TPHCM: Nữ sinh nhảy lầu tự tử để gia đình… bớt khổ

Văn Phong,
Chia sẻ

Chiều ngày 19/11, em Phạm Thị Thanh Thảo (học sinh lớp 9, trường THCS An Nhơn, Quận Gò Vấp, TPHCM) đã leo lên lầu hai của Bệnh viện Gò Vấp nhảy xuống tự tử với suy nghĩ cái chết của mình sẽ bớt đi gánh nặng cho gia đình.

Do Thảo bị thương quá nặng nên đã được các y bác sĩ Bệnh viện Gò Vấp chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Q. Bình Thạnh) tiếp tục điều trị. Theo kết luận ban đầu từ Bệnh viện Gò Vấp, Thảo bị đa chấn thương. Ngoài ra em còn bị dập gan, gãy xương tay, đặc biệt não bị chấn thương nặng, đang trong tình trạng hôn mê. Hiện Thảo đang nằm tại khoa hồi sức, phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Trong mấy ngày qua, ngôi nhà trọ của Thảo đang ở chìm trong không khí đau buồn. Bà ngoại và mẹ của Thảo phải chạy đôn, chạy đáo để vay mượn tiền trả số viện phí đã lên đến hàng chục triệu đồng.

TPHCM: Nữ sinh nhảy lầu tự tử để gia đình… bớt khổ 1
Căn nhà nhỏ vốn đã nghèo nay lại thêm khó

TPHCM: Nữ sinh nhảy lầu tự tử để gia đình… bớt khổ 2
Cô bé đáng thương là học sinh giỏi nhiều năm liền

Bà Nguyễn Thị Trà (bà ngoại của Thảo) xót xa kể lại: “Trưa hôm đó con bé về nhà ăn cơm, vẫn cười nói vui vẻ như thường ngày. Sau đó nó xin phép tôi buổi chiều đến trường sớm để tập văn nghệ chào mừng ngày 20/11. Nhưng không ngờ nó đã tìm chỗ để tự sát. Nghe tin con bé tự tử tim tôi như ngừng đập”.

Bà Trà nhớ lại, mấy ngày trước đó Thảo có biểu hiện buồn bã. Có lần khóc nói nhớ ba.

TPHCM: Nữ sinh nhảy lầu tự tử để gia đình… bớt khổ 3
Bà Trà, bà ngoại của Thảo

Trước khi tự tử vài giờ đồng hồ, Thảo đã viết một bức thư dài nhiều trang giấy. Sau đó Thảo trao cho một bạn cùng lớp và dặn: 17h chiều gửi cho mẹ của mình. Hiện tại bức thư đang được cơ quan công an tạm giữ để điều tra vụ việc.

Nội dung bức thư nói về việc Thảo đang rất buồn vì hoàn cảnh gia đình. Trước đó, em đã hứa với mẹ, với bà sẽ cố gắng học tập thật tốt, lấy danh hiệu học sinh giỏi để không ai dám xem thường mình. Bức thư có nhắc đến việc một số môn học vừa qua đạt điểm kém nên em lo sợ sẽ không hoàn thành việc học lớp 9.

Bà Trà nức nở: “Nó là động lực để tôi và mẹ nó tiếp tục sống tốt, giờ ra nông nỗi này tôi chẳng muốn sống nữa. Con bé dại quá, nó không biết rằng sự ra đi của nó để lại rất nhiều đau buồn”.

TPHCM: Nữ sinh nhảy lầu tự tử để gia đình… bớt khổ 4
Thảo để lại dòng chữ lên vách tủ để nhắc nhở bà ngoại và mẹ nhớ đi khám bệnh và uống thuốc đều đặn

Được biết, cách đây 3 năm ba và  mẹ Thảo đã ly dị. Trong 8 năm qua em ở với mẹ và bà ngoại tại một ngôi nhà trọ nằm trên quận Gò Vấp. Thu nhập chính phụ thuộc vào chị Phạm Thị Yến Hương (mẹ của Thảo). Hằng ngày chị Hương làm giúp việc cho một số nhà xung quanh, nhưng số tiền kiếm được chỉ đủ trả tiền nhà trọ. Tiền sinh hoạt sẽ do bà ngoại và Thảo làm thuê, làm mướn đảm đương.

Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều năm nay ngoại và mẹ của Thảo bị căn bệnh tim và cao huyết áp hành hạ, phải uống thuốc định kì.

Ngoài việc học, Thảo còn phải làm thêm bằng việc bán dừa từ 18h đến hơn 21h tối. Mỗi buổi như vậy em kiếm được hơn 20 ngàn đồng. Ba năm qua Thảo đều là học sinh giỏi, năm lớp 8 điểm số trung bình của em là 9,4.

TPHCM: Nữ sinh nhảy lầu tự tử để gia đình… bớt khổ 5
Góc để sách, vở tạm bợ của Thảo.

TPHCM: Nữ sinh nhảy lầu tự tử để gia đình… bớt khổ 6
Nhà nghèo, Thảo dùng ghế làm bàn học.

TPHCM: Nữ sinh nhảy lầu tự tử để gia đình… bớt khổ 7
Thành tích học tập của em rất tốt.

Vì Thảo đang là học sinh cuối cấp nên nhà trường có tổ chức học thêm nhằm bổ sung kiến thức văn hóa, mỗi tháng phát sinh thêm 500 - 600 ngàn đồng tiền học phí.

Theo bà ngoại của Thảo, nguyên nhân lớn nhất khiến Thảo nảy ra ý nghĩ muốn kết liễu đời mình là do hoàn cảnh khó khăn. Thêm nữa, trong đợt kiểm tra vừa rồi em không đạt điểm 10 ở hai môn Toán và Ngoại ngữ.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhiều giáo viên, học sinh trường THCS An Nhơn (Q. Gò Vấp) đã tổ chức quyên góp với số tiền hơn 6,8 triệu đồng để hỗ trợ viện phí cho Thảo. Ngoài ra, một số nhà hảo tâm khi nghe tin đã hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho gia đình.
Chia sẻ