Hãi hùng chồng đẹp trai mê mẩn làm đẹp

Thùy Liên,
Chia sẻ

Nhìn vẻ ngoài bảnh bao, lịch sự của Hùng - chồng Ngân, không ít bạn bè thầm ghen tị khi so sánh với chồng mình. Nhưng Ngân chẳng hề sung sướng gì với anh chồng đẹp trai mà suốt ngày mê mẩn làm đẹp của mình.

Khác hẳn những anh chàng làm trong ngành kĩ thuật, Hùng lúc nào cũng sơ mi thẳng thớm đóng thùng, đầu tóc bóng lộn, nước hoa thơm lừng. Đôi khi đi cạnh chồng mà Ngân cứ như chả "dính dáng" đến Hùng vậy. Ngân chia sẻ: “Có lần bọn mình đi chơi, tối đi hóng mát thôi mà anh ấy bê nguyên cây áo sơ mi đóng thùng như đi họp vậy. Mình là vợ đi bên cạnh thì mặc bộ đồ ngủ, ôi trời, chẳng ăn nhập gì với nhau hết. Ra cửa rồi chẳng lẽ lại vào thay đồ, đành ‘cọc cạch’ như vậy đi chơi. Đã thế, ngồi sau xe anh ấy thì nhức mũi với mùi nước hoa, nào có thoang thoảng gì đâu, nồng chết đi được. Hôm ý tự dưng đi hóng mát về lăn đùng ra đau đầu vì cái mùi nước hoa của chồng, đến là khổ”. 

Không những điệu trong cách ăn mặc mà Hùng còn mê mẩn... chăm sóc bản thân nữa. Từ ngày lấy nhau, ỷ vợ lương cao nên hàng tháng Hùng chỉ đưa vợ một phần nhỏ lương, còn lại anh để dành cho vụ chăm sóc sắc đẹp. Trong nhà, đồ mỹ phẩm của vợ chỉ chiếm một phần nhỏ, còn lại là của anh. Nào là sữa rửa mặt, kem trị mụn, kem chống thâm, collagen, kem dưỡng da, mặt nạ các loại… Mỹ phẩm chăm sóc da, anh chẳng thiếu thứ gì.

Ngân cho biết, hàng tháng, gã chồng đẹp trai của mình đều đi spa để xông hơi massage da mặt đôi lần. Ngân có nhắc nhở anh nên tiết kiệm để sau này còn con cái thì anh lại kêu cô ganh ghét đố kị hay là sợ chồng đẹp trai ra ngoài gái theo. Anh nói anh chẳng gái gú, rượu bia hay cờ bạc, anh chỉ có đam mê là chăm sóc bản thân vậy nên cô cũng đừng khắt khe quá. Nghe chồng nói cùn vậy, Ngân cũng đành nhắm mắt làm ngơ. 

Hãi hùng chồng đẹp trai mê mẩn làm đẹp 1
Thời gian chờ vợ cơm nước, Hùng chỉ ngồi nghiên cứu các bí quyết làm đẹp hay lại ngồi ngắm khuôn mặt mình trong gương (Ảnh minh họa).

Mà đúng là chồng cô đam mê làm đẹp thật. Đi làm về anh chẳng bao giờ la cà quán xá, chẳng bao giờ thông báo đi chơi thể thao này nọ với đồng nghiệp. Mười hôm thì đều như vắt chanh anh đi về đúng giờ, có hôm nào về muộn thì cũng chỉ là đi mua đồ mỹ phẩm mà thôi. Về nhà, Hùng chẳng bao giờ đụng tay vào giúp vợ việc nhà. Anh lấy lí do “móng tay anh dài, gãy mất thì phí công nuôi”, hoặc “nhặt rau đen móng tay lắm” để từ chối mỗi khi Ngân nhờ làm gì. Thời gian chờ vợ cơm nước, Hùng chỉ ngồi nghiên cứu các bí quyết làm đẹp hay lại ngồi ngắm khuôn mặt mình trong gương. Khi nào thấy Hùng lụi cụi vào bếp, y rằng khi đó anh đang tự làm một loại mặt nạ tự nhiên nào đó. Nhiều lúc nhìn chồng như vậy mà Ngân phát điên

Ngân kể, tháng trước hai vợ chồng đi Nha Trang nghỉ mát cùng công ty Hùng. Đã nói đi biển thì phải tắm biển, đằng này Hùng chỉ ru rú trong phòng vì sợ nắng sẽ làm đen da, mặc cho đồng nghiệp anh rủ rê các kiểu. Thế là Ngân cũng phải "cấm cung" trong phòng khách sạn cùng chồng, chẳng lẽ cô lại đi tắm biển một mình cùng đồng nghiệp của anh thì chẳng ra sao. 

Có hôm chiều tối mát hoặc sáng sớm hai vợ chồng rủ nhau ra biển, thì Hùng cũng phải mất đến nửa tiếng để bôi kem dưỡng da với chống nắng các loại. Đã vậy, khi mọi người trong đoàn rủ nhau đi thăm thú một số nơi của Nha Trang, thì vợ chồng cô lại đi tìm hàng spa vì đến "cữ" chăm sóc da của chồng. Mang tiếng đi Nha Trang chứ thực ra hai vợ chồng chỉ biết có khách sạn, và spa của Nha Trang mà thôi.

Hãi hùng chồng đẹp trai mê mẩn làm đẹp 2
Từ ngày lấy nhau, ỷ vợ lương cao nên hàng tháng Hùng chỉ đưa vợ một phần nhỏ lương, còn lại anh để dành cho vụ chăm sóc sắc đẹp (Ảnh minh họa).

Không những đỏm dáng ở cách ăn mặc, hình dáng bên ngoài, Hùng còn điệu cả trong cách cư xử hàng ngày. Ở nhà có công việc nặng nhọc gì Ngân cũng phải đảm nhiệm hết vì “tay anh búp măng, làm việc nặng chai tay mất”. Như lần đi Nha Trang vừa rồi, Ngân phát ngượng với bạn bè đồng nghiệp của chồng. Chẳng là hôm đó đi ăn đồ biển, đồ mới hấp nên rất còn nóng. Vợ chồng người ta thì chồng lột vỏ tôm, bóc cua, ghẹ cho vợ. Còn nhà Ngân thì ngược lại. 

Vừa ngồi vào bàn, Hùng khều khều tay vợ rồi chỉ vào đồ ăn, ý anh là cô bóc cho anh vì bình thường vẫn vậy mà. Ngân vừa bỏ con tôm vào bát chồng thì bắt gặp ánh mắt chế giễu của một chị đối diện. Có anh còn trêu: “Gớm, nhất chú Hùng đấy, được vợ chăm sóc chu đáo thế. Anh em chúng tôi toàn tự túc là hạnh phúc đây này”. Đã thế Hùng lại còn tự hào khoe: “Da tay em mỏng, không chịu được nóng nên số sướng lắm, toàn được vợ chiều thôi”. 

Rồi anh còn liệt kê ra hàng loạt sự kiện để dẫn chứng cho việc được vợ chiều, đến nỗi Ngân phải đá vào chân Hùng cho anh biết ý mà ngừng lại. Nhưng Hùng lại quay sang hỏi vợ: “Sao em đá chân anh đau thế, da anh mỏng mà, thế này tím hết chân rồi”. Thế là cả bàn cười ồ lên, Ngân vừa bực vừa ngượng, chỉ ước có cái lỗ nẻ nào dưới đất mà chui xuống. Sau lần ấy thì Ngân cũng chừa đi du lịch với công ty chồng. Nhiều lúc Ngân tự hỏi có ai khổ sở như mình không, cô cũng hãi hùng khi cứ nghĩ đến cảnh phải sống với ông chồng đỏm dáng này cả đời.

Chia sẻ