BÀI GỐC Đau đớn vì bị vợ "cắm sừng" suốt mấy năm chồng vợ

Đau đớn vì bị vợ "cắm sừng" suốt mấy năm chồng vợ

Tết này tôi đi rất xa Hà Nội ăn Tết, tôi muốn 1 mình để suy nghĩ thật kỹ. Tôi có hẹn vợ tôi là sau Tết tôi sẽ trả lời cho cô ấy. Tôi nhìn đứa trẻ không có tội gì, vẫn nghĩ bố đi công tác như mọi khi mà thương quá!

7 Chia sẻ

Tôi không thể tha thứ cho người vợ phản bội chồng nhiều năm

,
Chia sẻ

Là đàn ông nhưng khi đọc những tâm sự của bạn, tôi thấy thật quá kinh hoàng với cô vợ trơ trẽn, lăng nhăng và dối chồng ngoại tình suốt gần chục năm qua.

Chào anh - Người cô đơn, tác giả của tâm sự: "Đau đớn vì bị vợ cắm sừng suốt mấy năm chồng vợ"!

Thật sự là đàn ông như anh nhưng khi tôi vô tình đọc được những dòng tâm sự về hoàn cảnh hiện nay của vợ chồng bạn, tôi thấy thật quá kinh hoàng với sự lừa dối trắng trợn của cô vợ lăng loàn suốt gần chục năm vợ chồng của anh. Theo như tôi cảm nhận thì bên cạnh sự bình tĩnh anh tự nhận, anh còn có cả sự yếu đuối trong lúc này nữa phải không anh bạn?


Tuy nhiên, anh hãy lên dây cót tinh thần cho bản thân để không bao giờ được cho phép mình có những quyết định mềm yếu vì người vợ không xứng đáng ấy nữa. Thực tế, anh đã hết lòng vì công việc để kiếm sống cho gia đình rồi. Và việc vợ anh sa ngã hoàn toàn không phải do anh không quan tâm mà tôi nghĩ là do bản chất ngoại tình của cô ấy anh ạ.

Khi nghĩ về hành động đầy tội lỗi của vợ anh với anh suốt gần chục năm chồng vợ, tôi muốn gọi vợ anh bằng những từ xấu xa và bỉ ổi nhất dù cho tôi biết điều này rất mất lịch sự. Nhưng đó thật sự là bản chất lăng loàn (xin lỗi tôi phải dùng từ này). Và theo tôi thì bản chất này không thể thay đổi được đâu anh ạ cho dù anh có mềm lòng tha thứ cho cô ấy lần này đi chăng nữa. Nhưng lần sau có ai đảm bảo được rằng cô ấy lại không làm chuyện có lỗi với anh lần nữa hay không?


Đúng là nếu anh tha thứ được cho vợ anh trong trường hợp này thì chắc anh thành Phật sống mất rồi, nhưng theo tôi, anh không cần phải làm như thế. Vì như tôi đã giải thích, bản chất của vợ anh không thể thay đổi được nên anh làm thế cũng vô ích. Cô ấy vốn đã phản bội anh ngay từ đầu khi hai người mới quen nhau và nếu như cô vợ của gã kia không phát hiện ra thì tôi cam đoan là vợ anh sẽ chẳng bao giờ thấy ăn năn hối lỗi mà sẽ tiếp tục phản bội anh đến trọn đời.

Còn về con anh và con của chị kia. Tôi nghĩ nếu cứ để cho những em bé này chung sống với những người bố người mẹ mất nhân cách như thế thì thà rằng chúng không được sống cùng những người bố hay người mẹ đáng khinh này thì hơn. Vì thế, anh đừng quá bi quan cho con của anh. Anh hãy kiếm cho nó một người mẹ tốt nhất có thể, dù cho người mẹ mới này không cùng máu mủ với con anh nhưng lại vẫn có thể dạy cho con anh những điều tốt và biết tránh xa điều xấu.

Còn vợ anh và gia đình vợ anh thì rõ ràng họ muốn được anh nghĩ lại, muốn được anh cho cơ hội sửa sai hoặc muốn được anh tha thứ và muốn bưng bít mọi chuyện. Đơn giản chỉ vì họ nhục quá rồi. Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của anh mà ngược lại đó là cái giá phải trả cho những hành động "tày trời" của con gái họ.


Một người như anh tôi nghĩ nếu bước qua được nỗi đau này chắc chắn anh sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Và khi ấy vẫn sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đi bên cạnh anh. Nói thật nếu tôi mà là bạn thân của anh, tôi sẽ bắt anh phải lựa chọn một là vợ, hai là bạn. Dù như vậy nghe hơi nặng, nhưng quan điểm của tôi trong sự việc của anh là rất rõ ràng: không thể tha thứ được cho một phụ nữ ích kỷ và dối trá suốt gần chục năm chồng vợ như thế anh bạn ạ.

Năm mới đến rồi, tôi chúc anh có một sự khởi đầu mới trong cuộc sống của chính mình.

Chia sẻ