Trung Quốc: Con thi đại học bố mẹ xếp hàng chặn xe, đánh người đi đường vì sợ ồn con không làm bài được

Lương Nguyệt,
Chia sẻ

Để đảm bảo không an yên tĩnh cho con em mình có thể chuyên tâm làm tốt bài thi, các bậc phụ huynh ở Trung Quốc đã ra đứng dàn hàng ngang trên đường, thậm chí đánh lộn với người chạy qua khu vực thi.

Trong hai ngày 7/6 và 8/6 vừa qua, gần 9,4 triệu thí sinh Trung Quốc sẽ tham dự kỳ thi cao khảo (gaokao), kỳ thi đại học lớn nhất và khắc nghiệt nhất hành tinh để quyết định số phận của các học sinh cấp 3 nước này. Kỳ thi này cũng là biểu tượng cho bản chất siêu cạnh tranh trong hệ thống giáo dục Trung Quốc.

Tuy nhiên, một điều đáng lo ngại chính vì những áp lực khủng khiếp đó đã gây ra nhiều tổn thất về thể chất, tinh thần của con em và các bậc cha mẹ. Một số cha mẹ đã tìm mọi cách để tạo điều kiện tốt nhất con mình, thậm chí hành xử có hơi phần “lố bịch”. 

Cụ thể là trong đoạn video dài chưa đầy 1 phút được cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội vừa qua. Trong khi nhiều “bậc tiền bối” khác đứng nắm tay nhau dàn hàng ngang trên một con đường, gần nơi diễn ra kì thi đại học giữa trời nắng gay gắt, một bà mẹ khác đã ra ngăn một chiếc xe máy đang lưu thông trên đường nhưng sau đó bị từ chối nên đã có một cuộc ẩu đả lớn xảy ra.

dàn hàng
Các bậc phụ huynh xếp thành hàng ngang dài trên đường chặn người qua lại để đảm bảo không an yên tĩnh cho con em mình có thể chuyên tâm  làm tốt bài thi.

Clip ghi lại sự việc.
 
Đoạn video sau khi được chia sẻ trên mạng đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều người cho rằng, những bậc cha mẹ ở Trung Quốc hành động như vậy chỉ bởi vì họ chỉ có một đứa con và đó là hy vọng duy nhất của họ. Nếu có sai thì trách Chính phủ đã tạo ra những quy định khắt khe, đó là lý do dẫn đến những hành động “thiếu văn minh” này. Trong khi đó, một số người khác lên tiếng chỉ trích lối hành xử thô lỗ của các bậc cha mẹ khi thể hiện sự quan tâm không đúng cách đến con cái của mình.
 
Bên cạnh đó, cũng có nhiều bình luận nói rằng Chính phủ Trung Quốc nên thay đổi lại quy chế của kì thi đại học được cho là quyết đinh đến tương lai của nữ sinh, nam sinh cấp 3 ở nước này để nhằm giảm bớt áp lực cho các thí sinh và phụ huynh bởi đây không phải trường hợp hy hữu chỉ có ở các kì thi tuyển sinh đại học khốc liệt trên cả nước này trong năm nay.
 
đại học
Đông đảo phụ huynh chờ đợi trước cổng trường giơ điện thoại chụp ảnh khi những thí sinh đầu tiên bước ra từ khu vực thi.

 
Các bậc phụ huynh lên chùa cầu mong cho con em mình làm bài thi tốt
 
Trong một kỳ thi được mệnh danh là siêu áp lực, không chỉ thí sinh mà đông đảo các phụ huynh đều cảm thấy căng thẳng. Nhiều phụ huynh Trung Quốc đã tới các đền, chùa để cầu nguyện. Nhằm tiết kiệm thời gian di chuyển tới các trung tâm luyện thi, các bậc phụ huynh quyết định thuê khách sạn cho con em mình. Dù mức giá thuê “cắt cổ” nhưng nhiều phòng đã được đặt kín từ trước kì thi bởi các “bậc tiền bối” tin rằng ở những phòng này, con họ sẽ làm bài tốt.
 
Nguồn: Shanghaiist

 
Chia sẻ