Yêu qua mạng, gặp đúng "trai đểu"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Em thật không ngờ người mà em thật lòng yêu thương, tin tưởng lại là một gã "trai đểu" chính hiệu.

Hỏi: 
 
Em chào chị Tâm An,
 
Em viết thư cho chị trong một tâm trạng rối bời. Em chẳng thể định nghĩa được suy nghĩ trong đầu mình là gì nữa? Đau khổ, ghen tuông, mất phương hướng, thất vọng, chán nản… em từng có ý định tự tử vì tình. Chị có thể trách em là dại dột, nhưng chị hiểu cho em rằng em buồn chán lắm chị ạ.
 
Em sinh ra và lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ly hôn từ nhỏ. Em sống với mẹ, mẹ rất yêu em, mẹ biết em thiệt thòi nên nếu có thể làm được gì, mẹ đều cố gắng bù đắp cho em. Từ bé, em đã nuôi hi vọng sẽ tìm được người mình yêu, người đó cũng yêu mình, tử tế với mình. 
 
Em biết không có bố em ở bên, mẹ em đau khổ lắm. Chính vì thế, em sợ cảm giác cô đơn và bị phản bội. Ngày em gặp anh, em như có cái nhìn lạc quan về cuộc sống, em hạnh phúc, yêu đời hơn. Anh như cơn gió khiến cuộc sống của em mang theo sự bình yên, hạnh phúc. Anh hơn em 3 tuổi, chúng em quen nhau rất tình cờ trên mạng.

Em chat với nhiều người nhưng chỉ với anh, em mới gặp mặt. Cách nói chuyện, hình ảnh của anh khiến em tin tưởng. Sau 2 tuần, chúng em hẹn gặp nhau. Anh tỏ ra rất yêu em, anh bảo em xinh xắn, ngoan hiền và đó chính là tính cách mà anh chọn ở người vợ tương lai

 Yêu qua mạng, gặp đúng
Em thật không ngờ người mà em thật lòng yêu thương, tin tưởng lại là một gã trai đểu chính hiệu (Ảnh minh họa).
 
Yêu nhau được 7 tháng, em như chết đi sống lại khi biết ngoài em, anh còn quan hệ với nhiều người phụ nữ khác. Một hôm, em dậy sớm đi chợ trước khi đi làm như mọi lần, em gặp 1 người con gái chạc tuổi em. 

Sau khi trò chuyện với cô gái, em được biết cô ấy hiện là “vợ” của anh. Họ yêu nhau được 2 năm, cô gái ấy bảo mấy tháng nay anh đi sớm về khuya thất thường, cô ấy theo dõi và phát hiện đang qua lại với em và một người phụ nữ nữa.
 
Dù không muốn tin lời nói của cô ấy nhưng em cũng thấy anh cũng có nhiều biểu hiện lạ. Anh không bao giờ nghe điện thoại trước mặt em, có bất kỳ ai gọi đến dù đang làm gì, anh cũng đều tránh mặt em, ra ngoài nói chuyện. 
 
Em đã theo dõi người yêu, quả nhiên, em phát hiện anh ấy đúng là có đang qua lại với người phụ nữ khác. Họ ôm eo nhau, cười nói, ôm hôn và chắc chắn không phải là mối quan hệ bình thường. Không chịu được, cuối cùng em đã xuất hiện trước mặt anh. Khuôn mặt đang rộn ràng, vui vẻ của anh bỗng biến sắc. Anh gọi em ra một chỗ và bảo: “Em về đi, anh giải thích sau”. 
 
Tối đó, không cần nhiều lời, anh đã thẳng thắn bảo: “Đúng, anh có quan hệ với nhiều người khác nhưng anh chỉ yêu mình em”. 
 
Anh thừa nhận mình là bậc trượng phu “năm thê bảy thiếp”, anh bảo chuyện đó là bình thường, chẳng làm sao, quan trọng là anh yêu em nhất và sẽ cưới em làm vợ. Em thật không ngờ người mà em thật lòng yêu thương, tin tưởng lại là một gã trai đểu chính hiệu.
 
Chị Tâm An ơi, em phải làm gì vào lúc này? Tại sao cuộc sống của em đã thiếu thốn, khổ sở vậy mà anh vẫn không tôn trọng, yêu thương em thật lòng? Em phải làm gì đây? Níu kéo anh bằng cách nào, liệu có thể nào em thay đổi được con người của anh không? Anh ấy hứa sẽ không bao giờ “tái phạm”, em có nên tin không? Em có nên theo dõi anh ấy thêm để biết anh ấy nói thật không chị?
 
(Thúy Hương, Bạch Đằng, Hà Nội)
 
Chị Tâm An trả lời: 
 
Thúy Hương thân mến, 
 
Em chưa thực sự thuộc về anh ta, có chăng em chỉ là một trong những ứng cử viên của anh ấy mà thôi. 

Việc anh ấy thú nhận với em rằng đã có quan hệ với nhiều cô gái khác song chỉ yêu mình em là điều khó chấp nhận và không đáng tin tưởng. Đó chỉ là lời ngụy biện của một gã trai đểu. Chị không dám chắc những lời nói đó là chính xác. Biết đâu đó là câu nói mà tất cả những đối tượng anh ấy quen, anh ấy đều nói thì sao.

Hiện tại chị nghĩ em hãy chấm dứt mối quan hệ với anh ấy. Dù gì anh ấy cũng thể hiện là một người đàn ông không nghiêm túc, đứng đắn trong tình yêu.
 
Em cũng không cần thiết phải gặp gỡ, bắt quả tang anh ấy làm gì nữa bởi sự việc đã quá rõ ràng rồi. Chị biết em thất vọng, khổ tâm nhưng em hãy coi đây là một bài học cho mình, em cần tìm hiểu kỹ về người mình yêu. Mạng ảo là một thế giới rộng lớn mà em không thể hiểu hết được những gì họ tâm sự, chia sẻ là đúng hay không.
 
Tình yêu là tình cảm thiêng liêng đến từ trái tim của hai người yêu nhau, việc tìm cách thay đổi tính cách, bản chất của người đàn ông là điều không đơn giản. 
 
Em hãy bình tâm, đánh giá thật sáng suốt về con người đó, đánh giá khách quan về mối quan hệ này, đừng vì hiếu thắng, tự ái mà giành giật anh ấy. Em cũng đừng than thân trách phận mà hãy cố gắng bước tiếp, sống lạc quan, yêu đời hơn rồi một nửa đích thực của em sẽ xuất hiện. 
 
Em đừng đau khổ mà hãy coi đây là một điều may mắn, may mắn vì em đã sớm biết chân tướng con người đó trước khi xảy ra sự việc không mong muốn. An tâm lên em nhé!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.

 

 Mê đắm trong tình yêu, chị bỏ qua cả lời cảnh báo: "Anh không muốn lấy vợ đâu đấy. Anh chưa muốn có gia đình thời điểm này".
Yêu qua mạng, gặp đúng
Chia sẻ