Lục đục vợ chồng mùa cuối năm

Nam Phương,
Chia sẻ

Cuối năm bận rộn vì nhiều việc, cũng là vì kiếm tiền, Mai ra nghị quyết với chồng: “No sex” đến khi được nghỉ Tết.

Cãi nhau vì tiền!

Tối hôm qua, Hương ngồi nhẩm tính! Thế là đi tong hết tháng lương. Một đám cưới em họ đằng nhà chồng, một đám cưới con sếp và một đám cưới bạn thân. Đám nào cũng quan trọng, không thể gửi phong bì, không thể mừng ít qua loa được. Tiền mừng đã là một chuyện, đằng này...

Hương lại gần hỏi chồng: “Hôm tới, cưới cái Xuân bạn em. Hai vợ chồng mình đi nhé!”. Ai dè, chồng cô giãy nảy lên. “Ôi trời, đi một suất đã chết. Giờ còn kéo cả đôi đi thì lấy tiền đâu ra?”.

“Nhưng nó là bạn thân của em. Hồi chúng mình cưới, nó dẫn cả bạn trai nó đi.”

“Giá cả leo thang. Tiền mừng đám cưới tất nhiên cũng phải lên không người ta khinh cho. Em đi một mình cho đỡ tiền”.

Giá mà chồng cô nói nhẹ nhàng hơn. Ai lại so sánh tình cảm bạn bè với chuyện tiền nong. Chẳng nhẽ cô lại bảo chồng: “Anh đi hay không đi thì vẫn phải mừng chừng ấy tiền” nhưng lại thôi... Có lẽ vì anh cũng mải lo nhiều việc, thấy tiền trong nhà cứ không cánh mà đi nên mới thế. Tết nhất sắp đến nơi mà bao nhiêu khoản phải lo!

Bận bịu đến “No sex”

Cuối năm bận rộn vì nhiều việc, cũng là vì kiếm tiền, Mai ra nghị quyết với chồng: “No sex” đến khi được nghỉ Tết. Chồng Mai chỉ phản kháng yếu ớt: “Anh không nghĩ mình làm được điều đó” còn Mai thì cương quyết: “Chắc chắn là được”.

Thế là từ mấy hôm nay, Mai về nhà muộn hơn. Rồi cô vội vã đi đón con, cho con đi ngủ và ngồi vào máy tính để cày! Còn việc nhà, cô quán triệt: “Những ngày này, nhà mình ăn đơn giản thôi. Chỉ ăn toàn món luộc cho nhanh. Quần áo của anh, anh tự giặt. Em chỉ lo cho con thôi”.

Bát đĩa ăn bữa tối xong, nhiều hôm Mai cũng để lại chờ sáng mai rửa cả thể. Đằng nào chả phải ăn, phải dọn. Đống đồ chơi con bày ra, cô cũng chỉ kịp quơ chân hất gọn vào một chỗ. Chăn màn sáng ra chẳng kịp gấp.

Hôm qua, chồng Mai nhẹ nhàng bảo vợ: “Em không nghỉ được một hôm à? Anh thấy mình như ở thời đại tên lửa. Làm gì mà bận rộn đến nỗi không có thời gian dành cho chồng con”.

Mai mải làm, cũng chẳng bảo gì chồng. Còn chồng cô, lại vùi đầu vào game. Chẳng biết cuối mỗi năm, vợ “cày” thêm được bao nhiêu nhưng chồng Mai thì quá chán ngán!
 
Cuối năm các cặp vợ chồng thường hay lục đục!

Không thống nhất được kế hoạch đi chơi

Sắp đến Tết Dương lịch, chị Hương đã nói bóng gió: “Anh ơi, năm nay nhà mình đi du lịch vào Tết nhé! Thế mới là nghỉ ngơi. Chứ cứ ở nhà, suốt ngày lo cỗ bàn, nấu nướng, còn gì là nghỉ Tết?”.

Nhưng chồng chị một mực không đồng ý. Anh là con trai trưởng, phải lo lắng chu toàn Tết nhất cho các cụ chứ. Ba mươi ở nhà, mùng một nhà ông bà nội, mùng 2 về quê ngoại. Với anh, Tết là gặp gỡ họ hàng, bạn bè, chứ ai lại nhong nhong ra ngoài đường. Chị Hương thì một mực khăng khăng: “Anh không đi thì em cứ đặt tour, em với con đi. Việc nhà anh lo hết”.

Tết còn hơn một tháng nữa mới tới, nhưng vợ chồng nhà chị Hương vẫn hục hoặc vì chưa thống nhất được lịch nghỉ Tết.

Chia sẻ