Chồng ham "của lạ" chỉ vì muốn “thử sức”

,
Chia sẻ

"Anh không muốn có vợ bé. Chẳng qua là thử xem mình còn đủ sức hấp dẫn với phụ nữ không. Ở cơ quan anh, nếu không chứng minh được điều ấy là bị coi thường lắm”.

Bước vào tuổi 40, anh Hoàng bỗng dưng hóa thân thành một người khác. Nhiều người vẫn gọi là cái tuổi “hồi xuân”. Hồi trước, anh xuề xòa, lôi thôi bao nhiêu thì bây giờ chỉn chu bấy nhiêu. Những lần đi công tác về mệt, anh còn chẳng kịp tắm rửa, lên giường ngáy khò khò. Thế mà bây giờ, áo thì cắm thùng, quần thẳng ly. Đầu tóc bóng mượt. Lọ keo vuốt tóc lúc nào cũng kè kè trong túi laptop.

Sau mấy lần sinh nghi, vợ anh cũng bắt được quả tang anh lằng nhằng với một cô bé chỉ đáng tuổi con cháu trong nhà, là nhân viên tiếp thị ở quán bia anh thường uống với bạn bè.

Đáp lại sự bực tức của vợ, anh ngượng ngùng giải thích: “Anh chẳng phải là muốn có vợ bé, vợ lớn gì cả. Chẳng qua là thử xem mình còn đủ sức hấp dẫn với phụ nữ không. Ở cơ quan anh, nếu không chứng minh được cái điều là bị coi thường lắm”.

Hóa ra, anh Hoàng vẫn trả bài đều đặn cho vợ, nhưng lại tìm của lạ vì muốn chứng tỏ mình, anh suýt làm mất đi hạnh phúc gia đình.

Ngoại tình vì vợ quá quen thuộc

Chị Hà luôn tự hào vì một một người chồng cực yêu chiều vợ. Việc nhà, chăm con anh lo hết. Vợ hầu như chẳng phải mó tay vào việc gì. Công việc của một nhân viên kinh doanh khiến chị phải luôn giữ gìn sắc đẹp.

Chẳng thế mà mấy lần chồng chị suýt ngất. Hai vợ chồng giao ban với một lớp đắp mặt nạ “trắng hếu”, rồi lại còn phải cẩn thận, không được đè vào tóc đẹp của vợ. Nhỡ tay làm ảnh hưởng gì tới nhan sắc của vợ, chị sẽ mắng mỏ anh cả buổi và phạt, không cho trả bài nữa.

Thấy chồng có vẻ ngoan ngoãn, phục tùng mình, chị sung sướng lắm và chẳng quá nồng nhiệt trong chuyện chiều chuộng chồng. Chị tin chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ làm trái ý chị.

Thế mà một lần đi công tác xa vợ dài ngày, anh trót “ăn chả” với một cô bạn đồng nghiệp ở địa phương. Chị trách anh, mắng anh, anh chỉ lạnh lùng đáp lại: “Anh vẫn yêu em, nhưng cô ấy lại chiều chuộng chăm sóc anh”. Hóa ra anh ăn chả vì cô ấy là của lạ, không phải vợ, cảm giác kích thích lên mức tối đa.

Đừng tưởng các ông chồng ngoan, hiền lành, nhút nhát không dám ngoại tình. Đàn ông càng nhút nhát, càng kém tự tin, càng không cầm lòng được trước mọi cám dỗ.

Đàn ông ngoại tình có còn yêu vợ?

Tình dục ngoài hôn nhân đơn giản chỉ là một nhu cầu sinh lý, một sự thỏa mãn không liên quan đến tình yêu, không hề có cảm xúc. Nhiều người phụ nữ cho rằng nếu một người đàn ông thực sự yêu vợ, anh ấy sẽ không để “chuyện đó” xảy ra, dù nhục cảm có lên mạnh đến mức nào, cám dỗ có lớn đến bao nhiêu. Đối với anh ấy, lừa dối vợ đồng nghĩa với không còn quan tâm nữa.

Thực tế, một người đàn ông đã “đang tâm” lên giường cùng người đàn bà khác, trong tim anh ta vẫn có hình ảnh của vợ. Họ ngoại tình là để thỏa mãn ham muốn bản thân mà thôi. Nhữn người đàn ông như thế, vấn đề không nằm ở chữ “yêu”, mà là ở lòng tôn trọng đối với vợ.

Theo những nghiên cứu gần đây, có tới 56% đàn ông có khả năng ngoại tình mặc dù họ đang có một gia đình hạnh phúc. Nhất là khi có “cơ hội”, họ  hầu như chẳng bao giờ mà tặc lưỡi bỏ qua. Đằng sau những giây phút tìm của lạ, nếu bị vợ phát hiện thì hậu quả cũng thật khôn lường.

Lời khuyên của các chuyên gia tâm lý là các cặp vợ chồng khi kết hôn cần có sự tin tưởng, chia sẻ với nhau. Nhưng các bà vợ cũng đừng quá “ngờ nghệch” mà tin tưởng chồng 100%. Những người vợ thông minh là người biết tùy cơ ứng biến, không siết chặt và cũng không thả lỏng cho chồng.

Chỉ có những người vợ mới hiểu được “bệnh” của chồng và “trị” được bệnh của chồng.

Phương Mai
(Tổng hợp)
Chia sẻ