"Tôi giống như mọi người, chỉ khác là mỗi ngày uống một viên thuốc để sống"

Yến Như,
Chia sẻ

Thay vì u buồn và chọn điểm dừng, người phụ nữ 41 tuổi đã chọn cách đứng lên và chiến đấu với bệnh tật bằng nghị lực và chính tiềm năng của bản thân.

Một người phụ nữ 41 tuổi, được chuẩn đoán bị nhiễm HIV dương tính, nhưng thay vì u buồn, bỏ mặc cuộc sống và đếm từng ngày đi đến cái chết thì người phụ nữ này lại mạnh mẽ thẳng thắn đối mặt với căn bệnh thế kỉ và cho rằng virus HIV chính là động lực để cô sống tốt hơn.
Người phụ nữ ấy chính là Becky Mitchell, 41 tuổi hiện sống tại Anh và là một huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ cho các chị em phụ nữ.

Becky chia sẻ: “Tôi đã được dự đoán dương tính với HIV từ năm 2012 và chính điều đó đã làm trỗi dậy ham muốn sống còn và tôi quyết định sẽ làm những việc mình muốn làm. 3 năm sau tôi đã trở thành một huấn luyện viên thể dục- đó là giấc mơ lớn của cả đời tôi. Tôi đã có thể đi du lịch một mình- điều mà trước đây tôi nghĩ mình không có can đảm để thực hiện”.

Chân dung người phụ nữ đầy mạnh mẽ và nghị lực - cô Becky Mitchell.
 
Luyện tập thể thao chính là một phương thuốc hữu hiệu để điều trị virus HIV.

Cô là một trong 78 nghìn người trên toàn thế giới phát hiện bị nhiễm HIV ngay từ giai đoạn đầu của bệnh. Vào đầu tuần vừa qua, một ngôi sao Hollywood - Charlie Sheen đã tiết lộ trên truyền hình rằng ông cũng bị nhiễm HIV vì quan hệ với hơn 5.000 phụ nữ khác nhau, chính diễn viên này cũng cho biết ông đã được chẩn đoán nhiễm HIV cách đây 4 năm nhưng nhờ điều trị nên virus HIV vẫn không phát triển trong máu, giống trường hợp của cô Becky.

Chia sẻ bí quyết hàng ngày, cô Becky cho biết cô luôn ăn rau quả và trái cây, hạn chế uống rượu và không hút thuốc, “Sau đợt chẩn đoán ấy, tôi đã thay đổi suy nghĩ bản thân, luyện tập thể thao nhiều hơn và tôi thấy sức khỏe mình tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Tôi đã không để virus HIV ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là cuộc sống của tôi”.
 
Becky cho biết thêm: “Hằng ngày, tôi đều uống một viên thuốc đều đặn để tránh sự phát tán của virus HIV. Việc điều trị khá hiệu quả, thậm chí khi xét nghiệm máu, bác sĩ không phát hiện ra virus trong máu tôi, tôi có thể vượt qua căn bệnh này và có một tuổi thọ bình thường như bao người”. 

Chính căn bệnh HIV đã mang lại cho Becky một cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống: “Không ai có thể biết tôi bị HIV dương tính chỉ qua việc nhìn bề ngoài của tôi. HIV đã không làm thay đổi cách tôi nhìn nhận cuộc sống cũng như hành động bản thân. Nhưng nó đã làm cho tôi có một suy nghĩ tích cực. Tôi tin vào bản thân mình hơn”.
 
Becky luôn có một chế độ ăn uống hợp lý và luyện tập thể dục thể thao để cơ thể cô luôn khỏe mạnh.

Chỉ riêng năm 2014 tại Anh  đã có hơn 6.151 người được chuẩn đoán bị nhiễm HIV. Việc phát hiện sớm sẽ giúp ngăn ngừa virus HIV được lan truyền theo giới tính và sử dụng thuốc đúng cách sẽ làm giảm nguy cơ virus thẩm thấu qua tĩnh mạch vào máu. Becky đã bị nhiễm HIV từ bạn trai cũ nên đã rất suy sụp vào thời điểm ấy. Nhưng như đã chia sẻ ở trên, tinh thần Becky giờ đây rất tốt, cô quan điểm rằng: "Không quan trọng bạn đã từng có một người tình hay 5000 người tình, HIV vẫn có thể xảy ra với bạn”.

Mang một sứ mệnh cao cả, Becky muốn dùng chính tấm gương bản thân mình để tuyên truyền cho mọi người, nhất là những người bị nhiễm HIV rằng: “Tôi có thể im lặng và giấu đi căn bệnh của mình không cho người khác biết nhưng không tôi chọn một cuộc sống tốt hơn, tuyên truyền giáo dục mọi người, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để mọi người có cái nhìn bao quát hơn về căn bệnh này, tránh sự kì thị đối với những người bị nhiễm HIV.”“HIV không phải là một bản án tử hình như 30 năm trước đây. Nếu phát hiện sớm và điều trị tích cực thì HIV không thể chuyển sang AIDS và khiến bạn phải chết trẻ”.

Sau đó, Becky đã chia sẻ vấn đề này với gia đình và bạn bè của cô: “Mặc dù đây là một cú sốc đối với họ,nhưng tôi muốn cho mọi người biết về tình trạng của mình và tôi sẽ tiếp tục sống tốt”. Tuy nhiên, cô vẫn phải chịu đựng sự kì thị, ánh mắt dè bỉu từ những người xung quanh khó tính, Becky nói rằng: “Tôi không ngại hay xấu hổ khi mang trong người căn bệnh này vì tôi tin rằng luôn có thuốc để giúp tôi điều trị khỏi bệnh”.
 
“Tôi có thể im lặng và giấu đi căn bệnh của mình không cho người khác biết nhưng không tôi chọn một cuộc sống tốt hơn, tuyên truyền giáo dục mọi người, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để mọi người có cái nhìn bao quát hơn về căn bệnh này, tránh sự kì thị đối với những người bị nhiễm HIV.”

“Năm ngoái, khi tôi bị té xe đạp và được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã căn dặn với y tá là phải đặc biệt chú ý đến những biểu hiện bệnh của tôi và hỏi ngay liệu tôi có phải từng tiêm chích ma túy - điều đó làm tôi hoàn toàn sợ hãi. Nhưng sau đó bệnh viện đã giúp tôi đăng kí thủ tục cũng như một nơi điều trị an toàn cho một người nhiễm HIV dương tính như tôi”.

Cuối cùng cô Becky kết luận: “Sẽ thật tệ nếu như bạn không tiết lộ tình trạng sức khỏe bản thân vì sợ bị phán xét hay đánh giá. Bản thân tôi là một bằng chứng sống cho thấy những người nhiễm HIV hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh bởi chính cơ thể mình. Đã qua rồi cái thời nhiễm HIV thì phải chết sớm”.
Chia sẻ