Từng sống thử mà không biết người yêu nghiện

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Em thật sự hoang mang, sợ hãi, không biết trong thời gian quen em, sống thử, anh ấy có tái nghiện lại không?

Hỏi:
 
Chị Tâm An kính mến!
 
Em và bạn trai quen nhau được 2 năm rồi chia tay. Chúng em quen nhau do tình cờ đi chơi chung với nhóm bạn. Anh ấy để ý tới em rồi xin số điện thoại làm quen. Sau khoảng nửa năm nói chuyện với nhau, chủ yếu là qua tin nhắn, chúng em chính thức quen nhau. 
 
Anh ấy hơn em 7 tuổi nhưng chẳng có nghề nghiệp ổn định, nay làm cái này mai làm cái kia. Bọn em cũng có một khoảng thời gian sống thử nhưng do vấn đề tiền bạc nên chia tay. Lúc sống cùng anh ấy thì việc nhà hầu như anh giúp em làm hết. Đi chơi, đi ăn hay làm bất cứ việc gì anh đều nhường nhịn em.

Tính em rất dễ nổi nóng nên nhiều khi bị áp lực, bực bội, em hay xả giận lên người khác. Những lúc như thế, anh ấy thường xin lỗi, dỗ dành em dù bản thân anh không sai. Em yêu anh rất nhiều vì anh đặc biệt chung thủy từ khi quen em. Có rất nhiều cô gái chủ động làm quen nhưng anh không hề “lả lơi” lại như nhiều chàng trai khác. 
 
Em biết anh gặp khó khăn trong công việc, em cũng rất nhiều lần động viên anh cố gắng để sau này còn làm chủ gia đình nhưng vẫn không ăn thua. 
 
Từng sống thử mà không biết người yêu nghiện 1
Em thực sự lo lắng cho mạng sống của mình, chị Tâm An ơi, liệu em có bị làm sao không ạ? Em đang cố gắng liên lạc với anh nhưng không thể... (ảnh minh họa)
 
Thời gian sống thử với anh ấy, em thấy tiền bạc của em cứ mất dần đi mà không hiểu lý do là gì, trong khi tiền của em chẳng nhiều nhặn. Điều này làm em hoài nghi, khó chịu về anh. Thực sự anh là một người đàn ông… vô tích sự. Anh chẳng thể kiếm nổi một đồng tiền nào mang về, mọi thứ chi tiêu sinh hoạt đều do một tay em lo. 
 
Em nghi ngờ anh ấy lấy tiền của em nên đã quyết định chia tay, dù lúc đó em vẫn còn tình cảm. Anh khóc lóc, níu kéo rất nhiều. Thời gian đầu sau khi chia tay, anh ấy cũng gửi lại cho em nhiều tiền và quà. Anh nói là bù đắp khoảng thời gian không lo được cho em.
 
Chúng em chia tay cũng được 2 năm rồi chị ạ. Gần đây, em có liên lạc với bạn của anh ấy thì nghe bảo anh đã nghiện và bỏ nhà đi. Em có hỏi thì được biết anh ấy nghiện từ rất lâu rồi, từ trước khi quen em và đã đi cai nghiện.

Em thật sự hoang mang, sợ hãi, không biết trong thời gian quen em, sống thử, anh ấy có tái nghiện lại không? Em nhớ có lần trong nhà em thấy có kim tiêm, em hỏi thì anh ấy bảo dùng kim tiêm để nặn mụn nhọt nên em cũng không hỏi thêm nữa. 
 
Giờ đây, em vô cùng sợ hãi, em lo nếu anh ấy bị HIV thì em có bị nhiễm hay không? Liệu em có nên đi xét nghiệm không bởi trong thời gian quen nhau tụi em dù ở chung nhưng chưa bao giờ quan hệ, chỉ quan hệ ngoài hoặc bằng tay và oral sex. Anh ấy nói muốn giữ cho em tới ngày cưới. 
 
Liệu có phải anh ấy bị bệnh nên không dám quan hệ với em không hả chị? Em cố tìm cách liên hệ với anh nhưng không thể. Anh bỏ nhà đi mấy tháng nay rồi. Em thực sự lo lắng, bất an chị ạ. 
 
Chị Tâm An ơi, em nên làm gì vào lúc này?
 
(Hoài Mi, Cầu Giấy, Hà Nội)
Chị Tâm An trả lời: 
 
Chào em Hoài Mi, 
 
Chị rất thông cảm và chia sẻ với sự khổ tâm, lo lắng của em vào lúc này. Em là một cô gái tỉnh táo, dù rất yêu anh ấy nhưng em không để tình cảm vượt quá lý trí. Quả thực khi yêu, ai cũng mong muốn mình yêu được người đàn ông trưởng thành, có khả năng làm chủ gia đình trong tương lai. Vì tình yêu, em đã năm lần bảy lượt “bỏ qua” cho anh ấy những điểm yếu để anh cố gắng. Song anh vẫn tỏ ra là một người lười biếng. 
 
Chị ủng hộ khi em quyết định chấm dứt mối quan hệ với anh ấy. Bởi nếu có cố gắng nữa thì chị cũng cho chuyện tình cảm này chẳng đi tới đâu và em sẽ là người chịu thiệt hơn cả. 
 
Một người đàn ông hơn em 7 tuổi nhưng anh ấy thể hiện là người không có ý chí, vẫn chỉ sống dựa trên sức lao động của em thì dù anh ấy tốt đến mấy, yêu chiều em đến mấy cũng không ổn. Ngay bản thân em cũng ít nhiều cảm thấy không an toàn khi ở bên cạnh anh. 
 
Nhờ sự việc “mất tiền” mà em đã quyết tâm rời bỏ người đàn ông này. Em hãy coi sự việc đó là trong cái rủi có cái may. 
 
Hiện tại, em hoang mang lo lắng khi biết tin anh ấy từng nghiện. Qua câu chuyện của em, chị nghĩ trong thời gian yêu em, sống thử với em, anh ấy có khả năng nghiện cao. Bằng chứng là anh ấy để lộ kim tiêm, tiền của em bỗng dưng không cánh mà bay rồi thái độ cư xử của anh ấy. Nhưng thật tiếc em không nhận ra các dấu hiệu bất ổn đó sớm hơn. 
 
Phơi nhiễm HIV là hành vi của một người khi tiếp xúc với các yếu tố, các nguy cơ có thể dẫn đến nhiễm HIV như: dùng chung dụng cụ với người nhiễm, quan hệ tình dục không an toàn với người nhiễm… Người bị nghiện ma túy chưa chắc đã nhiễm HIV. Aong qua những điều em chia sẻ, chị nghĩ điều em lo là hoàn toàn có cơ sở.

Tuy em chưa quan hệ “chính thống” với anh ấy, song em và anh ấy lại có những hành động không an toàn. Trường hợp của em, khả năng lây nhiễm không cao nhưng để nói chắc chắn thì chị không thể. Cách tốt nhất lúc này là em hãy thu xếp công việc, tới 1 cơ sở y tế uy tín để kiểm tra trong thời gian sớm nhất. 
 
Chị mong điều tốt lành sẽ tới với em. Cuối cùng, chị có đôi lời muốn nhắn nhủ tới em: Em hãy coi đây là bài học sống còn cho bản thân mình để rồi sau này khi yêu, em hãy thật tỉnh táo chọn lựa người yêu, người chồng cho mình. 
 
Em hãy đọc thêm những sách, tài liệu về quan hệ tình dục an toàn, sức khỏe sinh sản để trang bị những kiến thức cho bản thân. 
 
Chúc em may mắn!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ emai ltinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.

 
 

Trớ trêu có cô gái xinh đẹp lấy phải chồng nghiện
Từng sống thử mà không biết người yêu nghiện 2
Chia sẻ