Tôi vay số tiền dưỡng già của bố mẹ để trả nợ, nhưng không được đồng ý

Thanh Huyền,
Chia sẻ

Dạo gần đây, công ty của chồng tôi thua lỗ, khiến chúng tôi phải chạy vạy khắp nơi. Cùng đường bí lối, tôi đành về vay tiền bố mẹ để trả nợ cho chồng.

Tôi lấy chồng đã được 10 năm, có với nhau 2 mặt con. Kinh tế của vợ chồng tôi rất vững do anh tự mở được một công ty riêng, nhờ vậy chúng tôi nhà đẹp, xe sang và cho các con đi học trường tốt. Thế nhưng, chồng tôi thường tỏ ý khó chịu khi thấy tôi chăm sóc nhà ngoại. Do vậy, tôi phải giấu giếm chồng mỗi khi mua thuốc bổ hay biếu tiền bố mẹ mình.

Tôi vay số tiền dưỡng già của bố mẹ để trả nợ, nhưng không được đồng ý - Ảnh 1.

Tôi muốn vay số tiền dưỡng già của bố mẹ để trả nợ, nhưng họ không đồng ý (ảnh minh họa)

Gần đây, công ty của chồng tôi gặp khó khăn, khiến hai chúng tôi phải chạy vạy khắp nơi để chống đỡ. Thế nhưng, biết tình cảnh của vợ chồng tôi, gần như không ai muốn cho vay nữa, kể các anh chị em ruột thịt.

Trong lúc bí bách, chồng tôi đột nhiên nhớ đến bố mẹ vợ. Anh bảo tôi về nhà ngoại mượn sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Anh bảo anh đã hỏi nhà nội rồi, ông bà thì đồng ý nhưng mấy anh chị em trong nhà không chấp nhận. Họ bảo tiền nhà tôi nợ họ còn chưa trả, làm sao dám để chúng tôi đi cầm số đỏ. Mà bố mẹ tôi chỉ có mình tôi là con gái, nên dù sao tiền bạc của cải sau này cũng để cho tôi. Tôi nghe mà phát bực, thường ngày anh có để tâm mấy đến nhà ngoại đâu, lúc khó khăn thì lại nhờ vả.

Thế nhưng, cùng đường bí lối, tôi đành về nhờ bố mẹ. Bố mẹ đồng ý cho mượn sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Nhưng ngôi nhà của bố mẹ tôi nhỏ nên ngân hàng chỉ duyệt cho vay 500 triệu. Nhưng như thế vẫn không thể trả hết nợ.

Lúc đó, tôi mới nhớ ra bố mẹ có 1 cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu đang gửi ngân hàng. Tháng nào bố mẹ cũng rút lãi từ số tiền đó để chi tiêu sinh hoạt, mà phần lớn số tiền trong sổ là của tôi lén chồng biếu bố mẹ. Tôi hỏi vay hai ông bà số tiền đó và nói là sẽ trả lãi sòng phẳng cho bà như ngân hàng. Nhưng họ lắc đầu từ chối lo ngại tôi vay không trả được, bố mẹ lấy gì mà sinh sống?

Chia sẻ