Mẹ chồng ghê gớm gặp con dâu "cao tay"

Việt An,
Chia sẻ

Các ông chồng thường cất tủ câu: “Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Còn những bà mẹ chồng thì sử dụng đủ “chiêu” để “trị” con dâu. Trong khí các nàng lại dâu tỏ ra khá “lỳ đòn”.

Mẹ chồng cố tình “dìm hàng” nàng dâu

Hoa Mai mới lên xe hoa. Cô và vị hôn phu đã yêu nhau vừa tròn 5 năm. Họ yêu nhau rất say đắm. Rào càn khiến tình yêu của họ lâu được kết trái đơm hoa bởi bà mẹ chú rể. Suốt trong quá trình yêu đương, bà Nguyệt luôn tìm cách “dìm hàng” người yêu của con trai.

Ngay từ ngày đầu anh Hào mới dẫn người yêu về ra mắt gia đình, bà Nguyệt đã ý kiến thẳng thừng rằng Hoa Mai kém con trai bà 6 tuổi, non về kinh nghiệm sống… Trong khi thực tế cô đã tốt nghiệp đại học và đi làm 2 năm tại một trung tâm tư vấn đời sống tình cảm. Bà Nguyệt chê cô “thấp tè” (Hoa Mai cao 1,59m) mà thực ra cô đứng đến trán người yêu. Mỗi lần Mai Hoa đến nhà bà ăn cơm, bà lại vẽ ra vài chi tiết mới kể xấu người yêu con trai như: chậm chạp, ẩu đoản, vụng về, xấu nết…

Đã có lúc Mai Hoa và anh Hào buộc phải chia tay nhau trong gần nửa năm vì cả hai không chịu nổi áp lực từ phía bà Nguyệt. Song, thời gian xa nhau giúp họ nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau và vì tình yêu họ sẵn sàng đối diện với mọi rào cản. Gia đình nhà anh Hào đã buộc phải chấp nhận để đôi trẻ cưới nhau.

Dẫu vậy, bà Nguyệt vẫn không nguôi hậm hực, luôn nghĩ cách để “dìm hàng” con dâu. Nhà bà Nguyệt có ba cô con gái đều học đại học. Bà khen các con gái hết lời, và chê bài nàng dâu như thể Mai thiếu trình độ. Việc gì mọi người trong gia đình làm đều là “chu đáo, đến nơi đến chốn”, còn con dâu “động gì hỏng đấy, làm gì cũng thấy ngứa mắt”. Thực tế họ hàng nhà chồng và hàng xóm đều khen Mai nhanh nhẹn, tháo vát.
 

Dần dà, Mai cũng chán trước việc lúc nào cũng phải "dỏng tai" nghe mẹ chồng mỉa mai. Cô làm mọi việc trong nhà theo đúng tư cách của con dâu, chứ không còn mặn mà và nhiệt tâm nữa. Cuối mỗi tuần, không còn thấy Hoa Mai tất bật đi chợ để đổi món cho gia đình. Mỗi bữa cơm, cô cứ sắp đủ, hai đĩa rau, hai đĩa thịt, thế là xong.

Bà Liên (Đống Đa – Hà Nội) lại có cách “dìm hàng” con dâu theo lối “tự tin về bản thân thái quá”. Lúc nào bà cũng khen mình giỏi, đảm đang tề gia nội trợ. Đi làm, đi chợ, đi chơi, bà Liên đều nán lại “buôn dưa lê” với những người xung quanh mà chủ đề chính là kể xấu con dâu. Trong mắt bà, con dâu chẳng đẹp lấy được một điểm nào. Thực tế, nhiều người khen Ngọc (con dâu bà Liên) sống “biết trên biết dưới.”

Bản tính Ngọc khá cứng rắn, nên thay vì chịu đựng “đòn chê” của mẹ chồng, đợi thời điểm thích hợp, cô đều thanh minh với những người xung quanh. Trước lời qua tiếng lại trái ngược, mọi người đã “nghe” và “nhìn” chứ không chỉ nghe từ một phía. Họ thấy rằng bà Liên chê Ngọc như vậy là không đúng sự thực. Nhiều người đã ngả sang bênh vực cho Ngọc trước những lời ra rả chê bai của mẹ chồng và cho rằng bà Liên là mẹ chồng ghê gớm.

Tung chiêu “lạt mềm”

Trước đòn “dìm hàng” không thành, thậm chí còn phải chịu hậu quả là nàng dâu không còn thực sự sống tình cảm với mình, mẹ chồng đành làm theo cách của các cụ “lạt mềm buộc chặt”.

Đơn giản vì mẹ chồng không muốn mất đi cả hai người: con dâu và con trai. Nếu cứ “dìm hàng” mãi, các con sẽ đòi ra ở riêng. Không mất lòng con dâu đồng nghĩa với kết thân bền chặt trong liên minh gia đình mà mẹ chồng là người đứng đầu. Dễ dàng vì mẹ chồng thì trước sau gì vẫn là mẹ chồng. Chẳng chê thì thôi, chẳng ai bắt bẻ nổi. Mẹ chồng là người có quyền hành trong gia đình mà. Sống tình cảm còn nâng cao hình ảnh bản thân trong mắt nàng dâu. Biết đâu, hai mươi năm sau, mẹ chồng có lăn ra ốm nằm liệt giường liệt chiếu thì nàng dâu vẫn nhớ lời tình nghĩa mà hầu hạ mình.
 

Con dâu nấu món nào ngon miệng là mẹ chồng khen ngay bữa cơm thật đậm đà. Đang ăn, bà Liên bất ngờ san nửa bát cơm sang bát con dâu: “Con ăn thêm đi, món nào cũng ngon, con nấu nhiều món vất vả quá”. Nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, mẹ chồng nói: “Nhà có cô con dâu thật chu đáo”. Giờ đây, bà Liên cố gắng dùng nhiều lời để khen tặng con dâu hơn cho những việc tốt mà cô làm trong gia đình.

Bà Nguyệt lại dùng “lạt mềm” với con dâu bằng cách luôn đứng về con trước những lời “phản ánh, ý kiến” của các cô con gái bà. Trước khi muốn “phê bình” con dâu điểm gì, bà đều miêu tả thực tại chưa tốt của các cô con gái bà. Nếu bà cô chồng nào dữ dội đối khẩu chị dâu, bà Nguyệt lập tức “bênh vực” con dâu ngay, không để con dâu phải chịu ấm ức.

Sau một thời gian ngắn tung chiêu “lạt mềm”, mẹ chồng thấy các nàng dâu chăm chỉ làm việc nhà hơn “để mẹ già đỡ phải động tay vào”. Anh Hào còn mua về chiếc tivi 32inch màn hình tinh thể lỏng cho mẹ xem đỡ hại mắt. Thực chất là món quà nhằm cám ơn mẹ đã sống tình cảm hơn với con dâu.

Mẹ chồng thấy dùng “lạt mềm” với con dâu, cuộc sống gia đình bớt hẳn không khí căng thẳng. Nhờ tiếng nói trọng lượng của người làm chủ gia đình các bà cô bên chồng cũng biết điều, không dám ho he, ra oai với chị dâu. “Biết trước thế này, mẹ chồng chẳng dùng cách “dìm hàng” làm gì vừa đau đầu vừa thiệt thân”, bà Nguyệt thì thầm với chị hàng xóm.

 

Chia sẻ