Rụt rè "qua hai lần đò"

Theo Eva,
Chia sẻ

Chuyện người phụ nữ đi bước nữa là một việc làm vô cùng khó khăn...

Chia tay người chồng thứ nhất, Hạ không còn đủ can đảm, dũng cảm đối diện với bất cứ tình cảm nào. Dù đã cố gắng rất nhiều để chứng minh cho mọi người biết rằng, mình không phải là nguyên nhân dẫn đến cuộc đổ vỡ này, nhưng Hạ không thể. Ngày chia tay chồng, Hạ khóc hết nước mắt, đau đớn đến nhường nào vì đó là người cô từng yêu thương nhất. Nhưng cuộc sống vốn không nói trước được điều gì. Có phải ai mong muốn gì cũng được đâu. Nếu cứ thế thì chẳng phải viên mãn quá hay sao.

Ngỡ tưởng cuộc sống gia đình sẽ mở ra một trang mới cho cuộc đời Hạ, nhưng ai ngờ, người chồng cô tin yêu nhất cũng dở bao thói xấu, nào là vũ phu, nào là nghiện rượu, nghiện thuốc, trong khi đi làm, thu nhập chẳng có bao nhiêu. Bao mơ ước tan tành. Hạ thường xuyên phải chịu những trận đòn roi quái gở từ người chồng ấy. Đau đớn thay, lần sảy thai đầu tiên của Hạ chính là do hắn mạnh tay quá. Nỗi đau ấy âm ỉ khiến Hạ vô cùng mệt mỏi.
 
Khi nào làm có tiền, chồng Hạ cũng đòi đi uống rượu, không cho thì hắn lại mạnh tay. Hắn làm còn nhiều tiền hơn Hạ nhưng khổ nỗi, đổ vào bia rượu và cờ bạc hết. Cuộc sống là vậy, lấy phải người chồng vũ phu mới cay đắng nhường nào.
 

Rồi tờ đơn ly dị cũng được viết. Hạ quyết định ly hôn, trở về với cuộc sống của một người độc thân dù mang theo một vết thương lòng khá lớn. Không ai nói trước được điều gì là thế. Ngày lấy chồng, bạn bè tấm tắc khen ngợi Hạ lấy được anh chàng đẹp trai, hào hao, ăn đứt bạn bè. Nhưng rồi bây giờ mới rõ, đẹp trai là thế, hào hoa là thế đấy!

Bao nhiêu người đến với Hạ nhưng cô đều tỏ ý từ chối. Cô sợ, nếu mở lòng ra với bất kì ai, cô sẽ khổ. Lấy chồng cũng được, nhưng lấy phải người chồng không ra gì nữa, rồi lại chia tay, cô sẽ còn mặt mũi nào để nhìn mọi người. Bỏ chồng một lần còn được, bỏ chồng lần hai, người ta chắc chắn sẽ đổ lỗi lên đầu cô. Một người phụ nữ bỏ đến hai đời chồng thì có hay ho gì chứ?
 
Thật lòng, bên cạnh cô có quá nhiều người tốt, nhưng họ tốt bây giờ, họ sẽ xấu ngày sau. Cô không phải là quá bi quan với cuộc sống, nhưng chẳng phải người chồng trước của cô cũng rất tốt hay sao. Cô biết mình không nên quá tự ti, không nên quá bi lụy vào quá khứ nhưng mong muốn một mái ấm, đó là ước mơ giản dị và là điều dễ hiểu nhất với cô lúc này. Cô không muốn nhìn nhầm người, rồi lấy nhầm chồng một lần nữa.

Việc đi bước nữa không phải là việc nói mà làm được. Con người phải cân nhắc, tính toán rất nhiều cho tương lai của mình. Nếu một ngày cô phải ân hận nữa, cô không biết bấu víu vào đâu, không biết than vãn cùng ai.

Nhưng đi lấy chồng, qua đò lần hai thật chẳng dễ chút nào. Cô đang vô cùng đau khổ mệt mỏi và tuyệt vọng vì cuộc sống quá ít người tốt, đàn ông tử tế cũng quá hiếm và niềm tin trong cô thì cạn kiệt dần…
Chia sẻ