BÀI GỐC Nửa đêm, chồng tôi mang một xô nước ra hiên nhà lén lút làm việc này khiến tôi bó tay còn mẹ chồng thì la ầm lên

Nửa đêm, chồng tôi mang một xô nước ra hiên nhà lén lút làm việc này khiến tôi bó tay còn mẹ chồng thì la ầm lên

Nhìn mẹ con anh mâu thuẫn chỉ vì mẹt tôm cá khô, tôi thật không đành lòng. Bản thân tôi cũng muốn mẹ tự hiểu những gì lợi, cái gì hại để có sức khỏe tốt.

2 Chia sẻ

Tôi chỉ biết á khẩu khi thấy cấp dưới hồn nhiên "chén" sạch hộp cơm mà mẹ người yêu mang tới

Hiền Anh,
Chia sẻ

Tôi muốn đuổi cô ta ra khỏi phòng ngay lập tức. Chắc nhân viên của tôi vẫn nghĩ đó là đùa vui và cười tít mắt…

Tôi làm công tác truyền thông tại doanh nghiệp sản xuất đồ điện lạnh. Trước đây, tôi từng học du học, có vài năm làm việc tại nước ngoài. Về nước, tôi được sếp đích thân mời về công ty. Sự tin cậy, ưu tiên mà cấp trên dành cho tôi là điều dễ thấy. Nhiều đồng nghiệp nam giới hơn tuổi còn phải kiêng nể tôi. Vì thế, con đường công danh của tôi khá thuận lợi.

Sếp tôi mới tuyển thêm một nhân viên nữ trẻ tuổi. Thông thường, công ty tôi rất khắt khe khi tiếp nhận nhân sự ít kinh nghiệm. Tuy nhiên, cô ấy là em gái họ của một trưởng phòng, được dẫn đến để học hỏi thêm. Trùng hợp hơn, cô ấy về làm việc ở văn phòng tôi. Sếp giao việc quản lí, đào tạo cô ấy cho tôi.

Nhân viên của tôi trẻ trung, dễ thương nên được nhiều anh chàng để ý. Dường như cô ấy không khéo léo trong ứng xử nên từng hỏi tôi vài vấn đề tế nhị. Đặc biệt, cấp dưới từng thắc mắc với tôi: "Em thấy chị xinh đẹp, tài giỏi, sao đã 30 mà chị vẫn chưa lập gia đình? Hay là do chị vẫn thiếu duyên?". Tôi bất ngờ, có chút lúng túng rồi chỉ cười trừ cho xong chuyện.

Tôi chỉ biết á khẩu khi thấy cấp dưới hồn nhiên chén sạch hộp cơm mà mẹ người yêu mang tới - Ảnh 1.

Dường như cô ấy không khéo léo trong ứng xử. (Ảnh minh họa)

Một anh chàng theo đuổi tôi suốt cả năm trời. Mủi lòng, tôi chấp nhận làm người yêu anh ấy dù chưa thực sự rung động. Ai dè, mẹ người yêu vô cùng quan tâm đến chuyện đó. Anh muốn dẫn tôi về ra mắt cả nhà nhưng tôi chưa xác định rõ ràng nên vẫn băn khoăn, từ chối.

Trưa hôm ấy, một người phụ nữ trung tuổi đến văn phòng tìm tôi. Tôi ngạc nhiên, sau khi nghe giới thiệu mới biết đó là mẹ anh. Bác gái tự tay làm cơm trưa mang đến cho tôi vì người yêu nói tôi hay ăn cơm quán. Mọi người đã ra ngoài ăn cả, chỉ có tôi và cô em đồng nghiệp đang cố làm nốt việc.

Tôi đưa bác gái sang phòng tiếp khách để trò chuyện. Đến khi chúng tôi quay lại, cấp dưới của tôi đã ăn gần hết hộp cơm đó. Tôi kinh ngạc xen lẫn tức giận, nhưng cố kìm lại, chỉ trách móc nhẹ. Cô ấy còn hồn nhiên trả lời khi miệng đang ngồm ngoàm đồ ăn: "Ngày thường, chị ăn cơm quán mãi có sao đâu? Em đang đói quá, lại phải cố hoàn thành đống việc chị giao. Chị dẫn bác gái đi ăn nhà hàng cho sang chảnh đi!".

Tôi chỉ biết á khẩu khi thấy cấp dưới hồn nhiên chén sạch hộp cơm mà mẹ người yêu mang tới - Ảnh 2.

Tôi muốn đuổi cô ta ra khỏi phòng ngay lập tức. (Ảnh minh họa)

Tôi muốn đuổi cô ta ra khỏi phòng ngay lập tức. Chắc nhân viên của tôi vẫn nghĩ đó là đùa vui và cười tít mắt. Luống cuống một hồi, tôi đành mời bác ấy ra ngoài ăn trưa. Mẹ anh có vẻ không hài lòng. Tâm lí người nào vui cho nổi khi chứng kiến cảnh đó?

Tôi giận cô nhân viên ra mặt. Sếp không biết nguyên nhân khi tôi muốn điều cô ta đi nơi khác, chỉ khuyên tôi cố gắng giúp đỡ nhân viên, vì sự phát triển của công ty. Nhưng, sự vô tư thái quá của cô ta khiến tôi vô cùng mất mặt trước mẹ của người yêu. Nếu tôi không dằn mặt rõ ràng, liệu cô ta có hiểu "vui thôi đừng vui quá?".

Chia sẻ