Trẻ nhỏ khóc lóc, mệt mỏi vì phải chen chúc giữa "rừng người" ở phố Hàng Mã

Lê Bảo,
Chia sẻ

Dù chưa đến Trung thu nhưng những ngày cuối tuần trên các tuyến phố Trung thu, nhất là phố Hàng Mã luôn có hàng chục nghìn người đổ đến vui chơi, mua sắm vào mỗi buổi tối. Trẻ nhỏ là đối tượng phải gánh chịu sự nóng nực, mồ hôi chảy ròng, mệt mỏi... trước lượng người quá đông.

chen chân ở Hàng Mã
Chưa khi nào Hàng Mã lại trở nên đông đúc đến ghẹt thở như tối ngày 19/9, khắp các tuyến phố như: Hàng Mã, Đồng Xuân... luôn trong tình trạng "nêm" đặc người. Muốn di chuyển tất cả người dân phải bám sát nhau, di chuyển chân chậm chạp, từ từ. 

chen chân ở Hàng Mã

phố Hàng Mã
Và để di chuyển từ đầu Hàng Mã đến cuối đường dù chiều dài chỉ khoảng 300 mét nhưng mất đến 40 phút đồng hồ. Do đông đúc, nhưng một số người dân lại chưa có ý thức nên thỉnh thoảng đã xảy ra việc xô đẩy khiến nhiều người nổi nóng. 

chen chân ở Hàng Mã
Chỉ có người lớn là có thể di chuyển qua những gian hàng từ đầu này sang đầu khác, riêng trẻ nhỏ dường như đều được các bậc cha mẹ bế, cõng hoặc cho ngồi lên vai để di chuyển.

chen chân ở Hàng Mã
Trời nóng bức cộng với việc khá vất vả để di chuyển nên cha con này sau khi vượt qua quãng đường hơn 100 mét mồ hôi đã chảy ra như suối.

chen chân ở Hàng Mã
Không chỉ trẻ nhỏ mướt mồ hôi mà ngay cả ông bố trẻ này cũng tỏ ra mệt mỏi sau khi chen lấn trong phố Hàng Mã 30 phút đồng hồ.

chen chân ở Hàng Mã
Nóng bức, ồn ào, mệt mỏi khiến nhiều đứa trẻ khóc đòi cha mẹ đưa về.

chen chân ở Hàng Mã
Đứa bé này sau một thời gian được cha mẹ đưa đi chơi từ đầu phố đến cuối phố có lẽ do quá ngột ngạt bởi tiếng kèn, tiếng trống và tiếng người gọi nhau nên đã vô tình chìm sâu vào giấc ngủ.

chen chân ở Hàng Mã
Hay đứa trẻ này ngủ gục trên vai người cha lúc nào không hay.

chen chân ở Hàng Mã
Sự mệt mỏi có lẽ bắt gặp nhiều nhất khi thời gian điểm 21 giờ đêm.

chen chân ở Hàng Mã
Một cô bé tỏ ra ngạc nhiên khi ai đó chen lấn làm vướng chân mình.

chen chân ở Hàng Mã
Mẹ bế con đã mệt và nặng thế nhưng cậu bé này cũng tỏ ra khá mệt mỏi khi phải chen qua những đoạn đông đúc đến khó tin.

chen chân ở Hàng Mã
Hay như cậu bé này dùng tay bịt tai khi khắp Hàng Mã đâu đâu cũng phát ra tiếng kèn chói tai.

chen chân ở Hàng Mã
Trong bức ảnh này có thấy, nhiều cô bé, cậu bé rất vất vả để có thể di chuyển bởi một số bậc cha mẹ cũng đã mệt mỏi không còn sức để bế, cõng.

chen chân ở Hàng Mã
Một cậu bé tỏ ra buồn ngủ rũ rượi sau khi được cha mẹ đi "lượn" một vòng.

phố Hàng Mã
Có thể do quá mệt mỏi nên bé gái này dường như không quan tâm đến những loại đồ chơi nhiều màu sắc.

chen chân ở Hàng Mã
Trao đổi với chúng tôi, chị Minh cho biết: "Chưa khi nào thấy Hàng Mã lại đông đúc đến như thế này, hai mẹ con tranh thủ cuối tuần đi chơi ấy vậy mà có đi được nhiều đâu. Hai mẹ con đi chưa đến 1 vòng đành phải quay về vì mệt lắm, mồ hôi nhễ nhại lắm rồi".

chen chân ở Hàng Mã
Lúc 21 giờ, phía ban quản lý chợ đêm Trung thu liên tục phát trên loa một gia đình trẻ bị lạc mất con giữa rừng người khiến nhiều người khá lo sợ và nâng cao ý thức luôn kề sát con cái khi di chuyển tại khu vực này.
Chia sẻ