Tôi đã trót không giữ được sự thủy chung với chồng

Nguyễn Mai Hường,
Chia sẻ

Tâm trạng tôi lúc này bị giằng xé bởi một phút yếu lòng. Chồng vẫn yêu thương chăm sóc từng li từng tí một, anh không biết vợ anh đã phản bội không giữ được chữ chung thủy nữa rồi.

Nói thật là tôi đã suy nghĩ rất lâu mới vào mục tâm sự để viết những tâm sự này. Câu chuyện của tôi chắc ít người gặp phải, có lẽ sẽ không có ai. Tôi lấy chồng được 3 năm rồi, gia đình tôi rất hạnh phúc dù có một vài chuyện bất hòa giữa hai vợ chồng tôi.


Lẽ ra nó sẽ hạnh phúc mãi mãi nếu như tôi không gặp lại Kiên - người yêu cũ của tôi, người tôi từng quý mến những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau một lần tình cờ gặp nhau ở một công ty đối tác, chúng tôi rất vui mừng vì mấy năm mất liên lạc với nhau giờ gặp lại.

Kiên giờ cũng đã có gia đình của riêng mình. Nhưng sau lần gặp gỡ đó Kiên lại chủ động điện thoại liên lạc với tôi rồi mời tôi đi uống nước, có lúc là mời đi ăn trưa. Chúng tôi ngồi hỏi han nhau về công việc, về gia đình của nhau.


Hồi đó Kiên và tôi đã từng yêu nhau khoảng hơn một năm rồi vì gia đình Kiên phải chuyển vào Nam và vì nhiều lí do nên chúng tôi đã chia tay nhau mặc dù không muốn. Một năm sau tôi quen anh - chồng của tôi bây giờ. Anh lớn hơn tôi mấy tuổi nên chững chạc, tâm lý và rất hiểu tôi. Từ khi quen anh, tôi đã rất hạnh phúc. Một năm sau chúng tôi cưới nhau, ngày vui ấy tôi không mời Kiên đến dự và cũng không muốn liên lạc với Kiên nữa.

Vậy mà lần này gặp lại tình cảm cứ ùa về trong tôi và Kiên cũng thú nhận như vậy. Mấy tháng sau ngày gặp gỡ định mệnh ấy, chúng tôi như hai con chim cứ quấn lấy nhau sau bữa tối đó. Chỉ một phút yếu lòng, tôi - người đã có gia đình lại đang nằm cạnh người đàn ông khác không phải là chồng mình. Sau lần ấy tôi rất ân hận và thấy có lỗi với anh. Tôi đã ước giá thời gian quay trở lại. Kể từ lần ấy tôi quyết định không liên lạc với Kiên nữa dù Kiên đã xin lỗi tôi.


Chồng tôi vẫn yêu thương chăm sóc cho tôi từng li từng tí một, anh không biết người vợ mà anh từng yêu đã phản bội anh, đã không giữ được chữ chung thủy nữa rồi. Tôi cứ tìm cách xa anh, không thích gần anh như trước nữa. Tôi thấy mình không xứng đáng có được tình yêu đó từ anh. Tâm trạng tôi lúc nào cũng rối bời và bị giằng xé ghê gớm. Và tôi sợ một ngày nào đó anh biết được sự thật này, không biết anh nghĩ gì về tôi nữa?

Nhiều khi đi chơi riêng cùng chồng, tôi lại định nói hết chuyện này và chờ đợi sự trừng phạt của anh. Nhưng tôi chưa có đủ can đảm ấy vì giờ tôi còn có một đứa con nữa. Nếu như chúng tôi chia tay nhau người khổ nhất là bé, tôi không muốn bé có cha mà không có mẹ hoặc ngược lại.


Giờ tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi chỉ xin một lời khuyên từ phía các bạn, các chị. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người.

Chia sẻ