BÀI GỐC Bạn trai tôi cặp với "máy bay bà già" để có tiền

Bạn trai tôi cặp với "máy bay bà già" để có tiền

Tôi đặt người yêu tôi ở vị trí quan trọng nhất, nhưng với anh ấy, tôi xếp sau quá nhiều thứ...

7 Chia sẻ

Tôi ân hận vì cặp với "máy bay bà già"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi còn là sinh viên, tôi đã từng cặp với một chị ngoài 40 tuổi...

Thuỳ Linh thân mến,

 

Tôi xin chia sẻ với chị hoàn cảnh éo le mà chị đang mắc phải. Bạn trai chị đang làm một việc dại dột mà tôi đã từng dính vào, cho đến tận bây giờ vẫn không gỡ ra nổi. Tôi mong bạn trai chị sớm nhận ra để từng lún sâu vào đường cùng như tôi.

 

Cũng như phụ nữ, đàn ông chúng tôi có vẻ ngoài hấp dẫn rất dễ chiếm cảm tình của người khác. Thời đi học tôi được nhiều bạn gái để ý và cũng lấy đó làm vui. Cho đến năm thứ hai đời sinh viên, cùng với bạn bè lên “sàn” tôi quen chị T. Đó là một phụ nữ có vẻ ngoài hiện đại, rất ăn diện và đã hơn 40 tuổi. Chị T chủ động đến bắt chuyện với tôi. Sau đó là những cuộc điện thoại và hẹn gặp riêng tư.

 

Ban đầu, chúng tôi hẹn nhau ở những quán café, những nhà hàng sang trọng. Chị em chuyện trò rất vui vì chị T rất thoải mái và sắc sảo. Dần dần, chúng tôi chuyển sang những đề tài thẳng thắn và cởi mở hơn. Chị làm cho tôi tò mò, cuốn tôi vào trò chơi “nam nữ” lúc nào không hay. Những lời nói lấp lửng của T, những va chạm cơ thể… mang đến cho tôi một xúc cảm lạ lẫm, thậm chí vào cả trong giấc mơ.

 

Chuyện gì đến cũng đến, tôi trở thành “bồ” của chị T. Một chàng trai trẻ đang tuổi sung mãn, một phụ nữ đang lúc hồi xuân đến với nhau như nắng hạn gặp mưa rào. Chúng tôi quấn quýt với nhau suốt ngày, khi ở nhà chị T, khi ở khách sạn sang trọng, thậm chí có khi chúng tôi làm “chuyện đó” ngay tại một điểm du lịch vắng vẻ nào đó. Đôi lúc tôi cảm thấy kiệt sức, nhưng chị T chịu khó tẩm bổ và chăm sóc cho tôi rất kĩ nên mọi chuyện lại đâu vào đấy.

 

Thực sự ban đầu tôi đến với chị T vì những hấp dẫn giới tính. Nhưng rồi có những cạm bẫy mà ta khó lòng tránh được. Biết mình không trẻ trung như những cô gái còn son, chị T rất sợ mất tôi. Vì vậy chị T đã dần dần đưa tôi vào một cuộc sống phù hoa đầy cám dỗ mà tôi phải phụ thuộc vào chị. Tôi có xe xịn, có nhà đẹp và mối quan hệ với giới thượng lưu nhờ vào tiền của chị T. Tôi không cần phải làm việc vất vả vẫn có được cuộc sống nhiều người mơ ước. Tôi chỉ cần đổi lại một thứ, là không rời xa chị T.

 

Những năm trước, chuyện đó đối với tôi chẳng có vấn đền gì. Nhưng thời gian gần đây nhiều khi tôi thấy rất chán nản. Trong mắt bạn bè, những người không biết sự thật, tôi là người đáng ngưỡng mộ - đẹp trai, giàu có. Còn tôi, nhìn những thằng bạn cùng lứa với mình, lại thấy khâm phục. Bọn nó tự làm nên cơ nghiệp, lại được yêu đương tự do.

 

Tôi cũng muốn như họ. Nhưng liệu tôi có làm được không? Đã quen với cuộc sống xa hoa mà bảo bây giờ từ bỏ nó, tôi không biết phải sống thế nào. Rồi mọi người sẽ nghĩ gì về tôi? Nếu ngày xưa không quen chị T, lo học hành tử tế, chịu khó làm việc chắn hẳn bây giờ tôi đã khác. Liệu tôi có nên từ bỏ tất cả để bắt đầu lại? Tôi chẳng biết nên như thế nào nữa.

 

Chị Linh ạ, tôi không biết liệu sau này bạn trai chị có giống tôi không. Có thể nhìn vào ai cũng bảo tôi sướng, chỉ có tôi biết mình chán chường thế nào thôi. Mong bạn trai chị sớm nhìn ra chân tướng sự việc và biết trân trọng người phụ nữ như chị. Mong chị vượt qua được hoàn cảnh này và sẽ hạnh phúc.

Chia sẻ