TP.HCM: Thấy thanh niên lạ mặt nằm ngủ với con gái 15 tuổi, người cha tức giận dùng dao đâm đối tượng nhập viện

Minh Anh,
Chia sẻ

Trong lúc vào phòng con gái, anh Thoại phát hiện một nam thanh niên lạ mặt nằm ngủ chung với con mình. Trong lúc tức giận, anh Thoại đã dùng dao đâm đối tượng trên ngã gục xuống đất, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc một nam thanh niên bị thương trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân).

Theo đó, vào khoảng 1h sáng ngày 6/3, anh Trát Anh Thoại (SN 1979, ngụ phường Bình Hưng Hòa A) ngủ dậy và thấy điều bất thường nên đi vào phòng con gái là P. (15 tuổi) để kiểm tra thì phát hiện một thanh niên lạ mặt đang ngủ chung với con gái.

Tại đây, anh Thoại gặng hỏi thì bị thanh niên này hỏi lại anh Thoại: "Ông là ai?" khiến anh Thoại bức xúc. Trong lúc tức giận, anh Thoại đã chạy xuống bếp lấy dao và lên đâm vào nam thanh niên trên khiến nạn nhân ngã gục xuống đất rồi bỏ đi. 

Sau khi sự việc xảy ra, em P. đã đưa nạn nhân vào bệnh viện Việt Đức để cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng đầu. 

Nhận tin báo, Công an phường Bình Hưng Hòa A có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. 

Chia sẻ