Hoảng khi chồng bỗng dưng "đỏm dáng"

,
Chia sẻ

Hôm vợ chồng Hảo đi siêu thị, thấy chồng hí hửng bỏ vào giỏ sữa rửa mặt, kem dưỡng da, sữa tắm… dành cho đàn ông mà cô thấy hoảng.

Hảo cho biết, trước đây người thích làm đẹp suy nhất trong nhà là cô. Cô khá sành điệu trong việc trang điểm hay lựa chọn trang phục. Thế nhưng, chồng Hảo (nhân viên lập trình) chỉ thích quần bò, quần kaki, áo phông. Anh cũng không dùng bất kỳ loại mỹ phẩm nào trừ dầu gội đầu nhưng cũng do vợ chọn. Gần đây, khi chồng chuyển sang công ty mới, Hảo thấy anh xã hay chải chuốt bất thường.
 
Sáng đi làm, ngày nào Hảo cũng phải chờ chồng xịt keo, xức nước hoa, có lần đến hàng chục phút. Thay vì phong cách “bụi”, anh chuyển sang sơmi lịch lãm và quần tây phẳng lỳ, với giày da sáng bóng. Nếu cái sơmi nào chưa được vợ là thẳng tắp, anh quyết không khoác lên người.

“Nghe một người đồng nghiệp của chồng nói bên công ty mới có mấy em nhân viên xinh lắm. Chẳng biết ‘lão’ nhà mình có chao đảo trước em nào không? Hỏi thì lão ấy khai: Trước kia, công ty nhỏ lại toàn ‘đực rựa’, mặc sao chẳng được. Giờ chuyển lên tòa nhà to, ăn mặc lôi thôi người ta cười cho? Thế nên mình không hỏi nữa nhưng vẫn ‘nghi’ lắm” – Hảo kể. Hảo còn nói thêm, chồng đứa bạn của cô cũng “đỏm dáng” bất thường và ít lâu sau, nó thấy anh ta “cặp kè” với một em trẻ tuổi.
 



Còn Xuân (Hà Nội) thấy “gai người” khi tình cờ bắt gặp anh xã đang dùng trộm kem dưỡng trắng da của mình. Cô còn bất ngờ khi thấy phía dưới ngăn quần áo của chồng có lọ mỹ phẩm trị mụn, chai nước hoa, son chống nẻ… dành cho nam giới.

Khi hỏi chồng, Xuân thấy anh hơi ngượng khi nhận đó là số đồ của mình: “Anh có thằng bạn tư vấn mỹ phẩm nam giới. Nó năn nỉ ác quá nên anh mua ít về dùng thử”. Xuân không tin lắm khi nghe lời giải thích trên vì theo cô, nếu là tư vấn bán hàng thì cả bộ sản phẩm phải cùng một hãng, đằng này, nước hoa nhãn này, còn sữa rửa mặt lại của hãng khác. Bằng chứng mười mươi là anh mua lẻ trong shop.

Tích cực “để ý” chồng, Xuân lại mới phát hiện hai cái thẻ xông hơi giảm giá của một Spa.

Không sợ chồng cặp bồ, điều Xuân sợ nhất là chuyện giới tính của chồng. Bình thường, anh xã nhà cô đã ẻo lả như con gái, bạn thân thì một nhóm toàn đàn bà đến giờ, anh chăm chút ngoại hình quá khiến cô càng nghi. Kiểm tra điện thoại của chồng, Xuân càng hoảng hơn khi thấy nhiều cuộc gọi buổi tối, mà toàn của đàn ông, có cuộc kéo dài đến hàng tiếng đồng hồ.

Đàn ông làm đẹp – cũng thường

Tương tự phụ nữ, đàn ông cũng muốn mình thật chỉn chu, lịch thiệp nhất là khi đi làm hay tiếp xúc ở nơi đông người. Nhiều người quan niệm, đàn ông chỉ cần quần áo đơn giản (không theo thời trang), đầu tóc, râu ria gọn gàng là được. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, thời trang hay mỹ phẩm dành cho nam giới không phải là hiếm. Khi được tiếp cận với các cơ hội làm đẹp, các anh chồng cũng muốn hoàn thiện vẻ bề ngoài của mình. Cũng có khi do thay đổi môi trường làm việc nên phong cách ăn mặc của các anh cũng phải thay đổi theo.

Tất nhiên, việc thay đổi diện mạo của đàn ông cũng là một dấu hiệu đáng nghi nhưng nó phải đi kèm với những biểu hiện khác. Không nên dựa vào đó để suy đoán, hạch sách hay ngăn cấm chồng. Suy cho cùng, một người đàn ông thành đạt cũng cần có diện mạo tươm tất. Vì thế, nên tự hào chứ không phải e ngại về chuyện này. Nếu thử hình dung, một anh chồng lôi thôi thì có khiến người bạn đời mất thể diện không?
 
Theo Me&be
Chia sẻ