có một người trong danh bạ điện thoại vẫn lưu tên người thân từng lớn lên cùng mình, nhưng giờ đây hai bên lại chẳng khác nào người dưng.
Không bị bố mẹ ép học, nữ sinh lớp 8 vẫn tự đặt mục tiêu phải vào tốp 5, tốp 10 của lớp chọn nên liên tục ép mình học thật nhiều. Những đêm mất ngủ, lo âu kéo dài khiến em không thể tiếp tục chịu đựng, từng tìm đến cái chết nhưng may mắn được cứu.