Vợ chồng phải biết coi nhau như khách mới mong hạnh phúc

mai dung,
Chia sẻ

Tôi là một ngươi tuyệt đối tôn trọng quan điểm sống đó - "vợ chồng coi nhau như khách".

Vợ chồng lấy nhau được một thời gian, cuộc sống hôn nhân không còn chỉ có màu hồng như trước, nhiều cặp vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, cùng lắng nghe và chia sẻ cảm xúc với nhau. Do đó, người thứ ba dễ dàng xuất hiện, gia đình rạn nứt là đương nhiên.

Trước cuộc sống gia đình có hàng trăm việc phải lo, cơm áo gạo tiền, đối nội, đối ngoại… có nhiều khi chúng ta quên mất vấn đề cần thực hiện với đối tác ngay cạnh chúng ta là vợ hay chồng của chúng ta. Đúng ra chúng ta cùng nhau để giải quyết các vấn đề nhưng nhiều người lại không tìm được sự tác động tích cực từ vợ, chồng của mình thậm chí chỉ nhận được sự thờ ơ, hay phản đối… và chính những điều đó càng ngày đẩy 2 người ra xa nhau.

Có khi nào chúng ta nhận thấy rằng, đôi khi chúng ta lo làm phật ý một người khác hơn là lo làm phật ý vợ, hoặc chồng mình? Có khi nào chúng ta nhận thấy mình thể hiện lòng chân thành, lịch sự với những người xung quanh, vậy còn với vợ, với chồng thì không cần thể hiện vì đã quá hiểu nhau? Tôi còn nhớ có câu nói rằng “vợ chồng coi nhau như khách”, vậy chúng ta thử coi vợ, chồng mình như “khách” để luôn lịch sự, tôn trọng và mong muốn làm đẹp lòng nhau và làm thế nào để người khách ấy sẽ đối xử tốt với mình, chỉ tìm đến với mình chứ không phải ai khác.

Tôi là một ngươi tuyệt đối tôn trọng quan điểm sống đó - "vợ chồng coi nhau như khách". Tôi luôn cố gắng giải quyết xung đột gia đình theo hướng tích cực. Nếu giải quyết tích cực rồi mà mọi việc đều không tiến triển thì có thể giải phóng cho nhau trên sự tôn trọng lẫn nhau. Cứ níu kéo một gia đình đã không còn tình yêu thương, ngoài mặt tỏ ra vui vẻ mà trong lòng coi như kẻ thù, giả dối trước con cái sẽ chẳng ích gì. Việc níu kéo đó chỉ dằn vặt cả hai, là gánh nặng cho cả hai. Đối với những đứa trẻ, chúng sẽ không thể chịu nổi nếu cảm nhận được sự lạnh nhạt của cha và mẹ hoặc cha mẹ luôn xung khắc và có khi lại trút cơn giận giữ xuống đầu chúng, hay là những người lớn mà sống giả dối sẽ làm cho trẻ mất lòng tin vì cha mẹ đối với trẻ là tấm gương, cho dù tốt hay xấu chúng cũng cần nhìn thấy sự thật, còn định hướng và chăm lo cho chúng là bổn phận của cha mẹ. 

Đó chính là lý do tại sao gia đình tôi luôn thuận hòa, hạnh phúc bao nhiêu năm nay. Một chút kinh nghiệm xin được chia sẻ với các bạn.


Chia sẻ