Tình yêu 10 năm của cặp đôi thiếu gia - tiểu thư phố cổ

Thu Hương,
Chia sẻ

Bỏ qua nhiều sự khác nhau về tính cách, cặp đôi thiếu gia - tiểu thư phố cổ này đã có hơn 10 năm hạnh phúc bên nhau.

Nàng là Hà Thanh Tú, chàng là Nguyễn Anh Dũng, cùng sinh năm 1988. Nhà nàng ở Tạ Hiện, nhà chàng ở Nguyễn Trung Trực (Hà Nội). 

Chàng là trai phố cổ, đẹp trai, hào hoa. Nàng là tiểu thư Hà thành khuê các, yêu kiều. Nàng sôi động, chàng lại trầm tĩnh. Nhưng có lẽ chính sự khác biệt lớn về tính cách này đã trở thành chút “gia vị” giúp cả hai người cùng nhau đi qua hơn 10 năm tình yêu mật ngọt.

Lời tỏ tình qua… Yahoo

Đúng với lối sống kín đáo của người con gái Hà thành, Tú kể lại chuyện tình 10 năm của mình bằng vẻ nhẹ nhàng, có đôi chút bẽn lẽn, rất khác với cá tính của cô nàng.

“Mình và bạn ấy ngày xưa học chung trường. Suốt 4 năm cấp 2, thậm chí hai đứa còn chẳng có chút cảm tình với nhau. Mình hiếu động, ham chơi còn bạn ấy hiền và nhát. Thành ra, 4 năm đó, hai đứa chẳng khi nào nói chuyện dù học lớp ngay cạnh nhau. Vào lớp 10, mình học một trường khá xa nhà, xa bạn ấy. Rồi chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, năm lớp 11 mình lại chuyển trường, hai đứa gặp lại nhau và trở thành bạn. Làm bạn được nửa năm, từ việc chia sẻ với nhau những chuyện buồn vui trong cuộc sống, hai tâm hồn đồng điệu trong lối sống và suy nghĩ, rồi tình yêu nảy nở lúc nào không hay” - Thanh Tú kể.

Tình yêu 10 năm của cặp đôi thiếu gia - tiểu thư phố cổ 1
Dũng - Tú trong chuyến du lịch Singapore cùng nhau.

Tình yêu 10 năm của cặp đôi thiếu gia - tiểu thư phố cổ 2
Ngày ấy...

Tình yêu 10 năm của cặp đôi thiếu gia - tiểu thư phố cổ 3
...Và bây giờ

Tú nhớ lại: “Mình vẫn còn nhớ đó là một buổi tối tháng 5/2005, bọn mình có thói quen chat với nhau mỗi tối, hồi đó chỉ qua yahoo thôi. Bạn ấy tự nhiên hỏi mình là bọn mình hẹn hò nhé, bắt đầu từ ngày mai cùng nhau đi ăn sáng được không? Mình hỏi lại: ăn sáng cùng nhau thì có được coi là hẹn hò không? Bạn ấy cười: mai cứ gặp nhau đi, coi như là lần đầu hẹn hò. Ngày hôm sau, bạn ấy qua đón mình thật. Đến giờ mình vẫn thấy buồn cười vì câu tỏ tình của bạn ấy ngày đó”.

Từ ngày đầu tiên hẹn hò, cho đến hết năm lớp 12, Dũng đều đặn qua đón Tú đi ăn sáng và cùng nhau đến lớp. Ngày 2 buổi đến trường, gặp nhau cả ngày nhưng dường như vẫn là chưa đủ, tối về, cả hai lại tiếp tục "nấu cháo" điện thoại đến khuya, đến khi bố mẹ mắng mới chịu đi ngủ. Mối tình từ thuở học sinh trong sáng của cặp thiếu gia và tiểu thư phố cổ, cứ nhẹ nhàng trôi đi như vậy. Cho đến ngày Dũng và Tú tốt nghiệp cấp 3. Tình yêu đẹp tuổi học trò cũng bị ảnh hưởng nhiều từ những thay đổi của cuộc sống. Tú vào Đại học, còn Dũng nối nghiệp kinh doanh của gia đình. Vậy là hàng ngày, cô sinh viên đến trường còn chàng thiếu gia lại xoay vần với công việc. 

Bận rộn với đủ công việc trong cuộc sống riêng, thời gian dành cho nhau ít ỏi nhưng điều đó không khiến tình cảm của cặp đôi Dũng - Tú thay đổi. Mà ngược lại, đôi bạn tận dụng những khoảng thời gian gặp nhau ít ỏi đó tranh thủ động viên nhau phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống. Tình yêu của họ cũng vì thế mà như được chắp cánh và thêm bền vững. 

Yêu người đẹp trai, lúc nào cũng ý thức.... làm đẹp để giữ

Tú kể, hồi chưa cưới, có đi đâu giới thiệu người yêu với bạn bè, cô luôn nhận được những lời khen từ bạn bè về chàng người yêu đẹp trai. Cũng có khi cô bị người khác "đánh động" khi cho rằng trai đẹp thường hào hoa và đa tình. Dẫu vậy Tú không hề lo lắng bởi Tú hiểu và đặt niềm tin vào sự chung thủy của Dũng. Với Tú, Dũng hiền và luôn là chỗ dựa đáng tin cậy cho mình. Là phụ nữ, không tránh khỏi những lúc ghen tuông, hờn giận nhưng với Tú, một người phụ nữ hạnh phúc khi người đó quẳng được gánh lo nghĩ và mệt mỏi vì ghen. 

“Nói gì thì nói, mình cũng rất tự hào. Khi mới yêu chồng mình bây giờ, anh ấy cũng đã có rất nhiều người thích nhưng chẳng bao giờ để mình phải buồn hay suy nghĩ. Từng ấy năm bên nhau, ngoài tình cảm dành cho mình, anh cũng chưa bao giờ để tâm đến người con gái khác” - Tú tâm sự.

Tình yêu 10 năm của cặp đôi thiếu gia - tiểu thư phố cổ 4

Tình yêu 10 năm của cặp đôi thiếu gia - tiểu thư phố cổ 5

Tình yêu 10 năm của cặp đôi thiếu gia - tiểu thư phố cổ 6

Tình yêu 10 năm của cặp đôi thiếu gia - tiểu thư phố cổ 7
Ảnh cưới của cặp đôi Dũng - Tú năm 2012.

“Lúc nào mình cũng bị chê già hơn khi đi cùng chồng mình bây giờ. Nhưng thú thật là bản thân mình thì chẳng bao giờ buồn hay suy nghĩ gì về điều đó cả. Trái lại, mỗi lần mọi người nói thế, mình còn vui vẻ cười và đồng ý với họ. Lý do thì đơn giản chỉ là, anh ấy thường bảo rằng: phụ nữ chỉ cần đẹp trong mắt người yêu thương họ, vậy là đủ rồi em nhỉ!”, cô nàng 27 tuổi cười hạnh phúc.

Tú quan niệm rằng, dù ở vai trò người yêu hay vợ thì phụ nữ không nên bỏ mặc bản thân, khiến hình ảnh của mình trở nên xấu xí trong mắt người đàn ông. Với cô, việc chú ý chăm sóc bản thân cũng chính là một cách khiến người đàn ông thương yêu của mình được "nở mặt". Đó cũng là tuyệt chiêu để Tú khiến mình trở nên hoàn hảo hơn trong mắt chồng. "Chăm sóc bản thân, làm đẹp cho chính mình là cách khôn khéo nhất mà người phụ nữ nên làm để giữ chồng. Đừng bao giờ cho rằng đã về sống chung dưới một mái nhà thì có thể mặc sức phô bày những tật xấu, không trang điểm, đầu tóc bù xù, ăn mặc xuề xòa... Phải làm sao để mình vẫn luôn là người phụ nữ vừa quen vừa lạ trong mắt chồng" - Tú bật mí bí quyết của mình.

1 năm chuẩn bị cho đám cưới hoàn hảo

Năm 2012, đánh dấu một mốc thời gian đáng nhớ của cặp đôi Dũng - Tú, bằng một đám cưới hoành tráng diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng hai bên và bạn bè. Yêu nhau lâu, tình yêu của cặp đôi này còn rất may mắn khi nhận được sự hậu thuẫn của cả hai bên gia đình. Đích thân bố mẹ đã chọn và đặt hội trường đẹp, cỗ cưới ngon miệng trước cả 1 năm trời vì muốn hai con có một đám cưới hoàn hảo nhất.

Tú kể, cô may mắn có được bố mẹ chồng tâm lý và ủng hộ. Thành ra, chỉ ngay sau đám cưới, bố mẹ đã dành tặng món quà ý nghĩa cho hai vợ chồng: đó là một căn nhà riêng tại khu đô thị Việt Hưng. Căn nhà trở thành tổ ấm nhỏ của cặp đôi thiếu gia - tiểu thư này, chỉ khi cuối tuần, vợ chồng con cái mới về nhà thăm ông bà nội ngoại. 

Tình yêu 10 năm của cặp đôi thiếu gia - tiểu thư phố cổ 8

Tình yêu 10 năm của cặp đôi thiếu gia - tiểu thư phố cổ 9

Tình yêu 10 năm của cặp đôi thiếu gia - tiểu thư phố cổ 10
Tổ ấm nhỏ của ba Dũng, mẹ Tú và bé Kem

Nghe chuyện về tình yêu của cặp đôi thiếu gia - tiểu thư này, không ít người thầm ghen tị với hạnh phúc viên mãn của hai người: cuộc sống sung túc, vợ chồng yêu thương nhau và hơn tất cả là sự xuất hiện của thành viên mới - bé Kem (tên thật là Nguyễn Mi Vân). 

“Tình yêu của mình đã từng trải qua đủ các cung bậc cảm xúc theo năm tháng. Yêu nhau tròn 10 năm, có một bé gái 2 tuổi đáng yêu. Với mình đó là cả một quãng đường dài. Đến giờ, cuộc sống của hai vợ chồng vẫn luôn hạnh phúc như thuở mới yêu, vẫn trọn vẹn và yêu thương như ban đầu. Phụ nữ, sợ nhất là không có hạnh phúc, nên hiện tại điều ước duy nhất của mình chỉ là mong cho gia đình sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, dù có sóng gió gì cũng không thay đổi”, Tú tâm sự.

Chia sẻ