Khi mẹ chồng là chướng ngại vật trong phòng ngủ

Bồ Công Anh,
Chia sẻ

Phòng ngủ là không gian riêng của các cặp vợ chồng thế nhưng đối với nhiều đôi, trong cái không gian tưởng chừng riêng biệt ấy bỗng nhiên lại xuất hiện một chướng ngại vật vô cùng lớn đó là: mẹ chồng. Và tất nhiên, kéo theo nó là hàng loạt những tình huống dở khóc dở cười.

Đòi ngủ chung phòng vì sợ con dâu “hút” kiệt sức lực của con trai

Chị Hồng (Từ Liêm – Hà Nội) không thể nào chịu đựng nổi khi hai tháng trở lại đây, mẹ chồng chị luôn là người ngủ lại trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Không cần phải nói nhiều cũng thấy việc đó gây nhiều bất tiện như thế nào? Nhưng cái lí do mà bà đưa ra khiến chị khó lòng mà ngăn cản dù chị Hồng biết cái căn nguyên thực sự là bà sợ chị “ham yêu” quá mà hao hụt sức lực của chồng.

Lấy cớ chơi với cháu đích tôn, một tuần đều đặn 5 buổi mẹ chồng chị Hồng đều vào phòng anh chị và ngủ lại. Tất nhiên, sự có mặt của mẹ chồng trong căn phòng đó vào buổi tối sẽ làm cho mọi sinh hoạt của hai vợ chồng chị Hồng đều bị đảo lộn. Nhiều lần chồng chị cũng góp ý nhưng mẹ chị cứ hồn nhiên: “Mẹ vào chơi với cu Beo, vả lại đêm hôm sợ nó quấy khóc mình cái Hồng không chăm lo được nên mẹ ngủ lại luôn cho tiện. Như thế không phải hai các con cũng đỡ mệt à?”. Mặc dù hai vợ chồng chị khẳng định có thể tự lo liệu được nhưng mẹ chồng chị vẫn quả quyết: “Thế anh chị định không cho tôi gần gũi cháu tôi đấy phải không?”.

Vậy là bất chấp sự khó chịu của vợ chồng chị Hồng, mẹ chồng chị vẫn “đều đặn” có mặt tại phòng chị tuần 5 buổi. Sở dĩ bà không ở cả tuần là vì cũng muốn “chừa” một khoảng thời gian cố định cho hai vợ chồng có cơ hội “yêu đương”. Điều đó như thể bà đã lên lịch sẵn, anh chị muốn “yêu” nhau lúc nào cũng phải nằm trong sự tính toán của bà mới được. Chị Hồng hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này, chỉ tới khi nghe mẹ chồng chị tâm sự với cô con gái chị mới vỡ lẽ: “Dạo gần đây thấy anh con gầy rộc người đi mà mẹ xót quá. Mẹ nghĩ chắc tại chuyện ‘sinh hoạt’ của vợ chồng nó nhiều quá đấy mà. Mẹ chỉ sợ cái Hồng nó ham hố quá mà làm khổ chồng. Chính vì thế mẹ toàn lấy cớ chăm cu Beo để ngủ lại phòng hai vợ chồng cái Hồng. Biết là vợ chồng nó khó chịu nhưng thà thế còn hơn để anh con không kiềm chế được rồi gầy mòn như thế thì tổn thọ lắm”.

Nghe mẹ chồng nói mà chị Hồng giận tím người vì cách suy nghĩ của mẹ chồng. Chị chia sẻ: “Mình không chỉ giận vì mẹ chồng đã can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của hai vợ chồng mà còn nghĩ về mình là một người phụ nữ “ham yêu” thái quá, làm khổ chồng. Thực sự mình cảm thấy vô cùng ấm ức và khó chịu”.
 

Mẹ chồng sợ cô đơn

Cùng trong tâm trạng đó, chị Cẩm (Hai Bà Trưng – Hà Nội) cũng gặp phải một “chướng ngại vật to đùng” . Sau 3 tháng cưới nhau, tối tối, trong căn phòng ngủ của anh chị bỗng nhiên xuất hiện một người thứ ba là… mẹ chồng. Mẹ chồng chị cứ thản nhiên ngủ lại phòng của các con với lí do: “Mẹ ngồi nhờ phòng này tí nhé, ở phòng này có điều hòa dễ chịu hơn, với lại cùng nhau xem tivi nó mới vui”. Lúc đầu trước những lí do bà đưa ra, chị Cẩm dù bực mình nhưng cũng có thể thông cảm được, nhưng lâu dần chị phát hiện ra rằng lí do thực sự là bà không muốn chị “cướp” mất thằng con trai duy nhất của bà.

Theo chị Cẩm chia sẻ, sau 3 tháng cưới nhau và hưởng không khí trọn vẹn riêng tư của một cặp vợ chồng, giờ đây, mỗi tối mẹ chồng chị Cẩm thường lên phòng anh chị ngồi chơi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lấy lí do cùng xem tivi cho vui, thế rồi mẹ chồng chị ngủ lại luôn. Vợ chồng chị cực chẳng đã đành chấp nhận nằm bên cạnh, không lẽ mẹ đã ngủ rồi lại gọi mẹ dậy bảo về phòng. Một hai lần đầu chị Cẩm không suy nghĩ gì, ngỡ mẹ chồng ngủ quên thật nhưng sự việc ấy cứ lặp đi lặp lại đều đặn chị mới vỡ lẽ bà không muốn phải cô quạnh một mình nên mới làm như vậy.

Khi mẹ chồng đưa lí do phòng này có điều hòa, còn phòng mẹ thì không, ngay lập tức chị Cẩm nói chồng lắp cho mẹ cái điều hòa để mẹ ở chỗ thoải mái. Không những thế, mỗi tối vợ chồng anh chị cũng dành thời gian xuống nhà xem phim cùng cho mẹ đỡ buồn. Nhưng bà tìm hết lí do này tới lí do khác để có thể lên phòng anh chị vào buổi tối và vô tình… ngủ quên. Chị Cẩm tâm sự: “Lúc đầu mình không nghĩ gì nhưng lâu dần mình biết là tại vì mẹ chồng không muốn ngủ một mình nên như vậy. Chẳng là bố chồng mình mất đã lâu, nhà chồng chỉ có hai mẹ con.  Trước khi lấy vợ, chồng mình vẫn ngủ cùng mẹ mỗi tối cho bà đỡ buồn nên giờ đây phải san sẻ với con dâu chắc mẹ chồng mình không quen. Dù hiểu cho tâm trạng của mẹ nhưng quả thật mình cũng rất khó chịu khi không gian riêng của hai vợ chồng bị ảnh hưởng”.

Biện pháp với những bà mẹ chồng thích “chen ngang”

Chắc chắn nếu cứ để tình trạng trên tái diễn, đời sống tình cảm của vợ chồng chị Hồng, chị Cẩm sẽ gặp vấn đề lớn.Chính vì vậy, cả hai cặp vợ chồng này đã nhanh chóng phải tìm cách khắc phục. Với trường hợp của chị Hồng, chồng chị đã phải ngồi và nói chuyện nghiêm túc với mẹ về việc mong mẹ tôn trọng không gian sống riêng tư của hai vợ chồng. Mặc dù không muốn nhưng trước thái độ mềm mỏng nhưng không kém phần quyết liệt của chồng chị Hồng, mẹ chồng chị buộc lòng phải chấp nhận, kèm theo một câu dặn dò đầy ẩn ý: “Vợ chồng con làm thế nào thì làm, mẹ không can thiệp nữa nhưng phải biết giữ lấy sức khỏe của mình”.

Còn chị Cẩm, lựa khoảng thời gian chồng đi công tác, chị lân la xuống phòng mẹ chồng ngủ cùng với bà. Trong đêm, chị khéo léo, chia sẻ tâm tư, tình cảm của một người phụ nữ với mẹ chồng để mong bà hiểu được. Mẹ chồng chị Cẩm hiểu chị đang nói khéo về vấn đề của mình. Cùng là phụ nữ, bà dần cũng hiểu được, xưa bà muốn gần chồng, muốn có khoảng thời gian bên chồng thế nào thì nay con dâu cũng vậy. Từ hôm đó, mẹ chồng chị Cẩm không làm phiền các con nữa. Đổi lại ngoài phút riêng tư, hai vợ chồng chị Cẩm cũng dành nhiều thời gian bên mẹ hơn cho bà đỡ buồn, đỡ tủi thân. Cuộc sống trong căn nhà lúc nào cũng dễ chịu và thoải mái hơn.

Vậy đấy, đôi khi những người mẹ chồng vì lí do này hay lí do khác bỗng nhiên trở thành “chướng ngại vật” trong đời sống tình cảm của hai vợ chồng. Tuy nhiên, chỉ cần một chút khéo léo để tìm ra nguyên nhân, xử lí vấn đề tinh tế  và xuất phát từ tình cảm chân thành các nàng dâu có thể không làm mất lòng mẹ chồng mà vẫn có được không gian riêng cho hai người.

Chia sẻ