Đau đớn vì "một lần" với sếp

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Sếp tôi là một người đàn ông khá hấp dẫn, chị em đồng nghiệp ai cũng trêu tôi rằng phải cẩn thận vì anh ta là một tay sát gái có hạng.

Hỏi: 

Chào chị Tâm An, 

Khi tôi được tuyển dụng vào vị trí trợ lý chuyên môn cho Tổng giám đốc của một công ty về kỹ thuật, cả nhà tôi ai cũng vui mừng. Chồng rất tự hào về tôi và cũng nhờ điều này mà kinh tế gia đình tôi được cải thiện.
 
Tuy nhiên, tỷ lệ thuận với số tiền mà tôi kiếm được đó là những chuyến công tác trong lẫn ngoài nước dài ngày với sếp. Những cuộc gặp gỡ, chuyến đi dài ngày đó khiến tôi cảm thấy mình đang ở vị trí "nguy hiểm". Sếp tôi là một người đàn ông khá hấp dẫn, chị em đồng nghiệp ai cũng trêu tôi rằng phải cẩn thận vì anh ta là một tay sát gái có hạng. 

Tôi chỉ cười khẩy vì với tôi chẳng ai hấp dẫn hơn chồng theo kiểu “chồng em áo rách em thương”. Tôi đang có một gia đình hạnh phúc cùng chồng và hai đứa con, các con ngoan học giỏi, vâng lời bố mẹ. Chẳng có lý do gì để tôi đánh đổi cả. 

2 năm công tác ở đây, tôi luôn phải căng mình để chống lại những mê hồn trận, những cái đụng chạm thiếu tế nhị của sếp, đối tác. Không muốn chồng phải bận tâm, tôi giấu nhẹm những bức xúc này trong lòng. 

Nhưng trong chuyến đi công tác Hồng Kông vừa qua cùng sếp Tổng, tôi chính thức sa ngã. Hôm đó, vì nhờ đàm phán của mình thành công, cuộc ký kết với đối tác diễn ra thuận lợi, tôi uống khá nhiều rượu. Sếp lại còn tặng hoa hồng và một cái dây chuyền rất đẹp cho tôi. 

Tâm trạng lơ lửng rồi nhớ chồng, tôi đã thuộc về người đàn ông xa lạ kia một cách tự nguyện. Ngay sáng hôm sau khi bừng tỉnh, tôi đau khổ và khóc lóc, thấy có lỗi với chồng con rất nhiều. 

Đau đớn vì "một lần" với sếp 1
Tôi biết mình đã phạm sai lầm lớn (Ảnh minh họa).

Tôi đổi vé và ra về ngay trong sáng đó, sếp gọi điện nhưng tôi không nghe. Sau những cuộc gọi liên tục, tôi đã nói chuyện rõ ràng rằng tối đó là một sai lầm và cần chấm dứt ngay tại đây. 

Tôi sợ phải đối mặt với chồng và cả sếp nữa. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của sếp, tôi ghê sợ cả chính bản thân mình. Sau lần đó, sếp liên tục hẹn hò, nhắn tin rủ rê tôi đi công tác cùng, đương nhiên tôi đã từ chối. 

Tôi đang băn không biết có nên nghỉ việc hay không? Nếu tôi nghỉ, tài chính gia đình sẽ gặp khó khăn vì một mình chồng tôi nuôi cả nhà không nổi. Thêm vào đó, ngoài việc này ra, công việc của tôi đang rất tốt đẹp, đường công danh đang rạng rỡ trước mắt. Tôi thật sự rối trí chẳng biết nên làm gì vào lúc này?

(Tuyết Ngọc, Hạ Hồi, Hà Nội)

Chị Tâm An trả lời: 

Chào bạn Ngọc, 

Khi đi làm, ngoài những niềm vui hay nỗi buồn do công việc mang lại, các chị em phụ nữ còn gặp vô vàn chuyện hỉ - nộ - ái - ố xảy ra mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh để vượt qua. Và chuyện của bạn là một ví dụ. Thật sự chia sẻ với những gì vừa xảy ra với bạn. Bạn nên nghĩ rằng đó chỉ là sự nhỡ nhàng, không may và không chủ ý của mình. 

Nếu như bạn bình ổn được tâm lý và xác định được rằng đó là lần vấp ngã đầu tiên, cũng là duy nhất của mình thì không nhất thiết phải nghỉ việc, chuyển nơi làm, từ bỏ công việc mình yêu thích. 

Vì vậy, nếu bạn đã quyết tâm dứt bỏ, quên đi những gì đã xảy ra thì dù có cố tình, sếp bạn cũng không thể tiến xa hơn được. Bạn đã nói chuyện rõ ràng với anh ta, tôi nghĩ thế là đủ. 

Chỉ khi nào bạn cảm thấy không thể “cưỡng lại” được cảm xúc khi có cơ hội tiếp xúc với người đàn ông này thì bạn hãy nên đi khỏi đó. Cách giải quyết nào cũng đầy khó khăn và đỏi hỏi bạn phải thật tỉnh táo. Bạn hãy lấy mục tiêu phấn đấu là hạnh phúc gia đình với chồng và con của mình để nhắm tới. 

An tâm lên bạn ạ, chúc bạn may mắn và hạnh phúc!
 
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 16 giờ các ngày trong tuần.




"Chồng em xuất hiện đúng lúc em đang bị lão sếp của anh ấy trêu ghẹo, bóp ngực, thế mà anh ấy cũng chỉ nhe răng ra cười".
Đau đớn vì "một lần" với sếp 2
Chia sẻ