BÀI GỐC Tình cũ của chồng ở ngay gần nhà

Tình cũ của chồng ở ngay gần nhà

Chồng tôi và cô ấy từng yêu nhau say đắm suốt 6 năm trời và giờ cô ấy đang sống ngay gần nhà chúng tôi...

8 Chia sẻ

Tôi giữ được chồng nhờ kết thân với... tình địch

,
Chia sẻ

(aFamily) - Tôi rất lo lắng khi mối tình đầu của anh ấy từ nước ngoài trở về nhưng bình tĩnh lại, tôi đã nghĩ ra cách để chồng tôi không rơi vào cảnh "tình cũ không rủ cũng tới"...

Chị KN. thân mến,

Cách đây vài năm, tôi cũng từng phải ghen với “tình cũ” của chồng nhưng cách ghen của tôi, theo chị gái tôi bảo là “lạ đời”, đã giúp tôi bảo vệ hạnh phúc gia đình mình.

Khi tôi đến với L, anh đã từng yêu một người khác trước đó, P. Cả ba chúng tôi đều quen nhau và chơi với nhau vì ở cùng một xã mà nhà lạXem ảnh lớni gần nhau.

Xem ảnh lớnChồng tôi và P từng có mối tình rất đẹp nhưng vì một số lý do nào đó mà chỉ người trong cuộc hiểu rõ, họ đã chia tay nhau. Sau đó, P đã đi học ở nước ngoài.

Một thời gian sau, tôi và L yêu nhau và tiến tới hôn nhân. Tôi biết mối quan hệ của anh với P nhưng từ khi yêu nhau, tôi không bao giờ hỏi về P và anh cũng không bao giờ nhắc về cô ấy trước mặt tôi. Khi chúng tôi kết hôn, anh là người chồng, người cha tốt.

Mọi thứ cứ thế diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày, P về nước. Cô gọi điện đến nhà và gặp tôi, bảo muốn đến thăm chúng tôi. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy rất lo sợ giữa P và chồng tôi sẽ rơi vào cảnh “tình cũ không rủ cũng tới”. Tuy nhiên, tôi vẫn vui vẻ mời cô ấy đến nhà chơi bởi vì dù sao chúng tôi cũng từng là bạn và lâu rồi không gặp nhau.

Nói chuyện với P, tôi được biết cô ấy vẫn độc thân. Khi đi học ở nước ngoài, cô cũng từng yêu người khác nhưng đã chia tay. Trông cô ấy giờ đây hiện đại, sành điệu và đầy vẻ tự tin hơn xưa nhiều.

Qua trò chuyện, tôi nhận ra P vẫn còn dành tình cảm cho chồng tôi và giống như chị lúc này, trong lòng tôi có rất nhiều băn khoăn, thắc mắc và lo âu. Nhưng tôi đã bình tĩnh suy nghĩ xem mình cần phải làm thế nào để anh ấy không rơi vào tình trạng “tình cũ không rủ cũng đến”.

Trước hết, tôi duy trì mối quan hệ với cô ấy, thậm chí còn cố gắng đưa mối quan hệ đó trở nên thân thiết hơn như hai người bạn thân. Tôi mời cô ấy đến nhà chơi, ăn cơm thường xuyên. Chúng tôi cùng nhau nấu nướng, đi mua sắm, buôn những chuyện trên trời dưới đất...

Bên cạnh đó, tôi cũng khéo léo cho cô ấy thấy gia đình chúng tôi đang rất hạnh phúc và không ai có thể chen vào giữa được. Trong những lần cô ấy đến chơi nhà, tôi đã khéo léo có những cử chỉ thân mật với chồng cũng như kể cho cô ấy nghe tình cảm chồng tôi dành cho vợ con và những điều mà anh ấy làm cho chúng tôi. Anh ấy yêu thương chúng tôi như thế nào, là người chồng, người cha tốt như thế nào. Nhìn cảnh vợ chồng con cái chúng tôi hạnh phúc bên nhau, cô ấy sẽ hiểu nếu có ý định chen vào giữa thì cũng không được mà nếu được thì cô ấy đang làm cho người khác đau khổ và biến các con tôi thành những đứa trẻ không có bố.

Cùng lúc đó, tôi cũng cố gắng làm mới bản thân mình hơn, hoàn thiện mình hơn, chăm sóc chồng chu đáo và nuôi dạy con tốt hơn để anh có cảm thấy mình có một người vợ tuyệt vời và không có ý định từ bỏ nó chỉ vì mối tình đã qua.

Và rồi một hôm,  tôi đã nhận được tin nhắn của P: “Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh L lại hết lòng vì vợ, con... Chị là một người vợ, người mẹ tốt”.

Khi đó tôi biết rằng “chiến lược” của mình đã thành công.

Chị KN à, những băn khoăn, thắc mắc của chị về tình cũ của anh là điều rất dễ hiểu. Nhưng đừng để chúng khiến mình có những hành động thiếu chín chắn.

Tình yêu phải gắn liền với sự tin tưởng. Sự nghi ngờ sẽ giết chết tình cảm giữa hai người. Chị hãy khéo léo, mềm dẻo để giữ chồng và giúp anh tránh rơi vào cảnh “tình cũ không rủ cũng tới” nhé.

Tình cũ là một phần của ký ức mỗi người. Nó là điều không dễ quên và cũng chẳng cần thiết phải quên. Chính vì vậy, chị không thể bắt anh ấy đối xử với người xưa như với một người quen biết bình thường. Đối xử với tình cũ của chồng cần hết sức khéo léo và tấm lòng bao chị ạ.

Chúc chị tìm cho mình một cách giải quyết ổn thỏa nhất để giữ được người đàn ông của mình.

Chia sẻ