Gia đình tôi có cái gì bán được đều bán hết để lo cho con ăn học, thế nhưng ngày đón con về chơi nhà thì lại nhận được cái kết đau đớn vô cùng.
Hôm sau, tôi gọi em gái đến ngủ cùng cho bớt sợ. Nhưng chỉ một lần sau đó em ấy không bao giờ tới nhà tôi nữa.
Tôi đến nhà, lấy khăn tang định đeo lên thì vợ tôi hùng hổ xách nguyên ca nước tạt vào người tôi và đuổi tôi về.
Mặc dù đã liên lạc được với bạn trai nhưng cô gái vẫn không chịu về nhà mà vẫn muốn chờ đợi trong vô vọng.
Hôm em nói muốn kết hôn, chị em ngạc nhiên rồi nhăn mặt: "Người ta muốn thoát ra chẳng được. Sao tự nhiên em lại muốn đâm đầu vào làm gì?".
Em đố kị như vậy, nhưng khi tôi đề nghị gia đình em chuyển về sống cùng phụng dưỡng bố mẹ thì em bảo “lo cho gia đình chồng không xong, giờ lại lo thêm cho bố mẹ đẻ, tôi không đủ sức”.
Biết mẹ ruột vừa vay tiền ngân hàng hàng chục triệu đồng cất trong tủ, Anh đã lên kế hoạch trộm tiền rồi chia cho chồng tiêu xài.