BÀI GỐC Tự sự của một người mẹ đơn thân

Tự sự của một người mẹ đơn thân

Với tôi, có một công việc để làm, một đứa con gái để hy vọng và có một người đàn ông để tôi yêu thương. Thế là đủ!

11 Chia sẻ

Tôi là "kẻ thứ ba"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cả hai chúng tôi đều có gia đình riêng hạnh phúc nhưng quả thật những khi gần gũi, Anh luôn đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc viên mãn.

 
Vợ Anh cuối cùng cũng biết chuyện. Tôi rất đau khổ khi phải rời xa Anh. Tôi rất áy náy nhưng quả thật tôi không thể quên Anh.
Chào chị,
Tôi cũng đang là một người thứ 3. Khác với chị, tôi đang có một gia đình hạnh phúc. Chồng yêu thương tôi và hai con (1 trai, 1 gái). Vậy mà tôi vẫn yêu Anh, người đàn ông hơn tôi 15 tuổi, đứng đắn, cũng đang có một gia đình hạnh phúc.
 
Chúng tôi công tác cùng cơ quan. Anh là sếp phó. Tôi là một nhân viên được xem là "có năng lực". Chúng tôi đã làm việc với nhau gần 10 năm. Trong thời gian đó, tôi đã nhận thấy nhiều điều tốt đẹp ở anh: bản lĩnh, thẳng thắn, tài năng. Thế là dần dần tôi cảm thấy quí trọng, tin tưởng Anh và yêu Anh.
 
Tôi đã chủ động bày tỏ tình cảm của mình và Anh đáp lại. Chúng tôi thực sự say đắm nhau như lần đầu được yêu: nồng nàn, tha htiết. Lúc này tôi mới biết đằng sau vẻ mạnh mẽ, Anh cũng rất dịu dàng, tình cảm. Những khi gần gũi, Anh luôn đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc viên mãn (trước đó, cả tôi và Anh đều bị xem là những người lạnh lùng, khó gần).
 
Vợ Anh cuối cùng cũng biết chuyện. Tôi rất đau khổ khi phải rời xa Anh. Hiện chúng tôi vẫn làm cùng nhau, vẫn cố tận dụng mọi cơ hội để nhìn nhau, nói chuyện qua mail, chat với sự quan tâm, an ủi, động viên nhau. Chúng tôi vẫn nhớ nhung, dành cho nhau những lời yêu thương nhưng không dám gặp nhau nữa. Tôi rất áy náy nhưng quả thật tôi không thể quên Anh.

Chia sẻ