Hơn 19 giờ lượng người đổ về đây bắt đầu đông dần lên, ô tô, xe máy phải khá vất vả để có thể băng qua tuyến phố này.
Trong khi người lớn khá vất vả để chen chúc thì trẻ nhỏ được cha mẹ cho ngồi lên vai lại tỏ ra thích thú.
Những đứa trẻ tỏ ra thích thú khi được cha mẹ dẫn đi thăm và mua sắm tại "thủ phủ đồ chơi".
Những ánh mắt của trẻ nhỏ không rời khi thấy một món đồ chơi nào đó bắt mắt.
Thậm chí ở gian hàng dành cho bé gái lại nhận được sự quan tâm của đông đảo cánh nam thanh, nữ tú.
Trao đổi với chúng tôi, chị Thu Hường cho biết: "Tôi không nghĩ Hàng Mã hôm nay lại tắc nghẽn và đông người đến thế, tuy nhiên lũ trẻ nhỏ được lên đây, nhìn thấy đồ chơi và được mua cho là chúng thích lắm".
Một bé gái thích thú khi được cha mua cho đồ chơi phun bong bóng.
Để vào được khu vực Hàng Mã để vui chơi, mua sắm hàng trăm người phải gửi xe máy hoặc ô tô gần đó với mức giá 20 ngàn đồng với xe máy và 50 ngàn đồng với ô tô.
Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, anh Huỳnh chia sẻ: "Cuối tuần trời mát mẻ nên đưa cả gia đình lên đây chơi, 20 ngàn đồng cho việc gửi xe không vấn đề gì, còn việc đông đúc thì mình cũng đã lường trước rồi".
Ghi nhận lúc gần 22 giờ đêm, Hàng Mã vẫn chật kín người. Cùng lúc đó các tuyến đường như Hàng Gai, Hàng Bông có hiện tượng bị ùn ứ, khu vực quanh tiệm kem Thủy Tạ cũng bị tắc nhẹ do lưu lượng phương tiện đông đúc.