Trong giây phút tưởng "gần đất xa trời", chàng trai lấy hết can đảm cầu hôn bạn gái trước khi quá muộn

Jia You,
Chia sẻ

Hành động bất ngờ của chàng trai khiến mọi người không khỏi bất ngờ, bởi lẽ trong tình huống người ta chỉ lo cho tính mạng của bản thân thì anh ấy lại sợ rằng không còn cơ hội cầu hôn với bạn gái.

Câu chuyện xảy ra vào ngày 15/10 vừa qua trên một chuyến bay của hãng hàng không Air Asia từ TP Perth - Úc đến Bali - Indonesia. Theo thông tin được biết, sau khi máy bay cất cánh 25 phút, những hành khánh trên máy bay nhận được lệnh khẩn cấp từ phi hành đoàn. 

Khi mặt nạ oxy rơi từ trên cao và chuyến bay mang số hiệu QZ535 nhanh chóng bị mất độ cao, rơi xuống 6000m chỉ trong vòng vài phút do gặp trục trặc kỹ thuật . Ngay sau đó máy bay đã phải quay lại TP Perth để bảo vệ tính mạng cho hành khách. Vào giây phút hoảng loạn đó, trong khi mọi người đều lo sợ những điều không may sẽ xảy đến thì một du khách người Anh đã lấy hết can đảm cầu hôn bạn gái và nhận được sự đồng ý.

Trong giây phút tưởng gần đất xa trời, chàng trai lấy hết can đảm cầu hôn bạn gái trước khi quá muộn - Ảnh 1.

Mặt na oxy bất ngờ rơi xuống khiến nhiều người hoảng loạn. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo thông tin từ NBC News đưa tin, chàng trai đó chính là luật sự Chris Jeans, 27 tuổi đang trên chuyến bay du lịch Bali cùng với bạn gái người Úc tên Casey Kinchella. Nhưng vì sự cố bất ngờ trên máy bay đã thúc đẩy anh thực hiện kế hoạch sớm hơn dự định. Trả lời với NBC News, anh Chris nói: "May mắn là cô ấy đã đồng ý lấy tôi. Và hóa ra không phải là do hoảng loạn mà cô ấy đồng ý đại. Chúng tôi đều xác nhận với nhau khi máy bay hạ cánh". Tình huống dở khóc dở cười này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, tuy nhiên sau khi tin tức được chia sẻ, nhiều người gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Trong giây phút tưởng gần đất xa trời, chàng trai lấy hết can đảm cầu hôn bạn gái trước khi quá muộn - Ảnh 2.

Anh chàng luật sư Chris Jeans lấy hết can đảm để cầu hôn bạn gái trước khi quá muộn. (Ảnh: Facebook)

Ngoài ra, theo dịch vụ theo dõi chuyến bay trực tuyến FlightRadar24 cho biết, máy bay đã bị mất độ cao trong khoảng 9 phút khiến hành khác vô cùng sợ hãi. Một số người chia sẻ cảm xúc: "Sự hoảng loạn của chúng tôi càng tăng hơn khi các nhân viên không ngừng la hét", một hành khách khác nói: "Tôi đã thật sự nhấc điện thoại để gửi tin nhắn cho người nhà, chỉ với hy vọng họ sẽ nhận được nó. Tất cả chúng tôi đều nói lời tam biệt với nhau. Cảm giác lúc đó không thể nào tả được, cực kỳ khó chịu".

Tuy nhiên, sau cùng, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn tại TP Perth và không ai bị thương. Hiện tại cục an toàn giao thông Úc đang điều tra và xử lý vụ việc.

(Nguồn: news.com.au)

Chia sẻ