"Chủ nhật, vợ hẹn chồng cà phê nhé"

,
Chia sẻ

Tối thứ 7, trước khi đi ngủ, bé Bin líu lo: “Mẹ ơi, mai có được đi à ê hông ạ?” Thói quen cà phê mỗi sáng chủ nhật đã được gia đình Bin thiết lập khoảng 2 tháng nay.

Chủ nhật. Vẫn thức dậy sớm. Nhưng không phải để vùi đầu vào máy tính, mà để cùng mọi người trong gia đình bắt đầu tận hưởng ngày nghỉ bằng một chầu cà phê sáng. Đó là lựa chọn của nhiều gia đình trẻ ngày nay như một cách để mọi người có thêm thời gian bên nhau và có những khoảnh khắc lắng lại sau một tuần tất bật công việc.
 
Chị Đỗ Hoa hào hứng kể chuyện cả nhà nghiện cà phê bờ hồ trên website riêng của gia đình: “Sáng chủ nhật nào ba cũng chở 2 mẹ con lên quán Hapro (trước là Ban Mai, rồi Bốn mùa, rồi Highland, và giờ là Hapro) ở ngay góc đường Hàng Khay.
 
Hôm nào cũng lên đó. Mẹ thì làm một capuchino đúp hoặc một espresso. Ba lúc thì chocolate, lúc thì sinh tố, lúc thì nước chanh… tóm lại là một cái gì đó rất giàu vitamin. Pi lúc nào cũng leo trèo và tự đi ngoại giao với mấy cô bán hàng để lúc thì xin được mẩu ốc quế, lúc thì một cái bánh cuộn, hay lúc lại là một cái bích quy, và nhất định là không bao giờ động đến cái bánh đi kèm ly capuchino của mẹ.
 
Hít thở không khí trong lành của buổi sáng, chụp vài cái ảnh xong, cả nhà thường dắt nhau đi một vòng quanh hồ hoặc đi siêu thị, tầm 11h trưa thì quay lại lấy xe rồi về. Nhiều tháng nay rồi, đã thành một nếp quen như vậy. Mẹ nghiện, ba nghiện, con nghiện”.
 

Thay vì ngủ nướng vào ngày chủ nhật, nhiều cặp vợ chồng trẻ xách xe ra đường, chọn một quán cà phê "view" đẹp, vừa ăn sáng và nhâm nhi cà phê, vừa ngắm nhìn nhau trong nắng sớm. (Ảnh: Mẹ con chị Đỗ Hoa, bé Pi được bố chụp ảnh trong một sáng chủ nhật đi cà phê Hapro ở bờ hồ)

Cả người lớn và các bé trong gia đình chị Nguyễn Minh Tâm (Tây Hồ - Hà Nội) cũng đều có chung có sở thích này. Cuối tuần cả nhà sẽ ngủ đẫy giấc, sau đó cùng nhau cà phê tới khi nào vãn câu chuyện thì về chuẩn bị bữa trưa.

Quán cà phê gần hồ luôn là lựa chọn của gia đình chị để “đón nắng mai và hưởng không khí trong lành của buổi sớm”.
 
Anh Tuấn, chồng chị Minh Tâm chia sẻ: “Cùng ra ngoài vào sáng cuối tuần và ngồi cà phê như “cuộc họp mặt gia đình định kỳ” vậy. Cả tuần chồng bận báo cáo, kế hoạch; vợ lo toan việc công ty, nấu ăn giặt giũ; con tất tả học sáng, học chiều... nhiều khi không kịp hỏi han nhau. Sáng chủ nhật thư thả ngắm nhìn nhau, thấy con phổng phao hẳn ra, vợ mình cũng xinh yêu đến lạ”. 
 
Người “thiết kế” những “cuộc hẹn” thú vị này thường vẫn là các bà vợ. “Với một chút khéo léo trong sắp xếp thời gian, người phụ nữ hiện đại hoàn toàn có thể tận hưởng một cuối tuần nhiều màu sắc cùng chồng con để bắt đầu tuần mới nhiều sức sống hơn” - chị Minh Tâm nói. Chị bật mí, “tôi là người chủ động hẹn hò chồng, bằng một tin nhắn, 'chủ nhật - vợ hẹn chồng cà phê nhé'”.
 
“Cuộc sống vốn quá nhiều áp lực và đủ thứ nhăm nhe ăn cắp thời gian của gia đình mình. Một chút lười biếng nữa, thế là thôi, sinh hoạt của cả nhà sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn nhàm chán. Ngày chủ nhật ngủ nướng, bỏ bữa sáng, chiều tất bật ăn uống, sáng hôm sau lại bắt đầu một vòng xoay mệt mỏi... Nhưng nếu biết sắp xếp, vợ chồng sẽ giữ mãi được những khoảnh khắc lãng mạn và phụ nữ mình cũng có khoảng thời gian làm mới mình”, chị Tâm chia sẻ.
 
Giảng viên Nguyễn Hà (Khoa Tâm lý học - Đại học KHXH & NV Hà Nội) cũng cho rằng: “Sau cả tuần bận rộn với công việc, các chị nên tận dụng thời gian cuối tuần để thư giãn cùng gia đình bên ngoài. Điều này sẽ giúp các thành viên trong gia đình thư thái và gắn kết với nhau hơn”.
 
Chị Linh, mẹ bé Bin, cảm nhận về khoảng thời gian cà phê sáng chủ nhật “như một nốt lặng không thể thiếu trong “bản nhạc” guồng quay công việc dài và mệt mỏi của một tuần. Nhìn những giọt cà phê lặng lẽ rơi, thấy cuộc sống bon chen và ồn ã như lắng lại. Nhìn chồng tủm tỉm cười, con trai tung tăng trong nắng sớm, tôi thấy lại đủ bình yên và năng lượng để bắt đầu một tuần mới”.

Bây giờ, hãy cùng Afamily ngắm những bức ảnh một sáng cà phê cuối tuần của gia đình chị Nguyễn Thu Yến (VC Corp) tại quán cà phê Highland Nhà hát lớn Hà Nội. “Người mẫu” là cô vợ trẻ và bé con Bova mắt đen lay láy; “nhiếp ảnh gia” không ai khác, chính là kẻ đang “trồng cây si” hai mẹ con Bova.


Yêu thương...


Mình làm quen nhé

Bova nghịch điện thoại của bố này
 
Đã biết hướng về phía ống kính và cười tươi rồi đấy nhé

Con xinh, mẹ yêu thế nhỉ?

Khoảnh khắc đẹp của ngày mà bố Bova say sưa lia ống kính liên tục...

Bài: Như Quỳnh - Ma Kin
Ảnh: Gia đình Bova, bodepmexinhconsanhdieu.com
Chia sẻ