Chồng hoàn hảo

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Vì lấy được người chồng hoàn hảo, nên các chị thấy cuộc sống hôn nhân luôn ngập tràn hạnh phúc và chẳng khác nào những ngày mới yêu nhau.

Sau 5 năm cưới nhau, chị Hiền (Cầu Giấy – Hà Nội) chưa một giây phút cảm thấy hối hận khi đã nhận lời kết hôn với anh Tuấn. Chị cho biết, ngay từ lúc còn yêu nhau, anh Tuấn đã luôn chỗ dựa vững chắc cho chị. Anh luôn hỗ trợ, chia sẻ với chị mọi điều trong cuộc sống. “Với tôi, anh ấy không chỉ là người yêu, là chồng mà còn là một người bạn tri âm, thấu hiểu mình cặn kẽ. Dường như anh ấy luôn đọc được suy nghĩ của tôi. Có những chuyện tôi chưa kịp thỏ thẻ thì anh ấy đã ” – chị Hiền cho biết. 

Cuộc sống hôn nhân của chị Hiền luôn đầy ắp hạnh phúc bởi anh Tuấn luôn biết cách mang lại những điều lãng mạn, bất ngờ như khi hai người còn yêu nhau. “Có lẽ chính bởi lúc nào cũng được anh ấy chiều chuộng thế nên tôi luôn có cảm giác mình chưa kết hôn, chưa vướng bận vào đời sống hôn nhân. Sau khi kết hôn, không đợi vợ phải than thở, nhờ vả, anh tự phân công cho mình nhiệm dọn nhà, phụ vợ nấu cơm và kiêm nhiệm việc rửa bát. Anh thường làm mọi việc theo sở thích của tôi. Anh ấy khiến cho cuộc sống hôn nhân của chúng tôi lúc nào cũng tươi mới” – chị Hiền phấn khởi nói.

Cũng là một người phụ nữ lấy được người chồng hoàn hảo, chị Như (Gia Lâm – Hà Nội). Trông vẻ mặt rạng rỡ của chị Như khi nói về chồng, hẳn bất kể ai cũng phải ngưỡng mộ, thèm thuồng và ước ao có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như chị. Bàn về chuyện lãng mạn, hay ga lăng của chồng chị Như bảo rằng không ai bì được với chồng mình về khoản tạo bất ngờ. Chồng chị thường giành hết việc nhà vào những ngày đặc biệt và “ra lệnh” cho chị đi chơi để ở nhà “bày binh, bố trận” tạo bất ngờ cho vợ. Chị chia sẻ: “Chuyện tặng hoa, tặng quà anh ấy không bao giờ làm theo thói quen và nghĩa vụ giống nhiều cặp vợ chồng khác. Anh luôn biết cách tạo ra bất ngờ cho vợ bằng hoa, quà, tự vào bếp làm món bánh vợ thích, mua tặng vợ chiếc váy mà vợ ngắm mê mệt trên tạp chí...”.

Chồng hoàn hảo 1
(Ảnh minh họa)

Chị Như còn nhớ lần kỉ niệm 3 năm ngày cưới. Sau khi anh chủ động sắp xếp ngầm với mấy người bạn thân ‘đẩy’ vợ ngoài đi mua sắm, còn mình thì ở nhà lụi hụi nấu nướng, chuẩn bị bàn tiệc tinh tươm: “Khi tôi trở về, mở cửa vào nhà là pháo giấy nổ lột độp, tôi còn chưa hết thảng thốt thì anh ấy bế bổng vợ lên và… trước mắt tôi là một bàn tiệc lãng mạng. Rồi có những ngày, không phải là ngày đặc biệt gì nhưng ngay bên bàn ăn, chỉ là một bông hoa gấp từ giấy ăn nhưng anh ấy cũng khiến tôi vui vẻ, bất ngờ” – chị Như hạnh phúc tâm sự. 

Hào hứng chia sẻ trên diễn đàn xã hội, một người phụ nữ có nickname HYK cho hay: “Có ai hoàn hảo như chồng em. Sáng vợ ngủ dậy đã có đồ ăn sáng, chiều làm về lao ngay vào bếp giúp vợ. Không bao giờ la cà bia bọt, quán xá. Lương làm được 10 đồng thì 10 đồng đưa cả cho vợ. Khi vợ bảo bớt lại chút để chi tiêu cá nhân thì chồng em cười bảo ‘Cơm thì ăn cơm nhà, nước uống ở cơ quan, xăng lúc nào cũng đầy bình… cần gì tiêu. Em cầm tất còn đóng học cho con, lo chi tiêu cho cả nhà’. Chồng em không bao giờ quên ngày Valentine, 8/3, kỉ niệm ngày cưới… Hỏi chồng em ngày hẹn hò đầu tiên thế nào chồng em sẽ vanh vách kể lại…”.

Còn chị Giang (Hoàn Kiếm – Hà Nội) thì luôn tếu táo khoe với bạn bè rằng mình chính là nữ hoàng vì luôn được chồng cưng nựng, chiều chuộng. Những người bạn đã từng gặp gỡ và chứng kiến sự tận tình, chu đáo của anh Vinh - chồng chị Giang, với vợ đều tỏ vẻ thán phục và ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của hai người. 

Với chị Giang, anh Vinh là một người đàn ông, người chồng hoàn hảo vì anh rất tinh tế, vợ buồn, vợ lo âu hay thất vọng về điều gì đó thì chỉ cần liếc nhìn là anh đoán biết và hiểu được ngay để kịp thời vỗ về an ủi chị. Chính vì luôn được chồng chiều, cung phụng nên chị Như chưa bao giờ cảm thấy mình thiệt thòi, mệt mỏi giống như những người phụ nữ đang gánh vác vai trò làm vợ, làm mẹ. 

“Anh ấy thường rất hay tặng hoa cho tôi bất kể ngày thường hay ngày lễ. Lúc nào thấy tôi lúi húi trong bếp nấu ăn là anh ấy lại sắn tay phụ vợ làm những việc khác như giặt quần áo, tăm cho con, dọn nhà. Anh ấy cũng thường phụ tôi rửa bát. Tối nào anh ấy cũng dành thời gian xoa bóp vai, cổ và chân cho vợ. Hai vợ chồng tôi cưới nhau đã được gần 14 nhưng ai nhìn cũng bảo anh ấy rịn hơi vợ, cứ dính lấy nhau như sam” – chị Giang thổ lộ.

Chia sẻ