Từ chối cho vay 10 triệu để chụp ảnh cưới, cô gái nhận về thái độ quay ngoắt 180 độ của chồng tương lai

Miss Tơ,
Chia sẻ

Nếu không có gì thay đổi thì tháng 4 này, Quỳnh và người yêu sẽ làm đám cưới nhưng bây giờ cô đang hoang mang vô cùng, nửa muốn tiếp tục nửa lại muốn hủy bỏ.

Tú và Quỳnh yêu nhau đã được gần 3 năm rồi chứ chẳng phải mới mẻ gì. Cả hai cũng chẳng còn trẻ trung gì nên quyết định tháng 4 này sẽ về chung một nhà. Tất cả mọi chuyện đều đã được gia đình 2 bên thông qua, chỉ chờ đến ngày đám hỏi và đám cưới nữa mà thôi. 

Nói là yêu nhau 3 năm nhưng thời gian họ bên nhau chẳng được bao nhiêu bởi tình cảnh người nam kẻ bắc. Tú làm bên mảng xây dựng nên công trình đi đâu, anh phải theo đó còn Quỳnh là nhân viên văn phòng bình thường. Cho đến tận gần đây, vì sắp cưới nên anh được tạo điều kiện để về gần với cô hơn. 

Cứ ngỡ mọi chuyện như thế là suôn sẻ nhưng cuộc đời đúng là không lường trước được điều gì. Bây giờ cô đang cảm thấy hoang mang vô cùng, đến mức nửa muốn tiếp tục nửa muốn hủy bỏ luôn vụ cưới xin. Nguyên nhân cũng chỉ bắt đầu từ khi họ bàn tính chuyện chụp ảnh cưới.

Từ chối cho vay 10 triệu để chụp ảnh cưới, cô gái nhận về thái độ quay ngoắt 180 độ của chồng tương lai - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đợt mới chuyển về gần với Quỳnh, Tú có hỏi cô có bao nhiêu vốn thì góp chung với anh đề đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên đúng lúc đó cô không có nhiều, hơn nữa cũng sắp lấy chồng nên muốn "giắt lưng" một ít phòng thân. Vì vậy mà cô bảo không có. Những tưởng Tú sẽ không có ý kiến gì nào ngờ anh không vui ra mặt.

Tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Cuối tuần vừa rồi Tú bảo công ty chậm lương nên anh muốn vay 10 triệu để chuẩn bị chụp ảnh cưới cho 2 đứa, bao giờ có anh sẽ trả. Trong khi đó cả 2 đứa đều thống nhất là tiền chụp ảnh cưới sẽ cả hai cùng bỏ ra. Hơn nữa bây giờ không có điều kiện kinh tế nên chỉ chụp gói rẻ tiền và đơn giản thôi chứ không rình rang làm gì.

Thế nhưng khi Quỳnh bảo không có và ảnh cưới cũng không đến 10 triệu thì liền nhận được thái độ hậm hực giận dỗi:

- Có 10 triệu mà em cũng không có à?

- Em không có thật.

- Yêu nhau đến mức này rồi mà em vẫn còn không tin anh đúng không? Anh có lấy không của em đâu. Chị gái anh còn phải vác cả trăm triệu tiền của nhà đẻ sang nhà chồng để sửa nhà kia kìa.

- Anh chị lấy nhau rồi thì nói làm gì. Mà bên đó cũng có mỗi chồng chị anh là con trai, nhà đó sau cũng để cho anh chị chứ cho ai đâu. Anh so sánh thế mà cũng nói được à?

- À. Hóa ra là vì chưa lấy nhau nên em không cho anh vay mà cũng không tin anh chứ gì. 

Từ chối cho vay 10 triệu để chụp ảnh cưới, cô gái nhận về thái độ quay ngoắt 180 độ của chồng tương lai - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Nói xong Tú để mặc Quỳnh ngồi trơ khấc một mình ở quán nước rồi cứ thế đi về. Đó là điều mà anh chưa từng làm với cô. Nhưng bất ngờ hơn nữa là từ hôm đó đến nay anh cũng chẳng hề gọi điện hay nhắn tin gì cho cô. 

Quả thực càng nghĩ Quỳnh lại càng cảm thấy chồng sắp cưới của mình vô lý một cách quá đáng. Chuyện chị gái anh ấy, cô đã biết từ trước nhưng chính vì vậy lại càng thắc mắc. Bởi nếu nhà anh đã có tiền cho con gái cả trăm triệu như thế thì tại sao lại không đủ 10 triệu cho con trai chụp ảnh cưới? Hay là Tú muốn dùng tiền với mục đích khác mà muốn giấu cô?

Nói đi cũng phải nói lại, Quỳnh biết là mình nên đồng cam cộng khổ với chồng sắp cưới mà cô lại làm hoàn toàn ngược lại. Nhưng chính những lời nói và hành động của anh lại khiến cô cảm thấy không tin tưởng chút nào. Liệu cô có nên tiếp tục chuyện đám cưới này nữa hay không đây?

Chia sẻ