Đám cưới siêu tốc sau 5 ngày quen

Theo Bee,
Chia sẻ

Anh kém chị 7 tuổi. Anh gặp chị lúc xưng anh gọi chị, lúc xưng em gọi em. 5 ngày sau anh hỏi cưới.

Đám cưới của cặp đôi Đinh Văn Khái (SN 1985) và Nguyễn Hồng Ánh (SN 1979) ở thôn Đồng Đại 3, xã Đồng Thanh (Vũ Thư, Thái Bình) là đám cưới siêu tốc đầy thú vị.

“Mọi người nói tôi có vấn đề”

Tôi đến là lúc anh Khái chị Ánh vừa cưới nhau được nửa tháng. Khắp làng trên, xóm dưới ai ai cũng bàn tán xôn xao về một đám cưới siêu tốc của cặp đôi “vợ già chồng trẻ”.

Chị Ánh tâm sự: "Tôi và Khái chưa một lần gặp mặt. Nhà chúng tôi cách nhau một con đê. Nhà tôi có 4 anh chị em, các em tôi đều đã có gia đình và ra ở riêng. Chỉ có mình tôi vẫn sống với cha mẹ. Tôi là một người con gái vụng về. Có lẽ vì thế mà phận tôi hẩm hiu, mãi đến năm 36 tuổi, mới lấy chồng. Trước đây, tôi có đi làm may ở thành phố Thái Bình nhưng chỉ được một thời gian ngắn, lại trở về quê".

Theo lời chị nói, thời con gái, cũng có một vài người đến tán tỉnh, nhưng chị không hề có cảm tình với họ. Những người bạn cùng tuổi trong làng lần lượt lấy chồng. Còn chị tuổi xuân cứ thế trôi đi. 

Đám cưới siêu tốc sau 5 ngày quen
Anh kém chị 7 tuổi. Anh gặp chị lúc xưng anh gọi chị, lúc xưng em gọi em. 5 ngày sau anh hỏi cưới 

Bạn bè thân thiết thường bảo chị lấy đại một ai đi cho rồi, cứ kén chọn rồi thành bà cô. Nhưng chị lại nghĩ không có tình cảm mà sống chung với nhau thì thà ở vậy còn hơn.

Mọi người thấy chị lớn tuổi chưa lấy được chồng đều bảo: “Mày có vấn đề rồi”. Chị cũng không biết là mình có vấn đề gì nữa, cái cảm giác thèm yêu qua đi nhanh chóng. Chị thường tự nhủ mình sẽ ở vậy đến già.

Xưng anh gọi chị, xưng em gọi em

Chị Ánh kể, một buổi tối, chị đang chuẩn bị đi ngủ thì có một người đàn ông đến gõ cửa. Khi vừa mở cửa, người đàn ông đứng trước mặt nói nhát gừng, ngập ngừng: “Anh... là Khái, anh... muốn đến chơi với bố mẹ... chị”.

“Tôi chưa hết ngạc nhiên thì Khái lại thay đổi xưng hô: “Em... là Khái, ở thôn kế bên, em đến để gặp... em”.

Tuy là người cùng một xã, nhưng chị và Khái trước đó chưa hề biết nhau. Lúc đó, chị cũng chẳng ngờ rằng Khái đến để tìm hiểu mình.  

Anh chị ngồi nói chuyện với nhau đến khuya. Mặc dù biết Khái ít tuổi hơn nhưng chị vẫn gọi Khái bằng anh. Những lần gặp sau vẫn quen cách gọi đó. 

“Ngồi bên tôi, Khái chỉ nhìn mà chẳng nói chẳng rằng. Tôi thấy ngượng chạy lên nhà trên, anh cũng đi theo. Rồi tôi thấy anh bẽn lẽn thưa chuyện với bố mẹ tôi là cho được tìm hiểu em Ánh. Nghe vậy, cả bố mẹ và tôi đều sửng sốt” - chị Ánh tủm tỉm cười, hai gò má bừng đỏ.

Anh chị đi ra bờ đê, quãng đường từ nhà ra đê khoảng một cây số. Anh không nói câu gì. Toàn chị hỏi thì anh trả lời. Chị chán bỏ về, anh lại chạy theo đưa chị về.

Trưa ngày hôm sau, đang ngồi ăn cơm thì bố mẹ chị nói: “Thằng Khái này cũng được đấy, nó trẻ tuổi, không chơi bời, lại chịu khó làm ăn, có nghề nghiệp ổn định, mày xem thế nào”. Lúc này chị chỉ im lặng.

Tối hôm đấy, chị ngồi ở phòng đợi anh đến, nhưng đợi mãi không thấy. Tự dưng trong thâm tâm chị thấy buồn khi nhớ đến khuôn mặt dễ thương của anh. Chị thấy lòng mình bắt đầu thổn thức, nhớ nhung.

Hôm sau nữa, cũng không thấy anh đến, chị bắt đầu thấy lo lắng bất an nhưng vẫn cố kìm lòng không nói với ai.

Đúng ngày thứ 5 từ khi biết nhau, chị thấy anh quần áo xộc xệch chạy đến trước mặt chị nói: “Anh vừa ở Hải Phòng về, anh về để xin phép bố mẹ được cưới em”.

Chị nín lặng, không biết phải giấu mặt vào đâu. Trước lời cầu hôn thẳng thắn, táo bạo, bất ngờ, chị đã không cưỡng được con tim mình.

Nói về đám cưới có một không hai này, chị cười mãn nguyện: “Cũng vì anh ấy yêu quá nên 'đánh nhanh rút gọn'. Nếu so về tuổi tác thì tôi hơn Khái 7 tuổi. Thấy anh ấy là người thật thà, không biết nói ngoa nên tôi quyết định lấy”. 

Anh là người đàn ông tốt, siêng năng, từng có thời gian dài làm việc trong Nam, sau này làm giày da ở Hải Phòng.

Dù ít tuổi nhưng anh khác những người đàn ông khác, anh rất tâm lý và thành thật. Nhiều người bảo anh ấy: “Mày trẻ thế lấy đâu chẳng được vợ”, anh ấy không nói gì chỉ cười. 

Cũng vì cái tính thật như đếm này mà chị càng yêu chồng nhiều hơn. Những ngày mới cưới bạn bè cũng có người trêu, bảo sao chúng mày lấy nhau nhanh thế, vợ chồng mày nổi tiếng nhất xã này rồi. 

Chị chỉ nói: “Yêu là cưới, không quan trọng tuổi tác”.
Chia sẻ