Sốc vì chàng bảo "cạp đất" nếu cưới

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Nghe xong câu anh nói, em nghĩ "có lẽ anh yêu em cho vui, anh chẳng có trách nhiệm gì với tình yêu 3 năm của mình".

Hỏi: 

Chị Tâm An kính mến,

Em đang phân vân giữa việc nên hay không nên tiếp tục mối tình với anh ấy. Chúng em yêu nhau được 3 năm trời, quãng thời gian yêu trên giảng đường là hạnh phúc nhất đối với em. 

Anh rất đẹp trai, thông minh, học giỏi, luôn đứng thứ 1 trong lớp còn em là một cô gái theo nhiều người nhận xét là xinh xắn, đáng yêu. Có lẽ vì sự nhí nhảnh của mình nên em đã lọt vào mắt xanh của chàng. 

Chúng em mới ra trường và đi làm. Trước anh và em rất hay đi chơi với nhau nhưng sau khi đi làm, phần vì công việc dày đặc, phần vì mệt mỏi sau mỗi lần tan sở nên những buổi hẹn hò cũng ít dần đi. 

Em biết, người đàn ông "vừa có sắc vừa có tài" như anh thể nào cũng có nhiều cô "xin chết" (điển hình như trước đây khi học cùng nhau, lớp em có 36 nữ và 70 nam thì hơn 30 cô là có tình ý với anh rồi). Em yêu anh lại sợ mất anh. Cứ mỗi ngày không được gặp anh rồi nghe giọng anh trong điện thoại, em chẳng an tâm chút nào, tâm trạng em như ngồi trên đống lửa vậy chị Tâm An ạ. 

Thế nên đôi lần em gạ gẫm: "Mình cưới đi anh". 

Em thất vọng vô cùng khi anh bảo: "Chúng mình mới ra trường, công việc còn chưa vững, lấy nhau về để mà 'cạp đất' hả em?". Nghe xong câu anh nói em nghĩ "có lẽ anh yêu em cho vui, anh chẳng có trách nhiệm gì với tình yêu 3 năm của mình". 

Sốc vì chàng bảo "cạp đất" nếu cưới 1
Em có nên nhắc đi nhắc lại chuyện cưới xin không? (Ảnh minh họa)

Lẽ nào anh yêu em chỉ là cho vui trước mắt mà chẳng có dự định gì cho tương lai sau này của hai đứa?

Có lẽ anh không yêu em thực sự chị ạ. Em nên xử lý thế nào đây chị? Em có nên nhắc đi nhắc lại chuyện cưới xin không? Em không muốn đánh mất tình yêu này, em rất yêu anh nhưng em sợ anh đi làm, anh sẽ thay lòng đổi dạ...

(Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội)

Chị Tâm An trả lời:

Em Hà thân mến!

Một chàng trai chưa có gì trong tay nên chưa dám hứa hẹn gì nhiều với em, đó là sự thật. Chị nghĩ những lời nói của anh ấy là thật lòng trong hoàn cảnh hiện tại của mình. Chỉ trách anh ấy không khéo léo nên những câu nói quá thẳng của anh khiến em suy nghĩ và buồn bã mà thôi. 

Thêm một điều nữa chị muốn nói với em rằng đàn ông rất "dị ứng" với những lời gạ gẫm đòi cưới. Thật ra yêu nhau thì các em nên tin tưởng nhau. Em nên biết rằng đám cưới không phải là sự trói buộc, là phiếu bảo hành cho tình yêu vĩnh cửu của mình đâu em.

Các em đang yêu nhau lại vừa mới chân ướt chân ráo ra trường, bước đầu bắt tay đi làm còn nhiều bỡ ngỡ, biết bao điều các em cần chuẩn bị cho tương lai sau này của chính mình. Em hãy cùng anh ấy chia sẻ những gian khó, vất vả, niềm vui trong cuộc sống hơn là suốt ngày ì xèo việc cưới xin.

Em không nên thử thách tình yêu của anh ấy bằng việc hỏi dò về đám cưới khiến anh ấy hoang mang, lo lắng, nghĩ ngợi. 

Chị nghĩ, là con gái, em nên để anh ấy phải lo lắng giữ em, sợ mất em chứ không nên chỉ chăm chăm chạy theo nghĩ ngợi, bủa vây để giữ anh ấy. Em nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, bạn bè và công việc của mình. 

Chị tin với sự thay đổi về suy nghĩ, cách cư xử của em cùng tình yêu suốt 3 năm qua, anh ấy sẽ nhận ra rằng không thể sống thiếu em, sẽ lo lắng nếu không cưới em thì có người khác sớm "nẫng tay trên" mất. Và rồi anh ấy sẽ đề cập tới chuyện cưới xin. 
 
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 16 giờ các ngày trong tuần.




Em không còn muốn cưới anh ấy nữa chị ạ, nhưng chúng em đã đăng ký kết hôn rồi, em đã là đàn bà có chồng
Sốc vì chàng bảo "cạp đất" nếu cưới 2
Chia sẻ