Từng nghĩ "cuộc đời coi như bỏ" khi bị liệt nửa người, cô gái vươn lên số phận và trở thành HLV Yoga chuyên nghiệp ở tuổi 35

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Cách đây 10 năm, chị Thanh Xuân từng rơi vào tuyệt vọng cùng cực khi bị liệt nửa thân. Chị cứ nghĩ rằng đó là dấu chấm hết của cuộc đời mình. Nhưng nhờ quyết tâm vươn lên số phận, chị đã thay đổi ngoạn mục.

Từng rơi xuống hố sâu tuyệt vọng vì nghĩ mình là phế nhân

Ngắm nhìn chị Vi Thị Thanh Xuân (tên thường gọi Vi Salano, 35 tuổi) có thể đi lại nhanh nhẹn, cơ thể quyến rũ "bốc lửa",... ít ai nghĩ rằng chị đã từng trải qua 1 quãng thời gian tuyệt vọng đẫm nước mắt.

10 năm trước, khi ấy chị còn là 1 cô gái mới ngoài 20 tuổi. Trong người vẫn rừng rực hoài bão thanh xuân. Thế nhưng, sau 1 đêm ngủ dậy, mọi thứ của chị thay đổi chóng mặt.

Từng nghĩ "cuộc đời coi như bỏ" khi bị liệt nửa người, cô gái vươn lên số phận và trở thành HLV Yoga chuyên nghiệp ở tuổi 35 - Ảnh 1.

Chị Thanh Xuân của hiện tại.

Chị Thanh Xuân nhớ lại: "Một buổi tối năm 2011, mình về nhà, ăn tối, tắm giặt rồi đi ngủ. Khi tỉnh dậy thì phát hiện bị liệt nửa mặt trái, mắt trái không chớp được, nước mắt cứ chảy vô thức. Thậm chí nửa người bên trái cũng liệt theo, thử cấu véo mà không hề thấy đau hay có cảm giác gì cả. Cơ thể lúc đó thực sự yếu đuối khiến mình bất lực".

Sau khi thăm khám tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán chị bị đột quỵ ở bán cầu não phải nên dẫn đến chịu những khuyết tật ở nửa trái cơ thể. Từ một người đang khỏe mạnh, cuộc sống đang năng động vui vẻ, chị Xuân phải nằm 1 chỗ, đi lại khó khăn. Thậm chí các sinh hoạt cá nhân cũng phải nhờ vả đến sự hỗ trợ của người khác. Điều đó khiến chị tuyệt vọng vô cùng.

Chị Xuân từng có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Chán nản nhất là chị cho rằng cuộc đời mình đã chấm dứt tại đây. Đến việc ăn uống cũng thành nỗi ám ảnh đối với cô gái khi ấy mới hơn 20 tuổi.

"Khi đó nhà mình còn rất nghèo nữa. Bố mắc bệnh trọng, mẹ phải đi làm phụ hồ để chăm lo cho cả nhà. Sống trong hoàn cảnh đó, mình thật sự không thể lạc quan được. Đêm nào mình cũng ôm gối khóc.

Mọi chi phí chữa trị đều do chính mình trang trải. Khi đó, mình là con nợ, đi vay mượn khắp nơi. Vay mọi người từng đồng 1 để đi bấm huyệt, châm cứu.

Mỗi lần điều trị, những cơn đau tê tái đến xương tủy, buốt đến tận não hành hạ mình. Nhưng có phải chữa 1 vài hôm là khỏi đâu. Quá trình điều trị bệnh kéo dài cả năm. Khi đó mình rất hoang mang. Bởi mãi mà bản thân chưa có lại cảm giác. Tiền chữa bệnh vay mượn thành núi mà vẫn hết. Các cơn đau thì hành hạ ngày đêm khiến mình muốn buông xuôi tất cả" - chị Xuân tâm sự.

Không chấp nhận cuộc sống dặt dẹo, quyết tâm đổi chiều số phận

Dẫu cũng có lúc tuyệt vọng không muốn sống nữa, song chị Xuân vẫn kiên trì chữa bệnh. Chỉ cần cảm thấy ở đâu le lói 1 tia hy vọng có thể khiến cơ thể bình phục là chị tìm đến.

May mắn, đến năm 2013, cơ thể chị Xuân có những tiến triển rất khả quan. Chị bắt đầu ăn cơm mà không phải ngửa cổ. Uống nước không làm ướt áo. Tay trái bắt đầu nâng được những vật nhẹ và có chút cảm giác. Tuy nhiên chị vẫn phải phụ thuộc vào thuốc men và việc châm cứu thường xuyên.

Từng nghĩ "cuộc đời coi như bỏ" khi bị liệt nửa người, cô gái vươn lên số phận và trở thành HLV Yoga chuyên nghiệp ở tuổi 35 - Ảnh 2.

Chị Xuân những ngày đầu đến với bộ môn Yoga.

"Một lần rất tình cờ, mình được 1 người bạn rủ đi tập Yoga. Tuy nhiên vì cơ thể còn khá cứng nhắc và bản thân chưa biết cách hít thở nên mình gặp khó khăn, toàn thân đau nhức, đứng lên cúi xuống nhiều còn bị hoa mắt, buồn nôn.

Vì không bắt nhịp được bài tập của huấn luyện viên nên mình về nhà tự tập luyện, chủ động tìm các bài đơn giản, lắng nghe cơ thể mình để chọn động tác phù hợp.

Thấy bộ môn này có ích và nghĩ đến việc cơ thể khỏe mạnh trở lại, lấy lại được cảm giác, nên dù rất khó khăn nhưng mình vẫn chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Sau đó mình học được cách thở. Mỗi ngày, mình tập luyện 1-2 giờ đồng hồ. Có hôm mình tập chăm chỉ hơn. Cứ thế kiên trì khoảng 2 năm tập Yoga trị liệu thì các cơ đã hồi phục và không bị teo đi. Nhưng mất thêm 1 năm nữa thì mình mới chính thức lấy lại được toàn bộ cảm giác" - chị Xuân kể lại quá trình hồi phục nửa trái của cơ thể.

Vì Yoga đã giúp chị Xuân trở lại cuộc sống bình thường nên người phụ nữ này đam mê luyện tập lắm. Chị còn nhận thấy, bản thân từ 1 cô gái mập mạp, di chuyển ì ạch thì nay cân nặng của chị đã trong vòng kiểm soát. Chị dần tút tát lại vóc dáng cơ thể. Từ cô gái eo bánh mì trở thành 1 người eo ót, vòng nào ra vòng nấy đầy quyến rũ. Đặc biệt sức khỏe của chị được cải thiện rõ rệt.

Từng nghĩ "cuộc đời coi như bỏ" khi bị liệt nửa người, cô gái vươn lên số phận và trở thành HLV Yoga chuyên nghiệp ở tuổi 35 - Ảnh 3.

Để có được thành quả ngoạn mục như ngày hôm nay, chị Xuân đã không ngừng luyện tập.

Năm 2018, chị Xuân quyết định nghỉ việc ở văn phòng và theo đuổi con đường trở thành HLV Yoga chuyên nghiệp. Chị bắt đầu mở lớp và truyền đạt lại kinh nghiệm cho các học viên.

Chị Xuân cho hay: "Khi đổi nghề, mình không gặp khó khăn gì cả. Thậm chí nhận được nhiều sự ủng hộ từ người thân và bạn bè. Chứng kiến quá trình thay đổi của mình, rất nhiều chị em phụ nữ và các học viên đã có thêm động lực để tập luyện và "lột xác" bản thân.

Hiện nay công việc của mình đang tiến triển khá tốt. Lớp học Yoga rất đông các học viên đăng ký tham gia. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phức tạp mà hiện mình dạy qua trực tuyến và video trên Youtube".

Vì Yoga đã thay đổi cuộc đời chị nên chị Xuân quyết định lan tỏa bộ môn này đến nhiều người hơn.

Bây giờ, khi đã vượt qua được hố đen của cuộc đời, chị Xuân luôn cảm thấy mình thật may mắn. Mỗi ngày chị đều cố gắng trau dồi và tập luyện chăm chỉ để các kỹ năng về Yoga chuyên nghiệp hơn và cơ thể trở nên quyến rũ, đẹp hơn nữa.

Người phụ nữ muốn chia sẻ câu chuyện của mình, qua đó chị hy vọng sẽ lan tỏa được nguồn năng lượng tích cực tới mọi người, giúp các chị em phụ nữ thay đổi xinh đẹp, khỏe mạnh để tự tin hơn và làm chủ chính cuộc đời mình.

Chia sẻ