Hết hồn với những nàng... dâu phố

Thiên Lam,
Chia sẻ

Với bác Loan, điều đau đớn nhất là bác “duyệt” cô con dâu mà giờ đây dám thản nhiên hắt cốc nước vào mặt mẹ chồng chỉ vì “nước không đảm bảo vệ sinh mà bà lấy cho cháu uống”.

Dâu phố sành điệu lộng hành, mẹ chồng... nuốt nước mắt

Giục con trai lấy vợ chán chê nhưng ngày Minh dẫn cô bạn gái về nhà ra mắt, bác Thi (Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) hết hồn với cô gái tên Lan, “mặc váy không thể ngắn hơn”, móng tay để dài ngoằng, sơn xanh đỏ... Nhìn dáng đi của cô gái uốn éo bên cạnh cậu con trai mình, bác Thi đã thấy ngao ngán. Nghĩ rằng lần gặp đầu tiên không thể đánh giá bản chất một người, bác Thi vẫn nhã nhặn tiếp đón.

Thế nhưng, đi hết từ cú sốc này đến cú sốc khác, cuối cùng bác Thi phản đối gay gắt bởi lẽ: “Nhìn đã thấy ăn chơi, láo lếu rồi. Ai đời đến chơi, không lần nào chị ấy ăn nói nhã nhặn, cho ra hồn một chút. Lúc nào cũng cộc lốc hỏi người đáng tuổi cha chú mình...”. Tuy nhiên, khi bác Thi càng phản đối thì Lan càng tỏ ra hợm hĩnh và phách lối. Cô ngang nhiên tuyên bố: “Tôi sẽ lấy con bà bằng được!”. “Tôi khuyên răn, ngăn cản kiểu gì thì thằng con trai cũng không nghe lời. Cứ như nó ăn phải bùa mê, thuốc lú vậy. Đến khi nó dắt cô ta cùng cái bụng to đùng về thì tôi đành chấp nhận”, bác Thi phân trần.

Cũng theo lời bác Thi cho biết, chuỗi ngày khốn khổ của bác bắt đầu từ đây. Nhà có người giúp việc, Lan tìm cách đuổi thẳng. Vậy là từ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, hầu hạ con dâu... dồn hết vào tay bác Thi. “Phục vụ, cung phụng là thế, nhưng cuối cùng tôi vẫn mang tiếng ác là bà mẹ chồng hành hạ con dâu. Không hiểu chị ấy có chiêu trò gì mà hôm nào cũng có vết thâm trên người rồi mách với chồng là tôi dùng cái nọ, dùng cái kia đánh... Thằng con tôi thì quy kết mẹ không ưa con dâu nên tìm cớ hành hạ con, cháu...”, bác Thi vuốt nước mắt cho biết.

Cũng phải hứng chịu nghịch cảnh con dâu lộng hành như bác Thi, là bác Loan (Hoàng Mai, Hà Nội). Tuy nhiên, đối với bác Loan, điều đau đớn nhất là chính bác “duyệt” cô con dâu mà giờ đây dám thản nhiên hắt cốc nước vào mặt mẹ chồng chỉ vì “nước không đảm bảo vệ sinh mà bà lấy cho cháu uống”.
 

Bác Loan chia sẻ rằng, do gia đình cũng thuộc hàng có địa vị, nên bác muốn con dâu cũng phải môn đăng hộ đối với con trai mình. Bởi thói quen nhìn người qua gấm vóc lụa là, nên khi kén dâu, bác không quá coi trọng cốt cánh, nhân phẩm ra sao: “Cũng không phải không quan sát mà kén nhưng tôi quá mù quáng khi lựa chọn. Tự mình chọn vợ cho con, thế mà bây giờ tôi chỉ còn nước tự tử vì nàng dâu này”.

Hóa ra, về nhà làm dâu chưa được bao lâu, chị Hường – con dâu bác, xui chồng đòi bố mẹ mua nhà cho ở riêng. Nhà có mỗi một anh con trai để nhờ vả cuối đời, bác Hường kiên quyết không đồng ý thì cô con dâu “xắn tay áo”, đứng giữa nhà tuyên bố: “Bà cứ ôm lấy tiền, rồi tôi xem lúc chết bà có mang được theo không!”.

Thấy vợ hỗn với mẹ, anh con trai toan hòng “dạy vợ” nhưng thấy cái bụng bầu của con dâu to vượt mặt, bác Loan đành ngậm đắng nuốt cay, can ngăn anh con trai. “Được đà, nó cư xử ngày một láo. Có hôm tôi nghe nó điện thoại nói với bạn rằng ‘ở với cái mụ già đó không còn gì chán bằng. Hôm nay tao vừa hắt cho cốc nước vào mặt…’, có lẽ tôi đang bị trừng phạt…”, bác Loan tâm sự.

Ngang nhiên cặp bồ trước mặt mẹ chồng

Những tưởng tìm được nàng dâu ưng ý, thông minh, tháo vát, bác Liên còn chưa dứt lời khen rối rít với hàng xóm thì “té ngửa” vì hóa ra tất cả những cử chỉ tháo vát, tinh tế... của cô con dâu chỉ là giả vờ. “Con trai tôi gần 40 tuổi, cứ cắm đầu vào công việc rồi công tác, tôi thì nóng lòng muốn có cháu bế. Nhờ vả, tác động, mai mối cuối cùng cũng có đám và cậu con trai muốn mẹ yên lòng, gật đầu đồng ý lấy vợ. Tưởng thế là mừng, ai ngờ...”, bác Liên bỏ lửng câu nói vẻ mặt xót xa.

Theo lời bác Liên kể thì chị con dâu của bác cũng thuộc hàng “sắc nước, hương trời” nhưng cũng hơn 30 tuổi vẫn chưa chịu lấy chồng. Qua mai mối, chị gật đầu và trở thành con dâu bác. “Vợ chồng nó sống chung với nhau được 6 tháng thì tôi phát hiện con dâu sáng và tối đều có người đưa đi, đón về. Hỏi ra thì nó bảo cậu em đồng nghiệp. Tôi có dặn dò phải để ý điều tiếng. Thế nhưng mọi chuyện vẫn cứ diễn ra đều tăm tắp... Cho đến một hôm, nếu chính tai tôi không nghe thấy những lời nanh nọc của con dâu nói với chồng rằng ‘tôi ngoại tình trước mặt mẹ anh đấy, tôi phải sống cho tôi chứ’... thì không biết đến bao giờ tôi mới ‘sáng mắt’ ra”, bác Liên khóc, cho biết.
 
Người xưa có câu: “Con gái là con người ta, nàng dâu mới thật mẹ cha mua về”. Sự êm ấm, hạnh phúc ấy không phải tự nhiên mà có, nó đòi hỏi mỗi thành viên trong gia đình phải cùng cố gắng xây đắp bằng chính tình yêu thương trong trái tim mình.
Chia sẻ