BÀI GỐC Vụng trộm tình nhà nghỉ

Vụng trộm tình nhà nghỉ

Tôi biết tôi đáng trách, đáng khinh bỉ, hèn hạ nhưng tôi không làm sao thoát được những cơn say tình ái vụng trộm mỗi trưa hàng tuần trong nhà nghỉ với người đàn ông không phải là chồng tôi.

1 Chia sẻ

Tôi đang có mối tình tội lỗi giống chị

,
Chia sẻ

Tôi cũng đã đọc các bài viết bình luận trường hợp của chị, tôi hiểu chúng ta đã sai, chúng ta tham lam nhưng tại sao tôi không thể thoát ra được mối tình tội lỗi này?

Chào chị N.T.H!

Tôi cũng trong hoàn cảnh giống hệt như của chị. Tôi đã yêu một người đàn ông khác ngoài chồng mình. Anh là người đàn ông thứ hai mà tôi biết và hiện nay tôi không thể nào rứt ra được. Tôi cũng đã đọc các bài viết bình luận trường hợp của chị, tôi hiểu chúng ta đã sai, chúng ta tham lam nhưng tại sao tôi không thể thoát ra được mối tình tội lỗi này?



Đã nhiều tôi lần tìm cách thoát ra khỏi tình trạng cùng lúc yêu hai người đàn ông bằng cách tổ chức đi du lịch, kể cả du lịch dài ngày ở nước ngoài; tham gia vào các hoạt động của cơ quan tôi và cơ quan chồng; tham gia vào các hoạt động khác nhiều hơn, rồi tôi tắt điện thoại không liên lạc với người tình nữa… nhưng tôi bất lực với chính mình.


Tôi đã rất nhiều lần đi tìm câu trả lời là tại sao, nguyên nhân nào tôi lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này?

Phải chăng tại vì tôi thiếu thốn tình cảm? Không phải, tôi rất yêu chồng và ngược lại, cuộc sống tình cảm của vợ chồng tôi không có gì đáng phàn nàn.

Hay tại vì tôi có nhu cầu tình dục cao? Cũng không phải vì chúng tôi vẫn yêu nhau đều đặn 2,3 lần trong một tuần như những cặp đôi ngoài 30 tuổi và bản thân tôi cũng không thấy thiếu thốn.

Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Tôi nói điều này ra chắc một số người phản đối dữ dội nhưng tôi phải nói, nói để cho lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Từ khi gặp người tình, tôi đã có sự so sánh vì từ trước tới nay tôi chỉ biết có chồng mình. Có thể, tôi và chồng tôi không hoà hợp về tình dục:


Về quan điểm khi yêu: Chồng tôi luôn cho rằng tình dục là bản năng, mỗi cuộc yêu, anh không bao giờ khởi động mà cứ hùng hục làm cho xong việc rồi anh lăn quay ra ngủ. Anh không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Người tình của tôi thì không như thế.

Về thời gian yêu: Thời gian yêu của chồng tôi chỉ 10-15 phút là xong, đối với tôi 15 phút mới chỉ giúp cho cảm xúc của tôi bắt đầu có ham muốn. Người tình của tôi không như thế.

Về kích cỡ: Quả thật là cậu bé của chồng tôi hơi khiêm tốn, tôi biết kích cỡ của cậu bé không quyết định đến chất lượng cuộc yêu nhưng rõ ràng tôi dễ lên đỉnh với người tình hơn với chồng.


Sau khi tìm ra nguyên nhân, tôi đã quyết định thay đổi. Tôi chấm dứt liên lạc với người tình. Tôi đã ngồi nói chuyện với chồng một cách nghiêm túc và đề nghị cả hai vợ chồng tôi thay đổi. Chồng tôi cũng bất ngờ về cuộc nói chuyện của tôi nhưng rất may là anh cũng nhận ra và đồng ý thay đổi.

Tôi mua sách báo, tạp chí để hai vợ chồng cùng đọc, đề nghị anh quan tâm đến cảm xúc của tôi, anh chú ý đến các bước khi yêu... Và đặc biệt anh phải hạn chế rượu, bia. Về phần mình tôi đi phẫu thuật thu hẹp cô bé vì phụ nữ sau hai lần sinh nở cô bé quá rộng và không đẹp.


Hiện nay tôi đang chờ đợi thời gian cô bé tự lành. Đã lâu rồi tôi không có được cảm giác thăng hoa, lên đỉnh với chồng, thực sự là khi không được lên đỉnh tôi cảm thấy rất khó chịu, bức bối. Tôi hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp để chúng tôi trở lại những ngày như mới cưới và tôi không có cảm giác tội lỗi với chồng.

Chia sẻ