Có nên giành lấy người đàn ông đã có vợ?

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Liệu em có ngu xuẩn và quá ích kỷ không? Sao có biết bao người đàn ông, em lại "đâm đầu" vào trai có vợ?

Hỏi:
 
Chị Tâm An thân,
 
Sau nhiều đêm thao thức, em quyết đem tâm sự của mình giãi bày lên đây, những mong nhận được lời khuyên chân thành của chị. Em biết mình sai khi đã đặt tình yêu nhầm chỗ. Em yêu say đắm anh - người đàn ông đang có một gia đình hạnh phúc.

Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, được ba mẹ hết lòng yêu thương, chăm sóc. Vậy mà chẳng hiểu suy nghĩ thế nào, em lao vào yêu anh như điên như dại, như con thiêu thân thấy lửa. 
 
Anh là người đàn ông từng trải, ngọt ngào nhất mà em từng biết. Mỗi khi trông thấy anh, em hạnh phúc đến dại khờ, quên sạch mọi thứ xung quanh. Để rồi khi thức tỉnh, em thấy mình là người đàn bà xấu xa và tội lỗi. 
 
Qua lời anh kể, em được biết anh rất hạnh phúc với gia đình hiện tại, vợ đẹp, con xinh. Hiện, vợ anh đang mang thai đứa con thứ 2 sau 5 năm chung sống. Em biết khi qua lại với em, anh cũng rất khổ tâm, dằn vặt vì anh thấy có lỗi với vợ. 
 
Có nên giành lấy người đàn ông đã có vợ? 1
Quyết định rời xa anh là điều quá khó khăn (Ảnh minh họa).
 
Càng ngày em càng thấm thía với sự bất hạnh khi làm kẻ thứ 3. Có thể anh yêu em nhưng em sẽ luôn là người đứng sau, lựa chọn sau cùng dưới vợ con anh. Em càng ngày càng căm ghét ngày nghỉ, bởi những hôm đó anh không ở bên em mà đưa vợ con anh đi chơi. 
 
Rồi một ngày em quyết định đã đến lúc rời xa anh. Quả thực điều này quá sức với em. Em vật vã, đau đớn khôn cùng. Nếu làm được, đó sẽ là điều tốt cho cả em và anh. Em sẽ tìm được người khác xứng đáng hơn và anh sẽ quay về với gia đình anh, là người chồng, người cha có trách nhiệm. 
 
Thời gian này, em chẳng làm được bất cứ việc gì chị Tâm An ạ. Tâm trí em luôn nghĩ về anh. Em tự bực bội cáu gắt khi tưởng tượng ra cảnh anh đi chơi với vợ. Liệu em có ngu xuẩn và quá ích kỷ không? 

Sao có biết bao người đàn ông em lại "đâm đầu" vào trai có vợ? Em phải làm gì đây hả chị? Em biết nếu cứ để kệ nó, níu kéo nó chắc chuyện tình cảm này cũng sẽ chẳng tới đâu. Nhưng biết đâu đấy... Hay bây giờ em sẽ cố gắng làm mọi cách giành lấy anh ấy?
 
(P.M, Hà Nội)
 
Chị Tâm An trả lời: 
 
Em P.M thân mến,
 
Em đã đưa ra một câu hỏi hoàn toàn chính xác rằng nếu cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ này thì tương lai của em, của những người trong cuộc sẽ đi tới đâu? 

Chị rất thông cảm với hoàn cảnh của em. Chị biết khi yêu không phải lúc nào lý trí cũng song hành. Trai có vợ thường là người từng trải, biết cách yêu chiều phụ nữ. Vì thế không ít cô gái trẻ như em dễ dàng bị cuốn hút theo. Trong cuộc sống, có những thứ tình cảm rất khó để cắt nghĩa. Có lẽ vì điều đó mà người ta luôn coi tình yêu là một ẩn số. 
 
Em đã đặt tình yêu, niềm tin sai chỗ. Do đó, cách tốt nhất lúc này em hãy thay đổi, chấm dứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt. Em hoàn toàn sai lầm khi yêu một người đàn ông có vợ con, gia đình đàng hoàng trong khi đã biết rõ hoàn cảnh của anh ta. 

Em đang tự cho rằng anh ấy yêu em thực sự và chỉ em mới đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Việc giành lấy tình yêu này từ tay vợ anh là một tội ác em ạ. Nó sẽ gây ra cho gia đình anh ta và cho cả chính em nhiều hệ lụy đáng tiếc. Nếu làm việc đó em sẽ phải ân hận, day dứt suốt đời. 
 
Bên cạnh đó, chẳng cần phải nói, em cũng có thể nhận thấy dù em níu kéo, anh ấy cũng sẽ không bao giờ rời bỏ vợ và hai đứa con đúng không? Rõ ràng, trong bất cứ hoàn cảnh nào người anh ấy chọn không phải là em. Hay nói thẳng ra anh ấy vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ này bởi do em tự nguyện dâng hiến. Nếu em cảm thấy quá yêu anh ấy, không thể sống thiếu người đàn ông này, em phải học cách chấp nhận đi bên lề cuộc đời anh. Bởi sẽ không có kết quả nào khả dĩ hơn đâu. 
 
Em hãy biết thương lấy bản thân mình. Em hãy mạnh mẽ rút lui càng sớm càng tốt trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Chị khẳng định, em càng duy trì tình cảm với trai có vợ thì em sẽ càng mất thời gian và tuổi trẻ mà thôi.
 
Ngoài ra, để không nhớ về người ấy, em nên dành thời gian cho bạn bè, công việc, học hành. Việc đó giúp em không có thời gian để buồn bã, đau khổ. Nó còn khiến em có thêm cơ hội để tiếp xúc với những người mới mà biết đâu nhờ đó em có thể tìm thấy tình yêu mới. Chị hiểu nói thì dễ, làm mới khó nhưng đó là cách tốt nhất chị khuyên em lúc này. 
 
An tâm lên em, chúc em có đủ nghị lực và bản lĩnh để vượt qua những khó khăn trở ngại đang phải đối mặt. Ai cũng có thể vấp ngã nhưng quan trọng là biết đứng dậy đi tiếp em ạ. 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.


Chia sẻ