Nhìn bóng lưng thằng bé nhỏ nhắn đã say ngủ trên giường của chồng sắp cưới, tôi hoảng hốt tột cùng.
Em không ngờ, người yêu mình lại có tính cách ích kỷ như vậy. Anh làm em quá thất vọng.
Ánh mắt chồng sắp cưới của tôi không rời phù dâu đến nửa giây đồng hồ. Anh cứ đứng như vậy, nhìn chằm chằm. Sau đó, anh đột ngột đưa tay ôm ngực, cả người khuỵu xuống.
Linh bảo, cô lập tức hóa đá sau câu nói của bác trai. Thảo nào mẹ và dì anh lại nhìn nhau không muốn nói cho cô nguyên do.
Trong tiệc cưới có tiết mục trao quà cho đôi trẻ, bà nội anh lên nắm tay em, đặt vào tay em một vật nhỏ nhỏ. Em chỉ nghĩ là đôi chỉ vàng, vì bà làm gì có tiền đâu. Không ngờ...
Thật không ngờ người đàn ông mà em hiểu rõ như lòng bàn tay lại che giấu bí mật khó tin đến thế. Hóa ra con riêng của chồng sắp cưới đã chào đời từ cách đây 2 tháng.
Nếu chỉ gặp 1 mình chồng sắp cưới thì tôi chẳng việc gì phải thế cả, nguyên nhân chính xác là vì người đi cùng anh ta và địa điểm mà họ xuất hiện.
Tôi ám ảnh nặng nề về cô gái ấy nhưng không thể thoát ra được. Khi nghĩ tới cảnh chồng sắp cưới từng có quan hệ đặc biệt với cô ấy, tôi càng chán nản, buồn rầu hơn.
Tôi không biết phải sống những ngày tiếp theo như thế nào nữa? Vì sao ông trời lại đày đọa tôi và chồng sắp cưới như vậy chứ?
Quỳnh như nghe thấy sét đánh giữa trời quang. Cho tới khi về nhà, chui vào trong chăn ấm, người cô vẫn muốn run lên.