Tôi đâu ngờ chính trong ngày thôi nôi của con, bố đứa bé lại âm thầm lén lút tổ chức tiệc cưới ở phương xa

Hướng Dương,
Chia sẻ

Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao anh ta lại không có mặt trong ngày sinh nhật con trai.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào chị Hướng Dương.

Tôi viết những dòng tâm sự này khi tâm trạng đang rất bấn loạn. Tôi năm nay 26 tuổi, là mẹ đơn thân và hôm nay là ngày sinh nhật 1 tuổi của con trai tôi. Năm ấy, khi tôi vẫn là cô gái nông thôn không biết gì. Anh ta là một kỹ sư về quê tôi làm công trình. Thấy tôi thật hà, chân chất, anh ta ngỏ lời muốn yêu tôi.

Lần đầu tiếp xúc với những câu từ lãng mạn, tôi đã trao lòng yêu anh ta. Suốt 6 tháng làm công trình, anh ta ăn ngủ ở nhà tôi, được bố mẹ tôi đối đãi chẳng khác gì con rể.

Ngày anh ta về lại thành phố cũng là lúc tôi biết mình đã có thai. Nghe tin, anh ta nắm tay tôi hứa sẽ về xin bố mẹ tổ chức cho chúng tôi một đám cưới linh đình, để tôi không bị xấu mặt với anh em, dòng họ.

Nhưng đám cưới mà anh ta nói chỉ là một bữa cơm thân mật. Họ nói gia đình vừa có tang, tạm thời không thể cho chúng tôi một đám cưới. Đợi khi nào tôi sinh con xong, nhất định sẽ rước mẹ con tôi về ở và chăm sóc tử tế. Khi bố mẹ tôi nhắc đến chuyện đăng ký kết hôn, họ lại khất hết lần này đến lần khác.

Tôi đâu ngờ chính trong ngày thôi nôi của con, bố đứa bé lại âm thầm lén lút tổ chức tiệc cưới ở phương xa - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tôi ôm bụng mang dạ chửa, đi đến đâu cũng không dám nói chuyện vì sợ người ta hỏi đến bố của con mình. Lúc sinh con, cũng chỉ có mẹ tôi ở bên cạnh. Chồng và mẹ chồng tôi đến được 2 ngày rồi lại về thành phố với lý do có việc đột xuất.

Từ đó đến nay đã 1 năm, chồng tôi về thăm con được vài lần. Chuyện cưới xin cũng chẳng buồn nhắc tới. Hôm nay là ngày thôi nôi của con trai, tôi đã nhắn chồng về làm sinh nhật cho con nhưng đợi mãi cũng không thấy anh ta. Vừa cắt chiếc bánh sinh nhật cho con thì bạn tôi chạy đến nói chồng tôi đang cưới vợ ở thành phố.

Tôi hốt hoảng bắt xe lên thì thấy đám cưới tổ chức linh đình, chồng tôi mặc chiếc áo chú rể đang nắm tay cô dâu cười rất tươi. Không làm chủ được mình, tôi đã đi thẳng lên bục và làm náo loạn hội trường. Nhưng mọi người nói tôi bị điên, họ còn đuổi tôi ra khỏi nhà như chưa từng quen biết tôi.

Tôi không dám nói chuyện này cho bố mẹ. Chỉ sợ khi biết, bố mẹ tôi sẽ đau lòng. Tôi không ngờ anh ta lại là con người như vậy. Chị Hướng Dương ơi, giờ tôi nên làm gì đây?

Tôi đâu ngờ chính trong ngày thôi nôi của con, bố đứa bé lại âm thầm lén lút tổ chức tiệc cưới ở phương xa - Ảnh 3.

Chào bạn.

Hướng Dương hiểu giờ phút này, bạn đang rất hụt hẫng vào tuyệt vọng. Hướng Dương hy vọng mình có thể giúp bạn phần nào.

Bạn hãy thử nghĩ kỹ lại, ngay từ đầu, người bạn luôn xem là chồng vốn đã không muốn có trách nhiệm với bạn. Việc thoái thác chuyện đám cưới chỉ là cái cớ. Nếu là một người đàn ông hực thụ, anh ta sẽ cưới bạn hoặc ít nhất cũng sẽ đón mẹ con bạn đến ở cùng với anh ta.

Với một người đàn ông không có trách nhiệm như vậy, Hướng Dương nghĩ bạn không cần phải tiếc nuối. Điều bạn có lúc này là cậu con trai và bố mẹ bạn vẫn còn khỏe mạnh, bạn hãy nghĩ đến những điều tích cực đó để tiếp tục sống tốt. 

Tuy nhiên, điều khó khăn của một người mẹ đơn thân là bạn phải gánh vác tất cả mọi việc trong gia đình. Bạn phải đóng cả vai bố và mẹ. Vì thế, hãy mạnh mẽ và cố gắng nuôi dạy con trai của bạn thật tốt.

Về phần người đàn ông kia, bạn cũng không nên quá nhọc lòng vì anh ta nữa. Thời gian sẽ có câu trả lời thích đáng nhất. Chỉ cần bạn sống tốt, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, nhất định sẽ có ngày anh ta ân hận vì những gì đã làm với mẹ con bạn.

Hướng Dương hy vọng bạn mạnh mẽ, kiên cường và hạnh phúc bên con trai của mình.

Chia sẻ