BÀI GỐC Chồng tôi chỉ biết tái mặt, câm lặng khi cầm tờ kết quả siêu âm

Chồng tôi chỉ biết tái mặt, câm lặng khi cầm tờ kết quả siêu âm

Cô ấy khoe tờ siêu âm với chồng tôi, vẻ mặt chồng tôi thật khó nói, nửa mừng nửa lo. Tôi vòng xe lại, chạy tới nơi hai người đang đứng và lên tiếng hỏi: “Ồ, đây là chồng em à?”.

12 Chia sẻ

Tôi đã phải trả cái giá quá đắt cho sự cả tin và hào phóng

Hồng Ân,
Chia sẻ

Nghe lời thú nhận của anh, lòng tin của tôi vỡ vụn. Tôi không ngờ mình lại trở thành nạn nhân, kẻ bị anh ta lợi dụng mà không hề hay biết.

Tôi mới 28 tuổi, ngoại hình không đến nỗi nào, công việc lại ổn định, lương khá cao, vì thế khi yêu anh, ai cũng sốc. Bởi anh đã có một đời vợ, và một cô con gái, hiện giờ cả hai đã chia tay. Hơn nữa, vẻ ngoài của anh cũng chỉ ở mức bình thường. Anh là giáo viên dạy thể dục ở một trường cấp ba của thành phố, lương tháng chỉ vài triệu. Với số tiền đó, việc ăn tiêu của anh đôi khi còn chẳng đủ huống hồ nuôi thêm cả vợ con. 

Thú thực rằng, gần 1 năm ở cạnh nhau, tôi chưa khi nào xét nét hoặc tính toán tiền nong với anh cả. Lúc hết tiền, anh có thể rút vài ba trăm, thậm chí 1 triệu trong ví của tôi cũng là chuyện bình thường

Ấy vậy mà, thỉnh thoảng chúng tôi về thăm bố mẹ anh, khi các cụ nhắc anh việc chu cấp tiền hàng tháng cho con thì anh lại nói đại loại như anh đang thời gian yêu đương, “tình phí” nhiều nên bố mẹ thông cảm. Mới đầu, tôi nghe cũng chẳng để ý, và chỉ cười để mọi người tin là vậy, giữ sĩ diện cho anh. Nhưng về sau, tôi mới biết, anh không hề chu cấp cho con gái như nói với tôi, mà bố mẹ anh đang phải gánh trách nhiệm đó hộ anh.

Tôi đã góp ý với anh thẳng thắn về chuyện này và nói anh nhất nhất phải gửi tiền để vợ cũ nuôi con, còn tiền sinh hoạt tôi sẽ lo. 

vợ cũ

Gần 1 năm ở cạnh nhau, tôi chưa khi nào xét nét hoặc tính toán tiền nong với anh cả. (Ảnh minh họa)

Cách đây hơn 1 tháng, anh lại nói với tôi, vợ cũ muốn sửa lại nhà để con có chỗ ở gọn gàng, tiện nghi hơn. Nên tôi cũng đưa anh 10 triệu để giúp đỡ chị ấy. Anh không hài lòng nói: “Sửa một cái nhà mà đưa có 10 triệu thì ít quá, chẳng thấm vào đâu”. 

Nhưng tôi tỏ rõ quan điểm của mình rằng tôi cũng chỉ mới là bạn gái chứ có phải vợ anh đâu. Hơn nữa, việc sửa sang nhà cửa cho con cũng không phải là trách nhiệm của tôi. Trước sự cương quyết của tôi, anh cũng chấp nhận cầm số tiền ấy đưa cho vợ cũ. 

Cách đây khoảng hai tuần, anh mượn xe của tôi đi gặp bạn vì xe anh đang bảo dưỡng. Chẳng ngần ngại tôi đưa chìa khóa, giấy tờ cho anh. Nhưng đến tối thì anh gọi điện thông báo, xe bị mất khi anh ngồi uống nước cùng bạn. 

Tôi hơi sốc vì tiếc, bởi đó là chiếc xe ga tôi mới mua, hơn nữa trong cốp lại có cả chiếc túi mới mua của tôi nữa. Nhưng khi nhìn khuôn mặt thiểu não, hối hận, day rứt của anh, tôi lại phải an ủi “của đi thay người” để anh khỏi áy náy. Và anh cũng lên kế hoạch để mua chiếc xe khác cho tôi.

Phải nói thật rằng, dù tôi và anh đến với nhau khi anh đã ly hôn, nhưng sự tò mò của tôi về vợ cũ của anh vẫn tồn tại. Tôi thường vào trang cá nhân để theo dõi cuộc sống của mẹ con họ. Cách đây mấy hôm, tôi thấy chị đăng ảnh ngôi nhà mới sửa kèm theo dòng caption: “Ngôi nhà được sửa khang trang. Cảm ơn bố của con gái em”.

vợ cũ

Tôi không ngờ mình lại trở thành nạn nhân, kẻ bị anh ta lợi dụng mà không hề hay biết. (Ảnh minh họa)

Tôi hơi chột dạ và nhắn tin cho chị ấy nói chuyện, hỏi han, thì chị ấy nói với tôi bằng giọng đầy tự hào: “À, chị nhận ra em rồi. Cuộc sống của em thế nào? Thực sự gần đây, anh Minh có trách nhiệm với con hơn, và còn đưa cho mẹ con chị số tiền lớn sửa nhà. Cảm ơn hai người rất nhiều”.

Nhìn hình ảnh căn nhà, tôi không nghĩ 10 triệu lại có thể sửa được như thế. Ngay tối hôm đó, tôi hỏi anh có lừa dối hay giấu giếm tôi điều gì không? 

Thì anh nói: “Em đang nghĩ gì, đang nghi ngờ anh phải không?”. Rồi tôi hỏi thằng rằng có thật chiếc xe của tôi bị mất như anh đã kể, thì anh lồng lộn lên nói tôi không tin tưởng anh, sắp thành vợ thành chồng mà còn nghi ngờ nhau…

Nhưng trước sự dồn ép của tôi, anh phải thú nhận đã cầm cố xe để lấy 50 triệu sửa nhà cho con gái. Nghe lời thú nhận của anh, lòng tin của tôi vỡ vụn. Tôi không ngờ mình lại trở thành nạn nhân, kẻ bị anh ta lợi dụng mà không hề hay biết. 

Mấy ngày nay, anh vẫn chạy vạy mọi nơi để vay tiền chuộc xe cho tôi, còn tôi thì chẳng thiết tha nữa vì biết anh không thể xoay nổi, tôi đành xem đó là học phí cho sự cả tin của mình. Nhưng thực sự tôi không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Tôi phải làm gì đây?

Chia sẻ