Càng ít kén chọn, phụ nữ sẽ càng dễ có được tình yêu?

K.C.H / Thiết kế: Bi,
Chia sẻ

Tương truyền rằng khả năng tìm thấy người yêu của phụ nữ sẽ tỉ lệ nghịch với những gạch đầu dòng có trong checklist mang tên “Người đàn ông hoàn hảo” của nàng. Càng ít yêu cầu, phụ nữ sẽ càng dễ có được tình yêu. Có thật thế không?

checklist hay không, kiểu gì phụ nữ cũng vẫn yêu nhầm người!

Càng ít kén chọn, phụ nữ sẽ càng dễ có được tình yêu? - Ảnh 1.

J.K. Rowling, tác giả của bộ truyện nổi tiếng Harry Potter có một câu nói khiến tôi không thể nào quên "The trouble is, humans do have a knack of choosing precisely those things that are worst for them." (Vấn đề là, con người luôn có biệt tài lựa chọn chính xác những gì tệ nhất cho mình). Tôi thực sự muốn thay từ "con người" bằng "phụ nữ" bởi vì trời ạ, chị em phụ nữ chúng mình mới là những kẻ muôn đời chẳng thể nào sáng suốt một khi dính đến chuyện yêu đương.

Trước khi thực sự tìm thấy một anh chàng nào đó, chúng ta luôn có cho mình một checklist riêng, nôm na là một danh sách những yếu tố cấu thành một người đàn ông hoàn hảo. Tôi đã đi hỏi thử chục cô bạn gái, từ rất thân đến thân vừa vừa, cộng thêm cả kinh nghiệm từ chính mình nữa, và rút ra kết luận rằng, phụ nữ cũng chẳng yêu cầu nhiều lắm ở một người đàn ông đâu. Chủ yếu là chàng phải:

- Có vẻ ngoài ưa nhìn, trông soái soái một tý càng tốt.

- Gu ăn mặc chuẩn, đừng đi tất và đi Crocs để đón chúng tôi đi chơi.

- Có sự lãng mạn, tinh tế, đọc vị được suy nghĩ của phụ nữ như cuốn sách mở.

- Chung tình, không lăng nhăng. Đại loại trên đời chỉ có mình em là phụ nữ, còn lại là hà mã hết.

- Chân thành, không nói dối.

- Có chỗ đứng, và "cứng chỗ đó" hay nôm na là khi lên giường cấm được ngủ ngay!

- Có địa vị, có kinh tế và không được ki bo, bủn xỉn.

- Gia đình cơ bản, bố mẹ không có tư tưởng như đang sống ở thời phong kiến.

Đấy! Giờ tìm được anh nào có đầy đủ những yêu cầu trên, và (quan trọng hơn là) yêu mình, thì chắc nàng cũng phải ngang ngửa cỡ Miranda Kerr!

Càng ít kén chọn, phụ nữ sẽ càng dễ có được tình yêu? - Ảnh 2.

Mà kể cả có lên danh sách chi tiết đến bao nhiêu đi nữa, thì kiểu gì thì kiểu, phụ nữ cũng sẽ vẫn yêu nhầm người! Bởi vì với phụ nữ, cảm tính hay đi trước lí trí, cảm xúc nhất thời hay chiến thắng những suy nghĩ sâu xa, chín chắn về sau. Nên nàng hay vứt tất cả đấy để chạy theo tiếng gọi của con tim, chẳng cần biết sau này mình sẽ đớn đau, dằn vặt thế nào.

Cô bạn thân của tôi chính là bằng chứng sống cho việc yêu nhầm tai hại của phụ nữ. Nàng gia đình cơ bản, nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao, xinh xắn (có tiền ắt sẽ xinh, yên tâm!), ấy thế mà cứ cắm cúi yêu một chàng từng có một đời vợ, kém mình đủ thứ. Rồi thì trong mớ hỗn độn những yêu thương, ghen tuông, nước mắt và đấu đá nhau túi bụi, một ngày kia, cô ấy thấy mình bị vứt chỏng chơ ngoài đường. Chàng đòi chia tay chỉ với một tin nhắn cụt lủn, và sau đó là block nàng trên mọi mặt trận. Đau đớn, uất ức và căm phẫn, cô ấy bắt đầu trở nên hằn học với đời và với đàn ông hơn rất nhiều.

Phụ nữ sau những tổn thương, khi trái tim đã vỡ, đều mất đi ít nhiều niềm tin về một người đàn ông tử tế và yêu thương mình thật lòng. Sau khi trách cứ bản thân mình chán chê, rằng sao mà ngu, mà dại, lại cứ lao vào một gã có quá nhiều điểm trừ hơn là điểm cộng, nàng bắt đầu hoài nghi và trở nên ngờ vực. Khi ấy, danh sách kia, checklist kia sẽ chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến nàng cảm thấy bị mỉa mai bởi chính bản thân mình. Kiểu "Ồ, tiêu chuẩn của mình cao thế kia cơ mà, sao lại vớ phải loại đàn ông như thế cơ chứ?!".

Và sau đó, đương nhiên, nàng sẽ trở thành một bà cô khó tính, lúc nào cũng chực giương mục kỉnh và ngón tay trỏ về phía bất cứ gã đàn ông nào định mon men đến gần. "Sao anh lại tiếp cận tôi? Động cơ của anh là gì? Anh có thật sự là người đàn ông tử tế hay chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng bóng bẩy thôi?". Hàng loạt câu hỏi sẽ xuất hiện, thổi bùng lên những kí ức đau thương tưởng như đã tắt lịm trong lòng nàng. Bĩu môi một cái, nàng quay ngoắt người và thở hắt ra "Quên đi nhé, còn lâu bà mới (thèm) yêu!".

Hãy cứ khó tính với đàn ông như khó tính với những bức hình selfie của mình

Càng ít kén chọn, phụ nữ sẽ càng dễ có được tình yêu? - Ảnh 3.

Đấy là lời khuyên mà cô bạn đồng nghiệp mới bảo tôi, và thực sự là sau một trận cười sằng sặc thì tôi thấy nó đúng quá! Phụ nữ chụp 1000 tấm ảnh tự sướng, may ra chọn được một, hai cái, cùng lắm là ba cái! Vậy tại sao với đàn ông, nàng lại dễ dàng gật đầu, dễ dàng đồng ý khi chỉ mới hẹn hò nhau được một, hai lần?

Đừng dại gì mà cứ gật đầu với bất cứ gã đàn ông nào, hãy kén cá chọn canh bằng thích đi đã. Vì một khi đã yêu rồi, phụ nữ sẽ thường có xu hướng cho đi nhiều hơn nhận lại, cam chịu, hi sinh trong thầm lặng, cho đến một ngày không chịu được nữa thì tất cả lại bung bét ra. Cuộc chia tay đắng nghét sẽ là điều không thể tránh khỏi, nếu như nàng không đặt ra cho bản thân mình những tiêu chuẩn, những giới hạn để chấp nhận cho ai được quyền tiếp cận mình.

Càng ít kén chọn, phụ nữ sẽ càng dễ có được tình yêu? - Ảnh 4.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa việc kén cá chọn canh và cái checklist kia. Khi bạn là một người khó tính, kén chọn, bạn sẽ biết bỏ qua những yêu cầu hời hợt, phù phiếm ở một người đàn ông. Một người phụ nữ biết kén chọn đúng chuẩn là người sẽ tìm kiếm ở nửa kia những giá trị đích thực, mà chủ yếu là giá trị tinh thần. Bởi vì trước khi có bất cứ người đàn ông nào đến, nàng đã có thể tự lo cho mình được rồi, thậm chí tự lo rất tốt là đằng khác. Nàng đã có nhà, có xe, có tài chính, có một cuộc sống ổn định, vậy thì còn cần gì những thứ vật chất ấy nữa. Một người phụ nữ thông minh, là người sẽ không chịu gật đầu, khi chưa thấy đủ 5 yếu tố này ở đàn ông:

- Tình yêu. Nghe có vẻ phù phiếm và ngôn tình, nhưng thực sự, tình yêu là thứ có thể khiến phụ nữ thấy cuộc đời đang màu đen thành màu hồng ngay lập tức. Và đó là thứ tình yêu thật sự, được kiểm nghiệm qua một thời gian đủ dài, đã trải qua đủ những thử thách và cung bậc cảm xúc chứ không chỉ những cơn say nắng ngắn ngủi lúc mới quen.

- Lòng tin. Thật đấy. Một mối quan hệ tình cảm mà một trong hai phải chơi trò trinh thám, rình mò đối phương thì nó đã hết vui từ lâu rồi. Đừng mất tiền thuê thám tử, dù chỉ cần Google một phát là ra cả đống. Để tiền ấy mà chiều chuộng, yêu thương chính mình sẽ hợp lí và thực tế hơn.

- Sự thành thật. Thành thật đủ để không giấu giếm nhau bất-cứ-điều-gì. Như Carrie (phim Sex and the city) khi đi du lịch sang tận Abu Dhabi cùng nhóm bạn thân đã vô tình gặp lại chàng người yêu cũ Aidan. Rồi chàng hẹn nàng đi ăn tối. Buồn bã vì chồng mình - chàng Big đòi ra ở riêng vào dịp cuối tuần để cả hai có không gian riêng tự do làm điều mình thích, thất vọng vì cuốn sách mới ra bị chê, Carrie đã đồng ý nhận lời mời của Aiden. Rồi họ gặp nhau, ăn tối. Rồi nụ hôn. Rất sâu và khá lâu. Cho đến khi Carrie bừng tỉnh, giật mình bỏ chạy khỏi vòng tay của Aidan. Cô về khách sạn, cầu cứu hội chị em của mình. Trong khi Samantha cho cô một lời khuyên cực kỳ khôn ngoan là "Ngủ và quên nó đi, chỉ là một nụ hôn thôi mà!" thì Carrie vẫn cương quyết gọi điện về và nói thật với Big bởi cô không thể chịu đựng được việc giữa cô và Big có bí mật, dù là nhỏ nhất. Và sự thành thật đó chính là thứ keo kết nối khiến hai người hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn bao giờ hết!

Càng ít kén chọn, phụ nữ sẽ càng dễ có được tình yêu? - Ảnh 5.

- Sự hòa hợp. Hòa hợp trong tư tưởng, trong quan điểm sống, trong "chuyện chăn gối"… Có rất nhiều mâu thuẫn dẫn đến việc các cặp đôi tan vỡ, mà nguyên nhân chủ yếu là hai người không thể tìm được tiếng nói chung. Dù bạn có cố gắng giả vờ để làm vui lòng chàng hay ngược lại, thì rồi đến một lúc nào đó, cả hai cũng sẽ chẳng thể giả vờ được nữa. Đó là khi bạn thấy đối phương không đủ xứng đáng để mình phải làm vậy, hoặc đơn giản là bạn đã hết chịu nổi rồi!

- Và cuối cùng, là một chút cảm giác thần kỳ. Khi ở cạnh anh ấy, bạn có thấy thần kỳ không? Cái thứ cảm giác lâng lâng xao xuyến, vừa khiến bạn đỏ mặt vừa khiến bạn mỉm cười không lí do. Cái thứ tình cảm không quá nồng nhiệt nhưng lại ấm sực và ngọt mềm như cốc Earl Grey mật ong nóng vừa pha. Chính cảm giác ấy sẽ khiến bạn nhìn cuộc sống bớt trần trụi hơn, bớt xấu xí hơn và sẽ thấy đời đáng yêu hơn rất nhiều. "Từ ngày anh đến, cuộc đời em bỗng nở hoa". Đừng gật đầu, khi chưa thấy đời mình nở hoa, nhé!

Có đủ những gạch đầu dòng này rồi, thì bạn sẽ thấy ngoại hình, tuổi tác, khoảng cách địa lý, địa vị xã hội… sẽ chỉ là những thứ yếu. Bởi phải may mắn lắm, bạn mới tìm được một người cho bạn đủ những cảm giác trên.

Và khi ấy, người phụ nữ khó tính sẽ ngay lập tức tháo bỏ chiếc mắt kính hoài nghi, ánh mắt nàng từ kiêu kỳ sẽ trở nên dịu dàng, tha thiết, bởi nàng biết, thứ tình yêu bất diệt mà nàng bấy lâu nay tìm kiếm, cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.

Chia sẻ