“Trốn con” để hẹn hò

,
Chia sẻ

Chồng chị Giang bất ngờ xuất hiện với cặp vé xem phim trên tay: “Vợ ơi, trốn làm đi xem phim thôi. Hình như lần cuối cùng vợ chồng mình đi xem phim là Tết năm kia ấy”.

Bí mật không được “bật mí”

Vợ chồng chị Giang (Đài tiếng nói Việt Nam) đều than phiền với bạn bè: “Từ khi có con, chưa đêm nào mình có một đêm ngon giấc. Hai vợ chồng chỉ ước có 5 phút để ôm nhau ngủ chắc cũng không thể thực hiện được”. Cuộc sống của hai anh chị sau khi bé Tí chào đời bị xoáy vào vòng quay: "Cháo - bỉm - sữa - bác sĩ".

Có lúc, chị Giang cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không còn thời gian tự lo cho mình và chăm sóc cho chồng như thời son rỗi. Cả tuần đi làm, ngày nghỉ lại “hùng hục” dọn nhà, đi chợ, chuẩn bị đồ ăn cho tuần sau.

Một buổi chiều đang ở cơ quan, chồng chị bất ngờ xuất hiện với cặp vé xem phim trên tay: “Vợ ơi, trốn làm đi xem phim một hôm đi. Hình như lần cuối cùng vợ chồng mình đi xem phim là Tết năm kia ấy”. Không cần suy nghĩ, chị gật đầu cái rụp. Hai vợ chồng khoác tay nhau vào rạp chiếu phim như những người đang đang yêu.

Chị Giang chia sẻ thêm: “Chồng tôi thấy vợ mệt mỏi vì quá bận với chuyện cơ quan, chuyện con cái, nên muốn làm điều gì đó cho vợ vui hơn. Tiếp sau đó, với những bữa trưa hẹn hò, những chầu cà phê xế chiều, những buổi xem phim bí mật như đã tiếp thêm nguồn hạnh phúc cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Bí mật này chỉ có riêng hai vợ chồng biết với nhau thôi, phải giấu ông bà đấy”.

Khi vừa cai sữa, bé Susu nhà chị Dung (Đội Cấn - Hà Nội) rất ngạc nhiên thấy mình “đột xuất”  được đưa về nhà với ông bà nội 2 ngày với lý do: “Bố mẹ đi công tác”. Bé hớn hở lắm, đi trong vườn nhà bà, xem cây cải, xem quả ớt… tránh xa cái không khí ồn ào và bụi bặm của Hà Nội. Nhưng có lẽ bé sẽ chẳng bao giờ biết được bí mật không được bật mí của bố mẹ.

Hai bố mẹ “phải đi công tác” tận Cát Bà, phải đi tắm biển, phải đi thăm rừng thăm đảo, phải nằm thư giữa trong tiếng sóng biển rì rào, phải ăn bao nhiêu là hải sản. Đó là một chuyến đi đầy ý nghĩa và thật nhiều kỷ niệm của hai vợ chồng, trước khi chồng chị đi du học ở nước ngoài.

“Chúng tôi tạm xa những ngày đi làm về chỉ biết đến con, chỉ có hai vợ chồng xả hơi sau một thời gian dài với bao nhiêu stress. Chuyến đi sưởi ấm tình cảm vợ chồng qua những ngày bận rộn. Khi Susu lớn, có thể đi du lịch được cùng với bố mẹ thì chắc chắn sẽ vui lắm đây” - chị Dung tâm sự.

Chồng chị cũng “bao biện”: “Xa con, hai vợ chồng cũng nhớ lắm, yêu bé lắm, phải gọi điện về liên tục. Nhưng cũng cần để bố mẹ một chút thời gian dành cho nhau. Chắc bé Su nhà tôi cũng hiểu điều đó. Nên vắng mẹ 2 ngày nhưng bé ở nhà ngoan lắm”.

Con ngoan ở nhà nhé, bố mẹ "tạm trốn" tí ti thôi rồi về! (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Hâm nóng tình cảm vợ chồng

Một số nghiên cứu gần đây cho biết, sau khi bé con đầu lòng chào đời,  90% các cặp vợ chồng phải trải qua giai đoạn không hài lòng về nhau. Tình cảm vợ chồng phải nhường chỗ cho bé yêu. Các cặp vợ chồng chưa tưởng tượng được hết những sự vất vả, bận rộn vì con cái. Nhưng cuộc cãi vã, những xung đột nhỏ, những stress… tuy nhỏ thôi nhưng rất có thể là lý do khiến hai vợ chồng li dị.

Chị Giang cũng như bao người phụ nữ mới sinh con đầu lòng cho biết: “Cuộc sống từ khi có con vốn quá nhiều áp lực. Tôi cứ nghĩ mình phải có 48 giờ một ngày mới làm hết được việc cơ quan và việc nhà, chăm sóc con. Nếu cứ ngày nọ qua ngày kia nhàm chán giống nhau, cuộc sống gia đình, nhất là tình cảm giữa hai vợ chồng sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn, nhàm chán. Nếu biết sắp xếp, chỉ cần một vài giờ đồng hồ, vợ chồng sẽ giữ mãi được những khoảnh khắc lãng mạn như thởu đang yêu và tình cảm luôn được hâm nóng”.

Trốn con để hẹn hò riêng! Nghe có vẻ như bố mẹ cực kỳ “xấu tính” khi bỏ con ở nhà để đi trốn đi xả stress một mình. Nhưng thực sự đó là điều các cặp vợ chồng trẻ mới có con đã làm và nên làm. Điều đó thực sự sẽ hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Chị Dung chia sẻ bí quyết của mình: “Nếu bạn không có đủ thời gian để đi nghỉ ngắn ngày, có thể thay thế bằng một bữa tối lãng mạn. Vấn đề mấu chốt ở đây là hai vợ chồng cần khoảng vài tiếng thực sự ở bên nhau. “Cuộc chạy trốn” khỏi gia đình chỉ dành riêng cho hai vợ chồng mà thôi”.

Một buổi hẹn hò bất ngờ hay một kỳ nghỉ ngắn ngày đầy thú vị, tạm xa những gì thuộc về “gia đình, nghĩa vụ, trách nhiệm” sẽ mang lại nhiều hạnh phúc hơn cho các cặp vợ chồng trẻ hiện nay.

Hằng Thu
(Tổng hợp)
Chia sẻ